Vụ xe chở học sinh lật ngửa ở Gia Lai: Tài xế cố gắng kiểm soát nhưng bất thành, kết quả nồng độ cồn thế nào?

Kết quả xác minh ban đầu xác định tài xế Phan Đình Dư không có nồng độ cồn, có giấy phép lái xe hạng D, còn hạn sử dụng đến ngày 11/7/2029.

Theo báo Người Lao Động, chiều 22/4, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã có báo cáo chính thức về vụ việc xe chở học sinh bị tai nạn khiến nhiều học sinh bị thương.

Cụ thể, khoảng 6h10 cùng ngày, ông Phan Đình Dư (SN 1968, trú xã Bình Giáo huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đưa đón học sinh BKS 81F-001.18 lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng từ huyện Đức Cơ đi TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Khi đến địa phận thôn Thanh Bình (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) thì xảy ra tai nạn, xe bị lật xuống ven đường, độ sâu khoảng 5 mét.

Chiếc xe chở học sinh bị lật xuống ven đường, độ sâu khoảng 5 mét. Ảnh: Người Lao Động

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 20 học sinh thuộc Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Trần Phú (huyện Chư Prông). Vụ tai nạn đã khiến 5 em học sinh bị thương và một số trường hợp bị xây xát.

Kết quả xác minh ban đầu xác định tài xế Phan Đình Dư không có nồng độ cồn, có giấy phép lái xe hạng D, còn hạn sử dụng đến ngày 11/7/2029.

Ô tô BKS 81F-001.18 là xe chở khách loại 28 chỗ, sản xuất năm 2007, niên hạn sử dụng đến năm 2027; kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 29/6/2025.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Đang điều trị ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, tài xế Phan Đình Dư đã kể lại giây phút cầm lái khi xe bị lật. Theo đó, như thường lệ, ông đánh xe đi đón học sinh vào lúc 5h50.

Sau khi đón được 20 học sinh của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Trần Phú, đường vẫn vắng vẻ, xe đang chạy bình thường với tốc độ 30 – 40km/giờ bất ngờ mất lái. Ông đã cố gắng kiểm soát nhưng bất thành, xe trườn sang bên lề rồi lật xuống.

Tài xế đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VietNamNet

“Ban đầu, tôi nghĩ xe sẽ dừng lại bên lề đường, không ngờ nó trôi xuống rồi lật ngửa. Biết không thể kiểm soát được, tôi chỉ kịp ôm chặt vô lăng, bất lực. Khi ở tư thế cắm đầu xuống đất, tôi tìm cách bò ra khỏi ghế lái. Lúc đó, tôi chưa thấy đau nên chỉ nghĩ phải tìm các học sinh để đưa ra khỏi xe”, VietNamNet dẫn lời tài xế Phan Đình Dư.

Nam tài xế cho biết thêm: “Lúc lục tìm trong xe, dầu nhớt chảy ra lênh láng, mặt mũi các cháu lấm lem, tôi thấy một cháu bị dập bàn tay nên đưa ra ngoài trước. Nhìn cháu bị thương rất nặng, tôi như đứt từng khúc ruột. Nó cũng như con cháu của mình, mai sau tật nguyền tội nghiệp vô cùng”.

Cũng theo tài xế Phan Đình Dư, sau khi tất cả các học sinh đã được đưa ra ngoài, thấy không còn ai trong xe, ông mới bò ra và được đưa lên xe đi cấp cứu.

Ông chia sẻ đã 20 năm làm nghề lái xe đưa đón học sinh cho Trường THPT Trần Phú, chưa từng để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Điều khiến ông băn khoăn là xe mới kiểm định chưa đầy 1 tháng, không hiểu vì sao lại gặp sự cố.

Đinh Kim (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-xe-cho-hoc-sinh-lat-ngua-o-gia-lai-tai-xe-co-gang-kiem-soat-nhung-bat-thanh-ket-qua-nong-do-con-the-nao-14691.html
Zalo