Phụ nữ chết não tại Georgia duy trì sự sống 3 tháng để giữ thai nhi

Adriana Smith (30 tuổi) đã được duy trì sự sống bằng máy trong hơn ba tháng sau khi bị chẩn đoán chết não, với mục đích giữ thai nhi trong bụng đủ lớn để có thể sống sót.

Adriana Smith là một y tá tại Bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta. Cô bị đau đầu dữ dội khi đang mang thai khoảng 9 tuần vào tháng 2. Sau khi đến bệnh viện Northside, cô Smith được kê đơn thuốc nhưng không được chụp cắt lớp hay xét nghiệm nào khác, theo CNN.

Sáng hôm sau, bạn trai của Smith phát hiện cô có dấu hiệu khó thở và đưa trở lại bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác định cô Smith bị nhiều cục máu đông trong não và tuyên bố cô đã chết não.

 Cô Adriana Smith thời điểm mang thai con đầu lòng. Ảnh: WXIA.

Cô Adriana Smith thời điểm mang thai con đầu lòng. Ảnh: WXIA.

“Họ hỏi tôi có đồng ý phẫu thuật giảm áp lực không, tôi đồng ý, nhưng sau đó họ gọi lại nói không thể làm được”, bà April Newkirk, mẹ cô Smith, chia sẻ với 11Alive.

Gia đình cô Smith cho biết họ không được đưa ra lựa chọn nào liên quan đến việc duy trì sự sống cho Smith, do luật “nhịp tim” của bang Georgia nghiêm cấm việc chấm dứt thai kỳ sau khi tim thai bắt đầu đập, thường là sau 6 tuần. Bệnh viện nói rằng luật không cho phép xem xét các phương án khác.

“Đây là cực hình. Tôi đến đây và thấy con gái thở bằng máy, nhưng con bé đã không còn ở đó”, bà Newkirk nói. Bà cho biết đã đưa cháu trai (con của Smith) tới thăm mẹ, và đứa bé tin rằng mẹ chỉ đang ngủ.

Hiện, thai nhi đang ở tuần thứ 21 và Smith đã được chuyển đến bệnh viện Emory Midtown, nơi có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Các bác sĩ dự định giữ cô sống đến tuần thai thứ 32, tức mốc tối thiểu để thai nhi có thể sống ngoài tử cung. Tuy nhiên, khả năng sống sót và tình trạng sức khỏe của em bé vẫn chưa rõ.

Gia đình lo ngại em bé có thể bị tổn thương não, mù lòa hoặc không thể đi lại.

“Chúng tôi không nói rằng sẽ kết thúc thai kỳ, nhưng chúng tôi xứng đáng có quyền lựa chọn”, bà Newkirk nói.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/phu-nu-chet-nao-tai-georgia-duy-tri-su-song-3-thang-de-giu-thai-nhi-post1553562.html
Zalo