Vụ đặt trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Cần phải thanh tra việc thu, chi!

Một bạn đọc đề nghị cần phải có thanh tra và kiểm toán về thu chi tại Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải thông tin về những bức xúc của người dân đối với các trạm thu phí đặt ở các tuyến đường dẫn vào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), rất nhiều độc giả của báo là các chuyên gia kinh tế, người dân địa phương và khách du lịch đã cung cấp thêm nhiều thông tin, gửi nhiều đề nghị nhằm làm sáng tỏ những khuất tất liên quan đến những trạm thu phí này.

Thay vì bán vé điện tử, đến nay Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam vẫn bán vé thủ công bằng cách xé vé đưa cho khách

Thay vì bán vé điện tử, đến nay Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam vẫn bán vé thủ công bằng cách xé vé đưa cho khách

Chia sẻ đến Báo Người Lao Động bằng một đoạn clip quay tại một trong 3 trạm thu phí, một nữ du khách bức xúc rằng gia đình chị gồm 4 người đến Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam để cúng Bà nhưng cũng bị chặn lại thu phí 20.000 đồng/người. Trong đoạn clip, chị trình bày "Tụi em đi cúng Bà chứ không đi tham quan, du lịch gì hết mà sao thu phí tụi em?", thì nhân viên thu phí trả lời: "Nằm trong khu du lịch quốc gia thì cúng Bà cũng phải mua vé. Miếu Bà cũng là khu du lịch rồi, chị phải mua vé".

Bạn đọc có địa chỉ ltngo**@gmail.com bất bình: "Tôi thấy khó hiểu, vào thắp hương cho Bà Chúa xứ cũng phải mất tiền mua vé, còn việc các bãi giữ xe tự phát xung quanh miếu Bà thì rất bát nháo, giá rất cao và dường như còn bị làm ngơ chưa được đơn vị nào quản lý việc này".

Bạn đọc nvhuy**@gmail.com cũng chung bức xúc: "Tôi đi cúng chùa Bà mà cũng buộc đóng phí, thật là vô lý quá".

Còn theo bạn đọc vanhu**@gmail.com thì: "Đi ngang, không tham quan cũng bắt mua vé. Trên xe chở 16 người x 20.000 đồng/vé".

Bạn đọc kelan**@gmail.com tỏ ra bất bình: "Không chỉ có khoản phí đó, mà khách du lịch còn phải chịu cảnh chèo kéo, buôn bán cho khách những thứ như: Nhang đèn, giấy tiền vàng bạc, trái cây, bông cúng... với giá trên trời, thậm chí có khi còn cự cãi, hành hung khách".

Trong khi đó, tài khoản phamd**@gmail.com tỏ ra hoan nghênh báo đã thông tin vụ việc, rằng: "Cám ơn báo đã đưa tin. Tôi là người mà một năm đi Châu Đốc ít nhất phải 4-5 lần. Trước khi có đường tránh Quốc lộ 91 thì còn viện lí do là đi Núi Cấm, nhưng giờ không viện được lí do nữa, mà họ quán lý gì mà cả một khu rộng lớn, nhà người thân trong đó cũng phải mua vé vào. Một vé 20.000 đồng là không lớn, nhưng nếu xe 16 chỗ hoặc 32 chỗ thì nó lớn như nào. Họ làm riết mà khách thập phương giờ cũng ngán ngẫm, không tha thiết đi Châu Đốc nữa vì quá bức xúc".

Bạn đọc t**@gmail.com tiếc nuối: "Thời còn học sinh, chúng tôi hay chạy xe đạp lên khu Núi Sam chơi và hóng mát, rất tự nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng vừa rồi ghé qua, một lúc thôi nhưng bát nháo, tranh giành, kẹt xe,... và có các chốt chắn đường ngăn xe. Cảm giác không muốn đi lần nào nữa, rất tiếc!".

Bạn đọc có tên là phamh**@gmail.com đặt câu hỏi: "Trách nhiệm của lãnh đạo địa phương đến đâu? Làm gì trong suốt những năm qua để trạm thu phí gây bức xúc trong dư luận xã hội và người dân? Một con số thu phí cực khủng".

Đặc biệt, liên quan đến số tiền thu phí 313 tỉ đồng thu từ năm 2017 đến tháng 5-2024, bạn đọc ltngo**@gmail.com đề nghị: "Cần phải có thanh tra và kiểm toán về thu chi tại đây".

Một bạn đọc còn tỏ ra nghi ngờ về tính minh bạch trong việc thu phí tại các trạm thu phí của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam. Bởi lẽ, thay vì bán vé điện tử, các trạm này từ trước tới nay vẫn bán vé thủ công bằng cách xé vé từ cùi rồi đưa cho khách. Đối với các công ty du lịch, cơ quan thì họ cần giữ lại vé để thanh, quyết toán; còn đối với hộ gia đình thì nhiều người chỉ trả tiền, không lấy vé hoặc vứt vé lại tại trạm thu phí để bày tỏ sự không đồng tình. Như vậy thì liệu những tờ vé đó có được "tái sử dụng"?

CÔNG TUẤN -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vu-dat-tram-thu-phi-gay-buc-xuc-o-nui-sam-can-phai-thanh-tra-viec-thu-chi-196250426145320383.htm
Zalo