Vụ GV để trẻ bị bỏng khi pha sữa: Trường MN tư thục Vạn Phúc bị tạm đình chỉ

Theo Phó trưởng phòng, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội), trường mầm non này tạm thời bị đình chỉ cho đến khi giải quyết được sự việc hợp lý với phụ huynh.

Mới đây, một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non tư thục Vạn Phúc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) bức xúc về sự việc con gái 9 tháng tuổi bị bỏng tại trường do cô giáo sơ ý khi pha sữa. Tuy nhiên, khi phụ huynh yêu cầu nhà trường phải cam kết chữa trị cho cháu đến khi khỏi hoàn toàn, bao gồm cả điều trị vết sẹo lại không được hiệu trưởng nhà trường đồng ý.

Phụ huynh bức xúc khi con 9 tháng tuổi bị bỏng nước sôi nhưng bị cho là "việc bình thường"

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, chị Lãnh Thị Hoàng Diệp, phụ huynh của cháu bé cho biết, ngày 4/3/2025, gia đình chị làm thủ tục nhập học cho cháu L.N.A tại Trường Mầm non tư thục Vạn Phúc. Đến 17 giờ 25 phút ngày 18/3 (chỉ 2 tuần sau khi cháu nhập học), chị Diệp nhận được cuộc gọi từ cô giáo Nguyễn Thị Thảo (giáo viên phụ trách lớp) thông báo con chị bị bỏng và đang được đưa đến bệnh viện tư gần trường.

Cháu L.N.A sau đó đã được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn điều trị. Bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị bỏng ở mức 3% độ II và III vùng cổ, ngực, vai phải; tổn thương ít hơn 10% bề mặt cơ thể.

 Hình ảnh vết thương và giấy khám bệnh của cháu L.N.A. (Ảnh: PHCC)

Hình ảnh vết thương và giấy khám bệnh của cháu L.N.A. (Ảnh: PHCC)

Sau đó, Trường Mầm non tư thục Vạn Phúc đã cử 2 giáo viên đến chăm sóc cháu bé tại bệnh viện. Đến nay, cháu L.N.A đã được chuyển về cơ sở đông y để tiếp tục điều trị, toàn bộ viện phí trước đó được phía nhà trường chi trả, tổng cộng là 10 triệu đồng (bao gồm viện phí và chi phí đi lại). Chị Diệp cho biết hiện tại vết thương của cháu L.N.A đang ở giai đoạn phục hồi, khả năng để lại sẹo là rất lớn.

“Hiện tại sức khỏe của con tôi đang trong quá trình phục hồi, quá trình lành da của một đứa trẻ mới 9 tháng tuổi sẽ rất lâu. Gia đình đang tiếp tục cho cháu uống và bôi thuốc hàng ngày.

Điều tôi lo lắng là sau khi khỏi vết thương, phần bỏng lan rộng sẽ để lại sẹo lớn. Thời gian này, cháu thường xuyên quấy khóc, bản thân tôi cũng phải nghỉ việc để chăm sóc cho con. Vậy nhưng, khi gia đình yêu cầu trường cam kết điều trị cho đến khi con khỏi hẳn, bao gồm cả điều trị vết sẹo về sau lại bị cho là vô lí”, chị Diệp nói.

Đáng chú ý, vị phụ huynh này cho biết, tất cả các cuộc gặp sau đó đều là chị chủ động đến trường và làm việc với nhân sự hành chính nhà trường.

“Khi xảy ra sự việc ngoài bản tường trình từ phía giáo viên, tôi muốn nhà trường ghi rõ cam kết sẽ chịu trách nhiệm điều trị khỏi vết sẹo cho con tôi, nhưng lại không nhận được sự thiện chí hay mong muốn hỗ trợ từ phía lãnh đạo nhà trường.

Xuất phát từ sự tin tưởng với nhà trường, tôi mới quyết định cho con theo học nhưng không ngờ đến tình huống này", chị Diệp bày tỏ.

Chị Diệp cũng cho biết thêm chiều ngày 26/03/2025, chị có cuộc trao đổi qua điện thoại với hiệu trưởng nhà trường nhưng nhận được thái độ trả lời không thiện chí. Nhà trường cho rằng lỗi này là của cá nhân cô giáo trông trẻ và sẽ cho 2 cô giáo nghỉ việc. Nữ hiệu trưởng cũng khẳng định sự việc này là sự cố bình thường, cam kết trị hết sẹo mà phụ huynh đưa ra là yêu cầu vô lí.

 Bản tường trình từ phía giáo viên trông giữ trẻ. (Ảnh: PHCC)

Bản tường trình từ phía giáo viên trông giữ trẻ. (Ảnh: PHCC)

Vị phụ huynh chia sẻ, gia đình rất thiện chí muốn làm việc với phía nhà trường để tránh gây khó dễ với các cô giáo. Tuy nhiên, vì không tìm được tiếng nói chung nên sau đó chị đã quyết định trình báo sự việc.

Tạm đình hoạt động đến khi nhà trường giải quyết hợp lý với phụ huynh

Liên quan đến sự việc cháu bé L.N.A (9 tháng tuổi) tại Trường Mầm non tư thục Vạn Phúc bị bỏng do cô giáo sơ ý khi pha sữa, ngày 27/3, hiệu trưởng nhà trường đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình để giải trình rõ ràng sự việc.

Bà Trần Thị Thanh Từng, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã đến trường để trực tiếp ghi nhận sự việc. Theo chia sẻ của bà Từng, hiện nhà trường đã xin lỗi và thiện chí muốn làm việc lại với phụ huynh.

“Qua buổi gặp mặt chúng tôi đã ghi nhận thực tế thông tin từ nhà trường và chủ động liên hệ với phụ huynh để nắm bắt tình hình. Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận thông tin vào 14 giờ 10 phút ngày 27/3.

Vị hiệu trưởng trình bày, thời điểm hiện tại do nhà trường gặp khó khăn về kinh tế nên cảm thấy yêu cầu của phụ huynh là chưa hợp lý. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường thừa nhận trong lúc nói chuyện do có sự vội vàng nên đã thiếu bình tĩnh trong cách xử lý gây nên những hiểu lầm không đáng có".

Theo Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình thông tin, vào ngày 26/3, bà Nguyễn Minh Châu - Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục Vạn Phúc và phụ huynh cháu L.N.A có trao đổi qua điện thoại về nội dung liên quan đến bản cam kết điều trị vết thương, cả hai phía chưa đi đến được quan điểm thống nhất. Bà Châu thừa nhận trong quá trình xử lý sự việc nhà trường đã chưa làm tốt trách nhiệm với học sinh và phụ huynh.

 Trước đó, bà Châu không đồng ý kí vào cam kết điều trị như phụ huynh đề nghị mà giao cho người khác đảm nhiệm. Giấy cam kết này cũng không có dấu của nhà trường nên phụ huynh không chấp nhận. (Ảnh: PHCC)

Trước đó, bà Châu không đồng ý kí vào cam kết điều trị như phụ huynh đề nghị mà giao cho người khác đảm nhiệm. Giấy cam kết này cũng không có dấu của nhà trường nên phụ huynh không chấp nhận. (Ảnh: PHCC)

Sau buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình quyết định phương án tạm đình chỉ hoạt động của Trường Mầm non tư thục Vạn Phúc.

"Phòng Giáo dục và Đào tạo với sự chỉ đạo của quận và phường yêu cầu nhà trường làm báo cáo giải trình, biên bản làm việc với phụ huynh. Trong ngày 28/3, trường cần bố trí sắp xếp để những học sinh khác tại cơ sở được học ở điểm học gần đó. Cơ sở mầm non này sẽ bị tạm đình chỉ đến khi nhà trường có hướng giải quyết sự việc minh bạch và hợp lý với phụ huynh”, bà Từng cho biết thêm.

Kim Sa

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/vu-gv-de-tre-bi-bong-khi-pha-sua-truong-mn-tu-thuc-van-phuc-bi-tam-dinh-chi-post250197.gd
Zalo