Vui đón tết từ những điều giản dị
Với người Hà Nội, không ít người thích không khí những ngày giáp Tết hơn cả khi đã bước vào nghỉ Tết thực sự. Đây là lúc chơi Tết, là một sự thong thả dễ chịu bên cạnh guồng quay hối hả của năm cũ.
Nhiều người lo ngại Tết nay đã mất dần nét đẹp Tết xưa, nhưng không hẳn thế, trong nhịp sống đô thị ở Thủ đô, đất chật người đông, nơi mà ai ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống, thì tình làng nghĩa xóm lại càng được trân trọng, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Cộng đồng ở các khu dân cư cùng chung tay trang trí ngõ phố sạch đẹp, để bà con có địa điểm chung gặp gỡ, giao lưu, chụp ảnh kỷ niệm.
Tại khu dân cư số 4 phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình), bà con đang chung tay xây dựng cộng đồng hạnh phúc. Ngày cuối năm, gác lại những hối hả, bận rộn của năm cũ, cả người lớn và trẻ nhỏ cùng nhau vui chơi ở phiên chợ Tết.
Ông Khương Kim Tạo, Tổ trưởng Tổ dân phố 4 (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) cho biết: "Mọi công tác chuẩn bị cho vui xuân năm nay đều sử dụng nguồn kinh phí từ xã hội hóa. Bà con vô cùng phấn khởi, gắn kết tình người, tình làng nghĩa xóm, góp phần xích người dân lại gần nhau hơn".
Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, quận Ba Đình có tới 146 điểm trang trí, check in cộng đồng, không chỉ làm đẹp phố phường thủ đô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón xuân mới, mà còn giúp tình cảm nhân dân thêm gắn bó, tràn ngập tin tưởng trước thềm xuân mới.
Người Hà Nội đón xuân theo nhiều cách, không ít người thích không khí áp Tết này hơn cả khi đã bước vào Tết thực sự. Đây là lúc chơi Tết, là một sự thong dong thong thả khá dễ chịu bên cạnh guồng quay hối hả của năm sắp hết.