Vụ 3 mẹ con tử vong ở Gia Lai: Con gái lớn ám ảnh giây phút phát hiện thi thể mẹ và 2 em nhỏ
Chị N chưa hết ám ảnh khi nhớ lại sự việc mẹ tử vong trong tư thế treo cổ và 2 em tử vong trong căn nhà khóa trái.
Ngày 5/5, UBND xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo về việc 3 mẹ con tử vong trong căn nhà khóa trái.
Báo Sài Gòn giải phóng dẫn báo cáo của UBND xã Ia Băng, vào khoảng 16h ngày 3/5, con của bà Cái Thị Kim Th. (SN 1980) là chị H.L.N. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) đi làm về thì thấy cửa nhà bị khóa bên trong, khu vực sân có xe máy của bà Th. và một số hộp sữa.
Sau khi gọi nhưng không ai trả lời, họ nhìn qua khe cửa nhà bếp thì thấy bà Th. đang trong tư thế treo cổ nên dùng búa phá cửa.
Khi vào nhà thì phát hiện thêm 2 em ruột là bé gái H.T.Y.T. (SN 2019) và bé trai H.A.N. (SN 2020) nằm bất động ở trên giường, miệng sủi bọt mép trắng. Thấy mẹ và 2 em đã chết, các con của bà Th. đến công an xã trình báo.

Gia đình đang làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân. (Ảnh: Dân Trí )
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Băng báo cáo Công an tỉnh Gia Lai và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, lấy lời khai những người có liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Qua khám nghiệm, lực lượng công an xác định, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Thời điểm các nạn nhân tử vong là vào sáng 3/5. 2 cháu T. và N. tử vong, nghi do ngộ độc từ dung dịch thuốc diệt cỏ.
Liên quan đến vụ việc trên, chị N. kể lại trên Dân Trí, chị đi làm về thấy nhà khóa cửa bên trong. Trước sân có xe máy của mẹ đang dựng. Nhìn quanh sân, chị N. thấy một số hộp sữa đang uống dở. Chị gọi lớn nhưng không ai trả lời.
Nhìn qua khe cửa nhà bếp, chị N. bàng hoàng thấy mẹ đang trong tư thế treo cổ, 2 em ruột nằm bất động trên giường. Lúc đó, chị vội dùng búa phá cửa vào và hô hoán mọi người đến giúp đỡ.
Mở được cửa, chị N. bàng hoàng phát hiện 2 em ruột đã tử vong trên giường, miệng sùi bọt mép, người mẹ cũng tử vong trong tư thế treo cổ.