Vụ cháy hộp đêm ở Bắc Macedonia: Không thể nhận dạng những đứa trẻ

Sau thảm kịch chết chóc tại hộp đêm ở Bắc Macedonia khiến 59 người thiệt mạng, quốc gia nhỏ bé này đang vật lộn để giải quyết hậu quả khi có quá nhiều nạn nhân trẻ tuổi.

 Hiện trường vụ cháy hộp đêm, Kocani, Bắc Macedonia, ngày 16/3. Ảnh: Ognen Teofilovski/Reuters.

Hiện trường vụ cháy hộp đêm, Kocani, Bắc Macedonia, ngày 16/3. Ảnh: Ognen Teofilovski/Reuters.

Đám cháy lớn đã thiêu rụi hộp đêm đông đúc vào sáng sớm 16/3 tại thị trấn Kocani khiến 59 người thiệt mạng và 155 người bị thương do bỏng, hít phải khói và bị giẫm đạp trong lúc hoảng loạn chạy về lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà.

Trong số những người thương vong có nạn nhân chỉ mới 16 tuổi, theo Reuters.

"Tất cả chúng ta đều bị sốc và bản thân tôi cũng rất sốc, với tư cách là một người mẹ, một con người, một Tổng thống. Tôi vẫn không thể tin rằng thảm kịch khủng khiếp ở Kocani là sự thật. Tôi không biết phải dùng lời nào để bày tỏ lời chia buồn của mình đến cha mẹ và những người thân yêu của người đã khuất. Những người có trách nhiệm liên quan không thể thoát khỏi luật pháp, công lý và hình phạt", Gordana Davkova Siljanovska, Tổng thống Bắc Macedonia, phát biểu trong bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 16/3.

Các nhà chức trách cho biết họ đang điều tra nhiều cáo buộc hối lộ về vấn đề an toàn hộp đêm chật kín những người trẻ tuổi và có sức chứa gấp đôi. Trong khi đó, Chính phủ Bắc Macedonia vừa ra lệnh tiến hành một cuộc thanh tra tất cả các hộp đêm và quán rượu trên khắp cả nước trong 3 ngày, bắt đầu từ 17/3.

 Lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Lực lượng chức năng xử lý vụ việc tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Bắc Macedonia đang chìm trong tang tóc, chính phủ đã tuyên bố quốc tang 7 ngày. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, di dời những thi thể cháy đen.

Các bậc phụ huynh lo lắng tụ tập bên ngoài bệnh viện ở Kocani và bệnh viện ở thủ đô Skopje, cách đó khoảng 115km (72 dặm) về phía tây, mong chờ tin tức từ con em bị thương. Một số nạn nhân bị thương nặng được đưa đi điều trị tại Hy Lạp và các vùng lân cận.

Đang chờ bên ngoài bệnh viện ở Kocani, Dragi Stojanov là một trong những người thân nhận thông báo con trai 21 tuổi của ông, Tomce, đã tử vong.

"Nó là đứa con duy nhất của tôi. Tôi không muốn sống nữa. Đám cháy này phá vỡ hạnh phúc của 150 gia đình chúng tôi. Trẻ em bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng. Có những xác chết, chỉ là xác chết bên trong câu lạc bộ. Trong khi những ông trùm (tội phạm có tổ chức) chỉ cần bỏ tiền đi cửa sau", người cha mất con nói trong nghẹn ngào.

 Marija Taseva, người sống sót sau vụ hỏa hoạn "kinh hoàng". Ảnh: Reuters.

Marija Taseva, người sống sót sau vụ hỏa hoạn "kinh hoàng". Ảnh: Reuters.

Arben Taravari, Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết hôm 16/3 \số người chết có thể còn tăng cao hơn nữa, với 20 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

"Chúng tôi thậm chí còn cố gắng thoát ra qua phòng tắm, nhưng chỉ thấy có song sắt (trên cửa sổ). Bằng cách nào đó, tôi đã thoát ra được. Tôi ngã xuống cầu thang và họ chạy qua tôi, giẫm đạp tôi. Tôi gần như không thể thở", Marija Taseva, 19 tuổi, cho biết.

 Các rào ngăn để cứu hộ triển khai tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Reuters.

Các rào ngăn để cứu hộ triển khai tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Reuters.

Panche Toshkovski, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiết lộ lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 người để thẩm vấn cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy câu lạc bộ này hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ.

Ông cho hay số người bên trong câu lạc bộ ít nhất gấp đôi sức chứa chính thức là 250 người.

“Chúng tôi có căn cứ để nghi ngờ rằng có hối lộ và tham nhũng trong trường hợp này”, ông nói với các phóng viên mà không giải thích thêm.

Cuối ngày 16/3, cư dân ở Kocani đã tổ chức lễ thắp nến để cầu mong những ra đi được siêu thoát, đồng thời chia buồn với những thân nhân mất con trong vụ hỏa hoạn.

Beti Delovska, một nhà kinh tế học đến từ Skopje, cho biết Bắc Macedonia chưa bao giờ trải qua một thảm kịch như thế này, với hàng chục người trẻ "biến mất" chỉ trong vài phút.

Trước đó vào khoảng khoảng 3h sáng ngày 16/3 (giờ địa phương), ngọn lửa đã bùng phát trong một buổi hòa nhạc pop tại câu lạc bộ ở thị trấn phía đông Kocani.

Các nhà chức trách cho biết có khoảng 500 người trong câu lạc bộ vào thời điểm đó. Hàng trăm người đã chạy tán loạn tìm lối thoát duy nhất dẫn đến tình trạng người mắc kẹt.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/vu-chay-hop-dem-o-bac-macedonia-khong-the-nhan-dang-nhung-dua-tre-post1538836.html
Zalo