Vườn hồng nở hoa từ ý chí bộ đội Cụ Hồ

Rời quê hương Hà Tĩnh để lập nghiệp nơi cao nguyên Lang Biang, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Đình Lợi đã viết nên câu chuyện đời mình bằng nghị lực, sự kiên trì và tinh thần không cam chịu đói nghèo. Từ hai bàn tay trắng, ông từng bước gây dựng cơ nghiệp vững vàng với mô hình trồng hoa hồng công nghệ cao, trở thành một trong những tấm gương sáng trong Phong trào CCB sản xuất, kinh doanh giỏi của địa phương.

Hội CCB tỉnh tham quan vườn hoa hồng của CCB Đỗ Đình Lợi (ông Lợi thứ hai, từ trái sang)

Hội CCB tỉnh tham quan vườn hoa hồng của CCB Đỗ Đình Lợi (ông Lợi thứ hai, từ trái sang)

Chia sẻ về hành trình của mình, ông Lợi cho biết, năm 1986, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đến năm 1988 thì trở về Hà Tĩnh. Mang theo nhiều hoài bão của tuổi trẻ, nhiều năm sau, ông quyết định rời quê hương, đưa gia đình đến vùng đất mới để an cư lạc nghiệp. Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, ông Lợi không khỏi xúc động. “Năm 1993, mang theo ít hành trang và nhiều hy vọng, gia đình đến Lạc Dương với hai bàn tay trắng. Cả gia đình sống tạm trong căn nhà ván gỗ lợp tôn rộng chỉ 10 m², dựng trên mảnh đất người thân cho mượn. Tài sản hầu như không có gì, cuộc sống bấp bênh với những công việc làm thuê, ai thuê gì làm nấy”, ông kể.

Nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh của người lính năm xưa được tôi luyện càng thêm vững vàng. Ông cần cù, siêng năng, chắt chiu từng đồng để tích lũy vốn. Không thể để nghèo đói mãi đeo bám, ông tự nhủ rồi mạnh dạn đầu tư toàn bộ số tiền dành dụm để mua đất sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Bắt đầu với 5 sào đất, ông Lợi chọn trồng các loại rau màu phù hợp với khí hậu địa phương như: cà rốt, cải thảo, dâu tây... Loại nào cho hiệu quả kinh tế là ông đều tìm hiểu, áp dụng. Đến năm 2017, nhận thấy hoa hồng có tiềm năng lớn, ông Lợi mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từng bước, ông chuyển diện tích đất canh tác rau màu sang trồng hoa hồng, đầu tư cải tạo đất, hệ thống tưới tự động và học hỏi kỹ thuật chăm sóc chuyên sâu.

Những ngày đầu khởi nghiệp với hoa hồng không hề dễ dàng, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chưa vững... nhưng chưa bao giờ ông cho phép mình nản chí hay dừng bước. Vừa làm, vừa học hỏi, vừa tích lũy kinh nghiệm, ông Lợi tranh thủ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao do địa phương và Hội CCB các cấp tổ chức. “Cái gì chưa biết thì học, phải luôn đổi mới tư duy, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất”, ông chia sẻ.

Luôn chủ động cập nhật kỹ thuật tiên tiến, ông Lợi chú trọng đến từng công đoạn sản xuất, từ khâu chọn giống, quy trình canh tác cho đến chăm sóc và thu hoạch, với mục tiêu giữ vững chất lượng hoa đạt tiêu chuẩn cao nhất. Nhờ đức tính siêng năng, chịu khó học hỏi và nhạy bén với thị trường, mô hình sản xuất của ông dần mang lại nguồn thu ổn định. Từ 5 sào ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có 1,5 ha trồng hoa hồng trong nhà kính, ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, mỗi năm vườn hoa mang lại doanh thu cao từ 4,5 đến 5 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ổn định đạt khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng/năm. Từ nguồn thu nhập này, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với mức lương ổn định từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi, CCB Đỗ Đình Lợi còn là một hội viên tích cực, gương mẫu của Hội CCB thị trấn Lạc Dương. Trong mọi phong trào, ông luôn tiên phong, nhất là Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Bằng sự chân thành, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật trồng hoa cho hội viên và bà con địa phương. Đi lên từ gian khó, ông Lợi thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự đồng hành, sẻ chia. Với ông, giúp đỡ người khác cũng chính là niềm vui của bản thân.

Chia sẻ về hành trình của mình, ông Lợi bộc bạch: “Bản chất người lính bộ đội Cụ Hồ luôn thúc giục tôi phải sống có trách nhiệm, gương mẫu. Tôi động viên gia đình không ngừng vươn lên, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, ứng dụng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Khi mình vượt qua được khó khăn, thì cũng nên tìm cách giúp người khác có cơ hội thay đổi cuộc sống”.

Nhận xét về CCB Đỗ Đình Lợi, ông Đoàn Quang Quốc - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Dương cho biết: “Đồng chí Lợi là một trong những hội viên tiêu biểu, không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn rất tích cực trong công tác Hội, luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí là chỗ dựa tin cậy cho hội viên và cũng là tấm gương để thế hệ trẻ học tập và noi theo”.

Năm 29 tuổi, ông Lợi rời quê hương với hai bàn tay trắng, mang theo hành trang duy nhất là ý chí sắt thép, lòng kiên cường của người lính bộ đội Cụ Hồ, không ngại gian nan, chẳng quản khổ cực. Giờ đây, ở tuổi 61, ngồi trong căn nhà khang trang, tiện nghi, thành quả của bao nhiêu năm nỗ lực, chăm chỉ, ông Lợi không giấu được niềm xúc động và tự hào khi nhìn lại chặng đường đã qua. Một hành trình nhiều gian khó nhưng chưa bao giờ khuất phục được tinh thần thép của người lính năm xưa.

NHẬT QUỲNH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kinh-te/202506/vuon-hong-no-hoa-tu-y-chi-bo-doi-cu-ho-dab1068/
Zalo