Vở nhạc kịch 'Không gia đình': Gieo mầm yêu thương, vun đắp tâm hồn cho trẻ nhỏ

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, Nhà hát Tuổi trẻ công diễn vở nhạc kịch 'Không gia đình', mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật dành riêng cho thiếu nhi trong khuôn khổ chương trình 'Mùa hè yêu thương 2025'.

Khán giả sẽ được chứng kiến những nhân vật văn học quen thuộc trên sân khấu

Khán giả sẽ được chứng kiến những nhân vật văn học quen thuộc trên sân khấu

Không chỉ là món quà mùa hè dành tặng các em nhỏ, vở nhạc kịch còn là cách Nhà hát Tuổi trẻ nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy những giá trị sống đẹp cho thế hệ tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Vở nhạc kịch Không gia đình được chuyển thể từ kiệt tác văn học cùng tên của nhà văn Pháp Hector Malot, xuất bản lần đầu năm 1878 và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong dòng văn học thiếu nhi kinh điển.

Lấy cảm hứng từ hành trình lưu lạc đầy gian truân của cậu bé mồ côi Remi, người từng bị bán cho một gánh xiếc rong và lớn lên giữa những tháng ngày đói rét, chia ly, vở nhạc kịch đã tái hiện câu chuyện xúc động về nghị lực sống, tình người và khát khao được yêu thương.

Không chỉ khơi gợi lòng trắc ẩn và sự đồng cảm, vở diễn còn mang đến thông điệp sâu sắc về ý nghĩa của hai chữ “gia đình”. Không đơn thuần là nơi có cùng huyết thống, gia đình còn là nơi trái tim ta được chở che và yêu thương.

Sân khấu được thiết kế công phu, gây sức hấp dẫn với các em nhỏ

Sân khấu được thiết kế công phu, gây sức hấp dẫn với các em nhỏ

Vở nhạc kịch do NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn và biên kịch Bùi Hồng Quế chuyển thể.

Với thời lượng hơn một giờ đồng hồ, ê kíp sáng tạo đã khéo léo chắt lọc những tinh túy từ nguyên tác, để tái hiện sống động và đầy cảm xúc về một tác phẩm văn học đậm chất nghệ thuật và nhân văn.

Chia sẻ về quá trình dàn dựng, đạo diễn, NSƯT Lê Ánh Tuyết nhấn mạnh, sáng tạo tác phẩm dành cho thiếu nhi đòi hỏi nhiều sự chỉn chu và tinh tế, bởi đây là lứa tuổi đang hình thành nhân cách.

Theo NSƯT Lê Ánh Tuyết, trẻ em ngày nay rất thông minh, nhạy cảm. Vì vậy, nghệ sĩ cần kể một câu chuyện hấp dẫn, gần gũi, đồng thời khéo léo lồng ghép thông điệp nhân văn sâu sắc.

“Tôi giữ nguyên nội dung nguyên tác vì Không gia đình vốn đã là một kiệt tác văn học. Tuy nhiên, trong quá trình dàn dựng, chúng tôi đã điều chỉnh cách thể hiện, xử lý tình huống để phù hợp với tâm lý và khả năng tiếp nhận của trẻ em”, NSƯT Lê Ánh Tuyết cho biết thêm.

Rất đông các em nhỏ cùng gia đình đến thưởng thức vở nhạc

Rất đông các em nhỏ cùng gia đình đến thưởng thức vở nhạc

Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật dành cho thiếu nhi không chỉ để giải trí mà còn góp phần định hướng thẩm mỹ, nuôi dưỡng tư duy và cảm xúc. Với Không gia đình, bài học đạo đức được lồng ghép tự nhiên qua cốt truyện và âm nhạc, từ đó, giúp trẻ tự chiêm nghiệm.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nỗ lực kết nối sân khấu với học đường, giúp các em học sinh được trải nghiệm sống động những câu chuyện mà các em từng học và nghe qua sách vở.”

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cho biết, tiếp cận khán giả trẻ luôn là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nghiêm túc và cầu thị từ phía nghệ sĩ. Nhà hát phải không ngừng cập nhật, làm mới góc nhìn và cách thể hiện qua từng mùa diễn để giữ được sự gần gũi và hấp dẫn với các em.

Chị Hoàng Minh Ngọc cùng con trai đi xem vở nhạc kịch

Chị Hoàng Minh Ngọc cùng con trai đi xem vở nhạc kịch

“Khán giả nhí không chỉ là người xem mà còn là những tâm hồn cần được thấu hiểu, trân trọng và nâng niu. Đây chính là mong mỏi và trách nhiệm lớn nhất của những người làm nghệ thuật,” NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến bày tỏ.

Không gia đình là một tác phẩm có khả năng kết nối nhiều thế hệ. Không chỉ trẻ em, mà cả cha mẹ, ông bà, những người từng đọc tác phẩm, cũng có thể thấy lại một phần ký ức và cảm xúc trong phiên bản nhạc kịch này.

Lần đầu đưa con đi xem nhạc kịch, chị Hoàng Minh Ngọc (37 tuổi, Hà Nội) ấn tượng với cách dàn dựng sân khấu sinh động, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, diễn xuất và ánh sáng.

Chị Hoàng Minh Ngọc chia sẻ: “Vở nhạc kịch không chỉ dễ hiểu, gần gũi với trẻ em mà còn chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn, góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, định hướng thẩm mỹ và giáo dục nhân cách cho các em. Sân khấu hôm nay không chỉ là nơi giải trí, mà còn là không gian nghệ thuật giúp gắn kết gia đình và gieo mầm những giá trị sống tích cực trong tâm hồn con trẻ.”

Vở nhạc kịch mang đến cách tiếp cận mới mẻ khi không chỉ trình diễn mà còn tương tác trực tiếp với khán giả nhí, giúp các em hòa mình vào hành trình của nhân vật.

Em Nguyễn Huy Hoàng (8 tuổi, Hà Nội) rất hào hứng khi các nghệ sĩ hỏi chuyện, giao lưu cùng khán giả.

“Em thích nhất là lúc tuyết rơi và hai mẹ con bạn Remi đoàn tụ. Em nghĩ gia đình luôn bên ta, dù có lạc nhau cũng sẽ tìm lại được nhau,” em Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ.

THANH MAI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/vo-nhac-kich-khong-gia-dinh-gieo-mam-yeu-thuong-vun-dap-tam-hon-cho-tre-nho-139167.html
Zalo