Lĩnh án tử hình vì manh động, chém nhầm khách massage
TAND Tp.HCM tuyên án tử hình đối với Lê Minh Duy (Hậu Giang) trong vụ án chém nhầm khách massage tại khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, Tp. HCM, xảy ra vào tháng 12/2023.
Theo đó, TAND Tp.HCM tuyên phạt Lê Minh Duy (25 tuổi) tử hình về tội Giết người. Các bị cáo khác cũng lần lượt lĩnh án gồm: Lê Minh Thuận (29 tuổi, anh trai của Duy) bị tuyên phạt 3 năm tù; Dương Văn Vũ (34 tuổi, quê Bến Tre) nhận mức án 2 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Ngoài ra, Đặng Văn Kha (49 tuổi, quê Tây Ninh) bị phạt 18 tháng tù và Lê Hoài Bảo (46 tuổi, quê Hà Tĩnh) lĩnh 2 năm tù về tội Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Lê Minh Duy (ngoài cùng bên phải) lĩnh án tử vì tội Giết người.
Theo cáo trạng, 03 giờ sáng 02/12/2023, anh Nguyễn Minh Hải và anh Nguyễn Đình Hiếu đến tiệm massage Đại Thọ, địa chỉ số 171 đường 9A, Ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, để massage. Sau khi sử dụng dịch vụ, anh Hải xuống nằm nghỉ tại ghế sofa gần cửa ra vào còn anh Hiếu nằm nghỉ tại khu vực quầy lễ tân.
Duy chém nhầm khách bởi tính manh động, côn đồ và nóng vội. Cáo trạng thể hiện rõ tính manh động của Duy qua tình tiết: Khi chị Nông Hoàng Ngọc Trang đang trực tại quầy lễ tân thì có hai người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đến mua vé và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mã QR. Lúc này, chị Trang thấy Lê Minh Thuận (quản lý tiệm Massage Đại Thọ) và chị Bùi Huỳnh Kim Phụng (bạn gái của Thuận) đang đứng đợi thang máy ở gần đó nên nói với Phụng là khách muốn quét mã QR để thanh toán. Phụng trả lời có số tài khoản phía sau tường Trang đứng. Lúc này người khách trả lời không muốn bấm số tài khoản, muốn quét mã QR cho nhanh và đòi gặp quản lý nên Thuận lớn tiếng cãi nhau. Phụng can ngăn rồi kéo Thuận vào thang máy để lên tầng 6. Sau đó, người khách này bỏ ra về.
Do bực tức, khi lên đến tầng 6, Thuận vào phòng lấy một cây kiếm dài, cầm trên tay định đi xuống gặp hai người khách nêu trên thì Phụng can ngăn.
Lúc này, Lê Minh Duy đang ở phòng bên nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên đi ra hỏi chuyện thì Thuận và Phụng kể lại sự việc trên. Nghe xong, Duy giật cây kiếm trong tay của Thuận, chạy theo cầu thang bộ xuống khu vực quầy lễ tân. Khi đến nơi, Duy thấy Trang đang ở quầy lễ tân, anh Hải đang nằm nghỉ tại ghế sofa, còn anh Hiếu đứng ngay cửa ra vào.
Duy nghĩ anh Hải và anh Hiếu là hai người khách có mâu thuẫn với Thuận, Duy cầm kiếm bất ngờ chém mạnh trúng ngực trái của anh Hải. Sau đó, Duy tiếp tục quay qua chém anh Hiếu. Anh Hiếu bỏ chạy ra trước tiệm massage thì Duy đuổi theo, tay trái nắm cổ áo của anh Hiếu, tay phải cầm kiếm định chém tiếp nhưng Thuận chạy đến hô lớn chém nhầm người và can ngăn, lấy lại thanh kiếm trong tay của Duy.
Cùng lúc này, Duy đi vào kiểm tra thấy anh Hải chảy nhiều máu nên ôm anh ra ngoài để Thuận chở đi cấp cứu nhưng anh Hải tử vong trước khi nhập viện. Để tránh sự trừng phạt của pháp luật, Duy nảy sinh ý định bỏ trốn. Duy lấy trang sức vàng của Thuận và nhờ Vũ bán được 33 triệu đồng rồi ra bến xe miền Tây tìm đường trốn qua Campuchia và chỉ khi điện thoại về gặp mẹ và được khuyên đầu thú nên bị cáo quay về.