Vòng tay nhân ái: Người đàn bà không chồng chăm cô em gái điên loạn

Gần 70 tuổi, không chồng, không con, đau ốm triền miên... nhưng bà Nguyễn Thị Liên (Can Lộc, Hà Tĩnh) phải một mình cáng đáng thêm việc chăm sóc người em gái bị bệnh tâm thần.

Gần 20 năm qua, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Liên (SN 1957, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) gần như chưa có lấy một ngày yên ả… Bà sinh ra trong một gia đình nghèo khó có 5 anh chị em. Thương bố mẹ sức khỏe yếu nên bà dành cả thanh xuân để chăm lo, vun vén cho gia đình, chăm sóc các em. 3 người em lần lượt lập gia đình, bố mẹ cũng qua đời, chỉ có em gái Nguyễn Thị Hồng (SN 1966) bỗng dưng phát bệnh tâm thần, điên loạn (từ năm 2007 đến nay). Vậy là bà Liên đành phải gác lại chuyện riêng tư, ở vậy để cáng đáng mọi thứ.

 Tuổi cao sức yếu, bà Liên vẫn phải một mình cáng đáng mọi việc.

Tuổi cao sức yếu, bà Liên vẫn phải một mình cáng đáng mọi việc.

Người em gái không còn tỉnh táo và làm chủ hành vi. Những khi lên cơn thậm chí còn đuổi đánh chị ruột mình. Mọi sinh hoạt của em gái phụ thuộc hoàn toàn vào bà Liên. Cứ thế, một người già yếu chăm một người điên loạn…

Đã có những lúc bà Liên tưởng chừng như kiệt sức, với nỗi dày vò của những cơn đau nhức xương khớp và sự tủi thân về hoàn cảnh của 2 chị em…

 Nơi ở của hai chị em bà Liên

Nơi ở của hai chị em bà Liên

“Hai chị em cứ nương tựa nhau sống lay lắt, rau cháo qua ngày chứ không có tiền để mua đồ ăn, thuốc men. Nhiều khi nhà ồn ào, biết bà Liên đang bị bà Hồng đánh đập là chúng tôi phải chạy qua để can ngăn” - bà Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm bà Liên chia sẻ.

 Mọi sinh hoạt của người em tâm thần đều một tay bà Liên lo liệu.

Mọi sinh hoạt của người em tâm thần đều một tay bà Liên lo liệu.

Khao khát lớn nhất của cuộc đời bà Liên là được một lần nhìn thấy em gái tỉnh táo, khỏe mạnh trở lại. Thế nhưng, cuộc sống chật vật, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi chỉ 1,8 triệu đồng chẳng đủ để đắp đổi qua ngày, ăn uống còn bữa no bữa đói, thành thử bà cũng chẳng có cách gì để đưa em mình tới bệnh viện chữa trị.

“Đến giờ đã gần 20 năm rồi, em gái vẫn là em gái, là người thân yêu của mình, dù ra sao tôi vẫn phải chăm sóc em. Tôi chưa bao giờ hết hi vọng cả, chỉ mong em Hồng sẽ tỉnh táo lại, để năm tháng cuối đời được bình yên, vui vẻ”, bà Liên tâm sự.

Cứ như vậy, bà Liên lại gắng gượng, lại nhẫn nại và cầu mong những sự giúp đỡ từ cộng đồng.

 Thương em gái nhưng bà Liên bất lực vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Thương em gái nhưng bà Liên bất lực vì hoàn cảnh quá khó khăn.

“Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Liên là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Kim Song Trường, dù địa phương cũng đã rất quan tâm, hỗ trợ, tặng quà vào mỗi dịp lễ, Tết... song cũng chỉ là động viên một phần nào đó. Địa phương rất mong các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ để giúp đỡ gia đình bà Liên vượt qua khó khăn, để có thêm kinh phí thuốc men, chữa trị cho bà Hồng”, ông Nguyễn Quốc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho hay.

Video: Bà Liên trải lòng về cuộc sống khó khăn phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Bà Nguyễn Thị Liên (thôn Phúc Trường, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc), SĐT: 0974456691; hoặc Báo Hà Tĩnh (số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh).

Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI: 777.321.99.99, Ngân hàng Ngoại thương, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: hỗ trợ bà Nguyễn Thị Liên, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Thục Anh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/vong-tay-nhan-ai-nguoi-phu-nu-khong-chong-cham-co-em-gai-dien-loan-post287912.html
Zalo