Vui sao nước mắt lại trào…

Cách đây đúng 50 năm, với chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, non sông Việt Nam đã thu về một mối, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước trong hòa bình, độc lập, tự do.

Để có được hòa bình, biết bao xương máu của cha anh đã đổ. Đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta chịu bao mất máu, đau thương. Nhưng với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác chiến lược tin cậy của tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có cả những nước đã tìm mọi cách xâm nước nước ta ở quá khứ. Nhiều gia đình nén đau thương để hòa giải, hòa hợp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Chính vì tinh thần đó mà sau 50 năm giải phóng, đặc biệt là trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chưa khi nào nước ta lại có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay: chính trị - xã hội ổn định, kinh tế ngày càng phát triển, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu thế giới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng 1,9% năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều. Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau ba thập kỷ. Chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên hợp quốc năm 2025 tăng 8 bậc so với năm 2024, lên thứ hạng 46/143 quốc gia (năm 2020 xếp thứ 83)…

Chỉ từng ấy con số đã cho thấy nỗ lực của một Việt Nam luôn quyết tâm giữ vững hòa bình, độc lập, vượt qua đói nghèo, lạc hậu để phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, sánh ngang với các cường quốc năm châu theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chúng ta đang rất tự tin để bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong kỷ nguyên ấy, mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển theo chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu…

Những ngày tháng tư này, đi đâu cũng thấy không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào. Đặc biệt, cả nước đang hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, trông chờ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) với niềm yêu thương vô bờ bến. Hàng ngàn người đã đổ về thành phố để xem chương trình hợp luyện diễu binh, diễu hành, bắn pháo, thưởng thức các chương trình văn hóa, văn nghệ… Trên tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, hát vang bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, lòng tự hào dân tộc trỗi dậy, môi cười mà khóe mắt rưng rưng…

50 năm sau ngày giải phóng, “qua hết rồi những năm thương đau/ Sau bao nhiêu năm nay mới gặp nhau/ Vui sao nước mắt lại trào”… (trích lời bài hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng).

Nguyễn Phượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202504/vui-sao-nuoc-mat-lai-trao-a926062/
Zalo