CĐV Thái Lan bùng nổ khi U17 Indonesia bị loại với tỷ số 0-6

U17 Indonesia đã dừng bước ở tứ kết khi thua đậm 0-6 trước Triều Tiên tại giải U17 châu Á 2025.

Tại vòng tứ kết U17 châu Á 2025, đội U17 Indonesia chạm trán U17 Triều Tiên. Ngay trong hiệp một, Cho Song-hun và Kim Yu-jin lần lượt ghi bàn ở các phút 7 và 19, giúp U17 Triều Tiên dẫn trước Indonesia 2-0 sau 45 phút đầu.

U17 Indonesia đã dừng bước ở tứ kết khi thua đậm 0-6 trước Triều Tiên tại giải U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

U17 Indonesia đã dừng bước ở tứ kết khi thua đậm 0-6 trước Triều Tiên tại giải U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, các cầu thủ Ri Kyong-rong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim và Pak Ju-won tiếp tục thay nhau lập công, ấn định chiến thắng đậm 6-0 cho U17 Triều Tiên. Với kết quả này, U17 Triều Tiên giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán U17 Uzbekistan vào ngày thứ Năm, 17/4 tới đây.

Dưới đây là các bình luận của CĐV Thái Lan sau khi chứng kiến U17 Indonesia thua đậm 0-6 trước U17 Triều Tiên:

- Phong độ vòng bảng của Indonesia biến đi đâu mất rồi?

- Triều Tiên thì không biết họ tập bóng đá kiểu gì luôn. Giải VĐQG chuyên nghiệp thì không có, truyền hình chiếu Ngoại hạng Anh trong nước thì chẳng biết có không. Ấy thế mà chơi bóng giỏi ghê!

- Không cần phải đi học hỏi ở đâu xa nữa, Thái Lan mình nên sang Triều Tiên mà học hỏi đi. Thật sự đỉnh.

- Họ rơi vào bảng nhẹ, chỉ có Hàn Quốc là mạnh. Nếu thay Thái Lan vào bảng đó, kiểu gì cũng bị loại 100%. Chuyện bốc thăm thực sự ảnh hưởng lớn đấy!

CĐV Thái Lan chê U17 Indonesia. Ảnh: AFC

CĐV Thái Lan chê U17 Indonesia. Ảnh: AFC

- Còn mấy người từng tung hô rằng Indonesia đã phát triển vượt Thái Lan thì giờ trốn đâu hết rồi?

- Thắng Hàn Quốc một trận nhờ may mắn thì tâng bốc lên tận mây xanh, giờ thì sáng mắt chưa?

- Ăn 6 bàn không gỡ, mà còn là trong thế trận phòng ngự số đông nữa đó – vậy mà vẫn bị vùi dập như thế!

Vòng này đã như vậy rồi, không biết vòng sau sẽ ra sao nữa. Đúng là kiểu “được đi là vui rồi”, còn thua bao nhiêu bàn cũng chẳng quan trọng.

- Thể lực của cầu thủ trẻ Triều Tiên chắc hạng nhất châu Á, vì từ bé đến lớn ngoài đá bóng ra thì chẳng phải lo gì khác.

- Thắng Hàn Quốc thì là ăn may, cả trận bị ép sân. Rơi vào bảng đấu toàn đội yếu, thế mà người ta lại tâng bốc ghê lắm.

- Thua đậm mà được vé dự World Cup vẫn còn hơn là thua cả vòng bảng rồi phải về nước tay trắng.

- Người ta thắng kiểu ăn may mà cứ được khen hết lời, trong khi thực tế là bị Hàn Quốc ép cả trận, lại rơi vào bảng đấu dễ.

- Thái Lan nên sang Triều Tiên học hỏi về cách đào tạo cầu thủ trẻ. Người ta huấn luyện không chỉ thể chất mà còn cả tư duy, nên mới có thể vươn ra tầm thế giới ở cả bóng đá nam lẫn nữ.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/cdv-thai-lan-bung-no-khi-u17-indonesia-bi-loai-voi-ty-so-0-6-202504142343068877.html
Zalo