Những món quà đặc biệt dành cho thiếu nhi của một kiến trúc sư

Tác giả Châu An Khôi (tên thật là Bùi Văn Huy) vốn công tác trong ngành kiến trúc nhưng đã trở thành cái tên quen thuộc với các em nhỏ. Từ vật liệu tái chế và cảm xúc của mình, anh đã làm ra nhiều 'đồ chơi 0 đồng', sáng tác các tập thơ thiếu nhi được các em yêu thích.

Tuy công việc bận rộn, nhưng kiến trúc sư-nhà thơ Bùi Văn Huy vẫn dành thời gian rảnh rỗi tỉ mỉ cắt dán bìa carton, hàn ghép lon bia, nắn chỉnh từng sợi dây thép để tạo ra những món cho các con nhỏ. Và vào những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi các con đã ngủ, anh lại tập trung sáng tác nhiều bài thơ trong trẻo, hồn nhiên như tiếng bi bô đầu đời, như giấc mơ đầy mầu sắc của trẻ thơ đang khám phá dần thế giới xung quanh.

Châu An Khôi là bút danh ghép từ tên ba đứa con, cũng là cách kiến trúc sư Bùi Văn Huy bước vào thế giới tuổi thơ bằng chính trái tim ấm áp của người cha.

Anh không viết thơ, làm đồ chơi bởi mục đích nào khác ngoài mong muốn giản dị: đem đến cho trẻ những điều đẹp đẽ, an toàn và đáng nhớ. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, anh đã tạo ra câu chuyện đẹp - nơi thơ ca, sáng tạo, giáo dục và tình cảm gia đình cùng hòa làm một.

Những tác phẩm ấn tượng của nhà thơ Châu An Khôi.

Châu An Khôi đến với thơ thiếu nhi khi đã ngoài 35 tuổi. Vốn chỉ muốn viết cho con, lưu giữ những ký ức đẹp trong hành trình khôn lớn của các bé, nhưng càng viết, anh càng nhận ra mình đang chạm vào một thế giới nhiệm màu: những chiếc lá biết nói; ánh nắng và hạt mưa mang theo những lời thì thầm của thiên nhiên...

Từ đó đến nay, anh đã xuất bản gần 10 tập thơ thiếu nhi với nhiều chủ đề phong phú: "Thơ cho bé tập nói" (NXB Thanh Niên, 2021); "Khu vườn màu xanh", "Bé tập làm người lớn" (NXB Phụ nữ, 2022); "Cái kho bầu trời" (NXB Dân trí, 2024); Bộ thơ theo chủ đề gồm 4 tập: "Đồ dùng của bé", "Thế giới loài vật", "Khám phá bản thân", "Khám phá tự nhiên" (NXB Phụ nữ , 2024)...

Ngoài ra, anh còn có thơ tham gia các ấn phẩm dịp Tết, như "Nhâm nhi Tết" của NXB Kim Đồng với bài viết thú vị về con rồng lấy cảm hứng từ bộ phim Avatar và món quà lắp ghép rồng cho trẻ em dịp năm mới.

Trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên của đại dịch Covid-19, anh Huy bắt đầu tự tay làm đồ chơi cho con bằng bìa giấy khi không thể đưa con ra ngoài. Từ đó, anh nhận ra những nguyên liệu bỏ đi như chai nhựa, vỏ hộp sữa, lon bia... đều có thể trở thành những món đồ chơi thú vị và an toàn.

Dưới đôi tay khéo léo và trí óc sáng tạo, anh đã tạo ra hơn 100 món đồ chơi tái chế, vừa là món quà dành cho con, vừa chia sẻ trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều phụ huynh khác.

"Chơi với trẻ, tôi thấy như được quay về thế giới tuổi thơ, nơi không có những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đó là một thế giới phép mầu, nơi mọi điều đều có thể xảy ra, nơi người lớn được sống lại những xúc cảm hồn nhiên nhất của chính mình", anh chia sẻ.

Các tập thơ mang đến cho thiếu nhi những sắc mầu, thanh âm vui nhộn.

Với anh, những sáng tác văn học hay từng món đồ chơi là cầu nối giúp cha mẹ gần gũi hơn với con, cùng con học cách sáng tạo, rèn sự khéo léo, học về bảo vệ môi trường và sống đơn giản hơn.

Thơ thiếu nhi trong quan niệm của Châu An Khôi giản dị là những câu nói cùng con từ cha - một người bạn đồng hành. Các bài thơ của anh thường cô đọng, súc tích, nhiều vần điệu, dễ thuộc, dễ nhớ, rất thích hợp với các em nhỏ đang học nói, học đọc. Vừa mang mầu sắc tuổi thơ, thơ anh còn đưa đến bao câu chuyện gần gũi: cái đồng hồ, cốc nước, con gà con, chiếc lá mùa thu, tiếng mẹ…

"Gà con mới nở/ Khoe bộ lông vàng/ Óng như màu nắng/ Như tơ mỏng tang". Chỉ qua những câu thơ ngắn, tác giả đã mang đến hình ảnh một chú gà con bé xíu mới chào đời đáng yêu, gợi ra liên tưởng gần gũi với trẻ nhỏ. Cách so sánh giản dị, hình ảnh cụ thể, từ ngữ không cầu kỳ nhưng giàu sức gợi là những đặc điểm làm nên nét duyên ngầm trong thơ thiếu nhi của Châu An Khôi.

"Bờ ao trảy hội mùa hè/ Chuồn chuồn, bọ xít cánh xòe tung tăng"... lại mở ra không gian hè làng quê hiện ra đầy sống động qua cách diễn đạt nhân hóa độc đáo khiến cho thiên nhiên như có tâm hồn, như cũng đang tham gia vào niềm vui mùa hè của trẻ nhỏ. Bao sinh vật nhỏ bé qua lăng kính tuổi thơ lại trở thành nhân vật chính của bức tranh. Châu An Khôi giúp các em nhỏ đọc thơ và cảm nhận, tưởng tượng nhiều hơn.

Một món đồ chơi làm từ vật liệu quen thuộc với trẻ em.

Đọc thơ anh, trẻ em vừa được làm quen với nhịp điệu ngôn từ, đồng thời dẫn dắt về với hệ sinh thái tuổi thơ mà ông bà, cha mẹ đã từng gắn bó, nơi có bờ ao, có đồng lúa, có buổi trưa nắng chang chang và tiếng ve râm ran. Đó cũng là cách anh kết nối các thế hệ thông qua sự hồn nhiên và cảm xúc trong sáng, nhẹ nhàng như hơi thở quê hương.

Chưa từng học qua trường lớp đào tạo viết văn, càng không phải là người của ngành xuất bản, nhưng Bùi Văn Huy-Châu An Khôi vẫn bền bỉ mang đến cho thiếu nhi những món quà hồn nhiên, đẹp đẽ: thơ trong sáng, đồ chơi an toàn và cả một thế giới tuổi thơ đầy màu sắc. Anh sáng tạo bằng tình cảm của người cha ghi lại từng bước lớn khôn của con mình và các bạn nhỏ.

Tác giả mở kênh YouTube chia sẻ cách làm đồ chơi, vừa để chơi cùng con, vừa truyền cảm hứng đến các bậc cha mẹ khác. Những món đồ chơi vừa vui mắt vừa mang lại bài học bảo vệ môi trường, trân trọng cuộc sống, kỹ năng sáng tạo và sự kết nối trong gia đình.

Nhà thơ đã mở nhiều kênh hướng dẫn, chia sẻ với các bậc phụ huynh.

Rất nhiều món đồ chơi ra đời từ bàn tay người cha tâm huyết, trong đó có những tác phẩm cầu kỳ như rồng cuộn bằng dây thép, xe cơ động bằng lon bia, mô hình robot từ nắp chai... Trong một kỷ niệm đáng nhớ, anh từng được xe truyền hình đón đi giữa thời điểm thành phố giới nghiêm, mang theo các món đồ chơi "0 đồng" lên sóng truyền hình quốc gia.

Nhà thơ Châu An Khôi đã mang đến cho trẻ thơ niềm vui, niềm tin thật gần gũi, nhẹ nhàng và chân thật. Điều đáng trân trọng là giữa bao bộn bề của nhịp sống hiện đại, anh đã chọn cách bước chậm lại, sống chậm hơn để lắng nghe mọi thanh âm, bóng dáng của tuổi thơ. Giá trị sáng tạo giản dị anh mang đến là nghệ thuật, cũng là cách người lớn giữ gìn ký ức, bồi đắp tâm hồn trẻ nhỏ thông qua tình yêu thương với lời nhắn nhủ mộc mạc: tuổi thơ không cần quá nhiều điều lớn lao, chỉ cần người lớn đủ kiên nhẫn để cùng chơi, cùng mơ và cùng bước.

THỤY PHƯƠNG

THỤY PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-mon-qua-dac-biet-danh-cho-thieu-nhi-cua-mot-kien-truc-su-post883764.html
Zalo