Vợ Mark Zuckerberg chê quà tặng của chồng
CEO Meta mới đây tiết lộ bức tượng cao tới 2,1 m tạc hình vợ anh, bác sĩ Priscilla Chan, lại không nhận được phản ứng vui vẻ như mong đợi.
Xuất hiện trong podcast This Past Weekend ngày 29/4 cùng Theo Von, nhà sáng lập Meta kể lại khoảnh khắc khi vợ ông, Priscilla Chan, lần đầu nhìn thấy bức tượng bằng bạc và ngọc lam khổng lồ khắc họa chân dung chính mình, Business Insider đưa tin.
Cụ thể, bức tượng cao tới 2,1 m tạc hình Priscilla Chan bằng chất liệu bạc và đá turquoise, được Zuckerberg công bố hồi tháng 8 năm ngoái, đã vấp phải sự thờ ơ từ chính chủ nhân.
“Tôi không nghĩ cô ấy thực sự vui lắm", Zuckerberg nói. Anh cho biết Priscilla Chan vẫn tỏ ra "cảm thông” và đánh giá cao sự sáng tạo đằng sau món quà. Tuy nhiên, bức tượng dường như không "đúng gu" vợ tỷ phú.


Món quà cao 2,1 m của CEO Meta tặng vợ không nhân dịp gì đặc biệt. Ảnh: @zuck/IG.
"Cô ấy không muốn một bức tượng của mình đặt ở bãi cỏ phía trước nhà, điều đó thật kỳ lạ", Zuckerberg hài hước chia sẻ.
Theo lời kể của vị tỷ phú sở hữu khối tài sản ước tính 184 tỷ USD, theo Forbes, cặp đôi không quá chuộng những buổi hẹn hò xa hoa, thay vào đó, Zuckerberg thường chọn sự sáng tạo để mang đến sự lãng mạn cho mối quan hệ.
Khi chia sẻ hình ảnh bức tượng trên mạng xã hội, tỷ phú trẻ tuổi chỉ nói đơn giản rằng ông đang "đưa truyền thống La Mã, tạc tượng vợ, trở lại". Đáng chú ý, bức tượng dường như không được thực hiện nhân dịp đặc biệt nào như sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi.
Thế nhưng, chính người khởi xướng dự án cũng tự đặt câu hỏi: "Ai lại muốn có tượng của mình đặt ngay giữa sân nhà cơ chứ?"

Nghệ sĩ Daniel Arsham và tượng điêu khắc lấy cảm hứng từ các tác phẩm nghệ thuật cổ đại. Ảnh: @danielarsham/IG.
Dù vậy, đằng sau màn “tặng quà điêu khắc” là một lý do khác. Zuckerberg vốn là người hâm mộ nghệ sĩ Daniel Arsham, tác giả nổi tiếng với phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.
Sau khi tìm gặp Arsham để hợp tác, ông quyết định chọn vợ mình, người bạn gái thời đại học, làm hình mẫu, "một phần vì như thế thì ngầu", nhưng phần lớn vì “tạc tượng chính mình thì lại điên rồ”.
“Cô ấy là nguồn cảm hứng cho mọi ý tưởng sáng tạo của tôi", Zuckerberg chia sẻ.
Trước đó vào tháng 10, CEO Meta cũng từng gây chú ý khi khoe chiếc Porsche Cayenne Turbo GT được độ riêng theo phong cách gia đình, tặng Chan và ba cô con gái. Dự án này bắt nguồn từ việc Chan từng ngỏ ý muốn có một chiếc minivan.
Trong tập podcast mới nhất, Zuckerberg cũng cho biết anh thực hiện dự án xe hơi này vì bản thân yêu thích ô tô nhưng lại không muốn thiết kế một chiếc siêu xe để tự thưởng cho riêng mình.
Bài đăng về bức tượng đã thu hút nhiều ý kiến bàn luận và tạo ra meme trên mạng xã hội. Một số người suy đoán rằng Zuckerberg có lẽ đã "gây ra lỗi lầm" gì đó nên mới cần một bức tượng "hoành tráng" như một lời xin lỗi. Tuy nhiên, CEO Meta đã bác bỏ những suy đoán này. Anh hài hước cho rằng chính bức tượng mới là "lỗi lầm".
"Để chuộc lỗi vì chuyện mang bức tượng đặt giữa sân, các bạn sẽ phải đợi xem tôi phải làm gì tiếp theo", anh nói.

Tỷ phú công nghệ 40 tuổi và vợ thường thể hiện tình cảm qua những món quà mang tính cá nhân. Ảnh: @zuck/IG.
Món quà điêu khắc khổng lồ không phải là lần duy nhất Mark Zuckerberg khiến vợ mình phải “nhíu mày”.
Tháng 2, CEO Meta từng mặc nguyên bộ jumpsuit xanh baby và trình diễn một tiết mục nhảy, nhại lại màn biểu diễn nổi bật của ca sĩ Benson Boone tại Grammy, ngay trên sân khấu, như một món quà sinh nhật tuổi 40 cho Chan.
Dù có phần ngượng ngùng, bóng hồng của tỷ phú vẫn tỏ ra thoải mái trước tiết mục lạ lùng này.