Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi
Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.
Cuộc đua vô địch và tranh trụ hạng V-League khởi tranh giai đoạn lượt về với những trận đấu thoải mái cho các đội “kèo trên”. Trật tự đang dần trở lại theo kiểu mạnh được yếu thua sau vòng 14 V-League càng rõ ràng hơn. Đáng chú ý Công an Hà Nội, B. Bình Dương, Hà Nội trỗi dậy vào tốp đua huy chương, trong lúc SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng lâm nguy.
Theo đó, B. Bình Dương thắng dễ SL Nghệ An để trở lại nhóm cạnh tranh ngôi vô địch, Công an Hà Nội “đòi nợ” sòng phẳng Viettel, Hà Nội vùi dập HA Gia Lai, trong lúc Hải Phòng chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của Hà Tĩnh.
Công an Hà Nội trở lại mạnh mẽ
Sau vòng 14 V-League, ứng viên vô địch Công an Hà Nội nhảy lên hạng 6, chỉ cách nhóm có huy chương một trận thắng. 3 điểm tiếp theo của thầy trò HLV Polking càng có nhiều ý nghĩa hơn khi bại tướng của họ chính là Viettel, nhà vô địch lượt đi.
Công an Hà Nội đã đòi nợ sòng phẳng Viettel ở vòng 14 V-League. Ảnh: ANH THỊNH.
Chỉ một tuần sau trận thua 1-2 Viettel, đội bóng giàu tiềm năng Công an Hà Nội đã thắng lại đối thủ này bằng tỉ số tương tự. Alan sớm có bàn thắng cho đội chủ sân Hàng Đẫy từ phút 13 và kéo dài cho đến thời gian bù giờ. Nhưng thật bất ngờ, Pedro Henrique ở phút 90+5 đã san bằng cách biệt 1-1 cho Viettel. Cứ ngỡ hai đội sẽ chia điểm thì một phút sau đó, Hugo Gomes ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Công an Hà Nội giành trọn 3 điểm.
HLV Polking có màn ăn mừng chiến thắng như một đứa trẻ ở một trận cầu đầy kịch tính cho đến những giây cuối cùng và đòi lại 3 điểm một cách sòng phẳng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, Công an Hà Nội sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở chặng đường tiếp theo để qua mặt những đội bóng mạnh đang xếp trên như Hà Nội, B. Bình Dương, Thanh Hóa, Nam Định.
Ở nhóm chiếu trên, B. Bình Dương cũng có chiến thắng dễ dàng SL Nghệ An 2-1 để chen chân vào tốp 5. Tiếc cho đội bóng xứ Nghệ từng đánh bại B. Bình Dương 1-0 cách đây một tháng đã trở lại với sự yếu đuối cố hữu khi làm khách mặc dù cũng có vài thời điểm gây khó khăn cho chủ nhà. Trận thắng giúp B. Bình Dương "trả món nợ" trước SL Nghệ An, đồng thời mang lại sự tự tin lớn cho họ sau vòng 14 V-League, khởi đầu thuận lợi cho cuộc đua vô địch từ đầu lượt về.
B. Bình Dương dễ dàng đánh bại SL Nghệ An ở vòng 14 V-League để nhen nhóm lại tham vọng đua tranh ngôi vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Hà Tĩnh đánh rơi kỷ lục và thất vọng HA Gia Lai
Những khán giả trung thành của HA Gia Lai sớm thất vọng kéo nhau rời sân Pleiku đã không thể chứng kiến thêm hai bàn thua của đội nhà ở những phút bù giờ. Một chiến thắng quá dễ dàng cho ứng cử viên Hà Nội với 3 bàn thắng thì 2 do lỗi lầm của hàng thủ HA Gia Lai khiến bị phạt đền không oan chút nào. Đấy là chưa kể ngoại binh Jairo còn chịu một chiếc thẻ đỏ trực tiếp do lỗi chơi xấu.
Đội bóng phố núi càng đá càng cho thấy sự hạn chế về kinh nghiệm và nền tảng thể lực không cao. Ngược lại, CLB Hà Nội sau trận thua lượt đi 0-1 đã lấy đủ 3 điểm của HA Gia Lai ở lượt về, đánh dấu sự khởi đầu vui vẻ dưới thời tân HLV Teguramori Makoto người Nhật Bản, dù chiến thắng đậm này chủ yếu do Văn Quyết và đồng đội mạnh hơn.
CLB Hà Nội vẫn có màn trình diễn vượt trội với phong cách kiểm soát bóng chặt chẽ, phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn và tấn công mạnh mẽ. Đội bóng vô địch kỷ lục V-League với sáu lần vẫn là một đối thủ đáng gờm cho đương kim vô địch Nam Định, hay cựu vô địch Công an Hà Nội. Đại diện bóng đá Thủ đô sau vòng 14 V-League đã tiếp cận tốp 3 và thầy trò Makoto sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.
HA Gia Lai thua nặng nề Hà Nội 0-3 ngay trên sân Pleiku. Ảnh: ANH PHƯƠNG.
Trong khi đó, CLB Hải Phòng có màn trình diễn ấn tượng của thủ môn tuyển quốc gia Đình Triệu trên sân nhà Lạch Tray khi nhiều lần cứu thua, sau bàn thắng duy nhất của Hữu Sơn vào lưới Hà Tĩnh. 3 điểm ở vòng 14 V-League cuối tuần qua là bàn đạp cho thầy trò Chu Đình Nghiêm trở lại với chính mình để chạy ra khỏi nhóm đèn đỏ.
Trong khi đó, thất bại đã khiến Hà Tĩnh đứt mạch 13 trận bất bại và rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm. Tương tự HA Gia Lai từng có những trận không thua quả cảm ở lượt đi, Hà Tĩnh sau vòng 14 V-League sẽ phải nỗ lực giải bài toán nhân sự thiếu hụt và phong độ không ổn định cho cuộc đua trụ hạng.
Giai đoạn lượt về V-League 2024-2025 hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính khi các đội bóng đều thể hiện quyết tâm lớn và những cú sẩy chân nhỏ nhất cũng có thể khiến cục diện bảng xếp hạng thay đổi hoàn toàn. Trong khi đó, các đội bóng SL Nghệ An, tân binh SHB Đà Nẵng, Bình Định, Hải Phòng, Quảng Nam,… phải rất cố gắng để chạy thoát khỏi 1,5 suất rớt hạng.