Khoảnh khắc nữ chiến sĩ bật khóc tại lễ diễu binh 30/4

Gặp lại người thân sau khi thực hiện nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Bố mẹ cũng rưng rưng khi nhìn thấy con sau nhiều tháng xa cách.

 Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ, nhiều giọt nước mắt xúc động cũng được ghi nhận trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là giọt nước mắt lăn trên gò má chiến sĩ và người thân trong giây phút gặp gỡ, đoàn tụ đáng nhớ. Đó là khi tình thân hòa cùng tình yêu đất nước. Ảnh: Gia Giang.

Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ, nhiều giọt nước mắt xúc động cũng được ghi nhận trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là giọt nước mắt lăn trên gò má chiến sĩ và người thân trong giây phút gặp gỡ, đoàn tụ đáng nhớ. Đó là khi tình thân hòa cùng tình yêu đất nước. Ảnh: Gia Giang.

 Sáng 30/4, tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM), bà Nhị bật khóc khi nhìn thấy con trai, chiến sĩ Nguyễn Văn Trương thuộc khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Bà đi từ Quảng Ngãi đến TP.HCM vào tối 29/4, lập tức có mặt tại điểm tập kết chờ con. Đây là lần đầu bà Nhị gặp lại con trai từ Tết Nguyên đán khi anh về thăm gia đình. Do đường xá xa xôi, bà mẹ Quảng Ngãi không thể tham dự các buổi tổng hợp luyện, tổng duyệt trước đó. “Tôi thấy con gầy đi, đen hơn, nhưng rất tự hào khi Trương có mặt trong hàng ngũ diễu binh hôm nay”, bà rưng rưng nói. Dù chiến sĩ đã lên xe chuẩn bị trở về đơn vị, người mẹ vẫn đứng bên cửa sổ ôtô, lau mồ hôi trên mặt, bịn rịn nắm tay con.

Sáng 30/4, tại công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM), bà Nhị bật khóc khi nhìn thấy con trai, chiến sĩ Nguyễn Văn Trương thuộc khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Bà đi từ Quảng Ngãi đến TP.HCM vào tối 29/4, lập tức có mặt tại điểm tập kết chờ con. Đây là lần đầu bà Nhị gặp lại con trai từ Tết Nguyên đán khi anh về thăm gia đình. Do đường xá xa xôi, bà mẹ Quảng Ngãi không thể tham dự các buổi tổng hợp luyện, tổng duyệt trước đó. “Tôi thấy con gầy đi, đen hơn, nhưng rất tự hào khi Trương có mặt trong hàng ngũ diễu binh hôm nay”, bà rưng rưng nói. Dù chiến sĩ đã lên xe chuẩn bị trở về đơn vị, người mẹ vẫn đứng bên cửa sổ ôtô, lau mồ hôi trên mặt, bịn rịn nắm tay con.

 Cũng tại công viên Lê Văn Tám, ông Nguyễn Quang Hưng (Đồng Nai) tần ngần nhìn con gái, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thùy Dương thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông, lên xe, chuẩn bị trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại. Không thể nán lại lâu hơn với bố, Thùy Dương bật khóc xúc động, nhưng vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài, nở nụ cười rạng rỡ để người thân bớt lo lắng. Hướng ánh mắt về phía con, ông Hưng chia sẻ: “May mắn là con đóng quân gần nhà nên tôi có thể thường xuyên ghé thăm. Nhiều chiến sĩ ở miền Bắc, miền Trung vào đây luyện tập, gia đình khó thu xếp gặp gỡ con. Tôi rất tự hào và vinh dự khi con gái được phục vụ trong lực lượng vũ trang, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc”.

Cũng tại công viên Lê Văn Tám, ông Nguyễn Quang Hưng (Đồng Nai) tần ngần nhìn con gái, chiến sĩ Nguyễn Ngọc Thùy Dương thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông, lên xe, chuẩn bị trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại. Không thể nán lại lâu hơn với bố, Thùy Dương bật khóc xúc động, nhưng vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài, nở nụ cười rạng rỡ để người thân bớt lo lắng. Hướng ánh mắt về phía con, ông Hưng chia sẻ: “May mắn là con đóng quân gần nhà nên tôi có thể thường xuyên ghé thăm. Nhiều chiến sĩ ở miền Bắc, miền Trung vào đây luyện tập, gia đình khó thu xếp gặp gỡ con. Tôi rất tự hào và vinh dự khi con gái được phục vụ trong lực lượng vũ trang, cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc”.

 Cùng thời điểm, vợ chồng bà Mai Thị Luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc khi con gái, chiến sĩ Đinh Thị Hải Yến thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông, tham gia lễ diễu binh. Bà cho biết mỗi tuần, con gái chỉ được gọi điện về nhà một lần. Bố mẹ cũng chỉ có thể đến thăm khi được đơn vị cho phép. “Cháu rắn rỏi hơn, da sạm đen nhiều, nhưng tinh thần rất phấn khởi và hạnh phúc”, bà chia sẻ. Trong suốt quá trình trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Luyện xúc động nhìn con gái. Đến khi ôtô lăn bánh, vợ chồng bà Luyện vẫn nán lại, đưa tay vẫy chào, dõi theo bóng dáng con.

Cùng thời điểm, vợ chồng bà Mai Thị Luyện (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc khi con gái, chiến sĩ Đinh Thị Hải Yến thuộc khối nữ Cảnh sát giao thông, tham gia lễ diễu binh. Bà cho biết mỗi tuần, con gái chỉ được gọi điện về nhà một lần. Bố mẹ cũng chỉ có thể đến thăm khi được đơn vị cho phép. “Cháu rắn rỏi hơn, da sạm đen nhiều, nhưng tinh thần rất phấn khởi và hạnh phúc”, bà chia sẻ. Trong suốt quá trình trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Luyện xúc động nhìn con gái. Đến khi ôtô lăn bánh, vợ chồng bà Luyện vẫn nán lại, đưa tay vẫy chào, dõi theo bóng dáng con.

 Trước đó, vào buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4, bà Cẩm Hường là một trong những người có mặt đầu tiên tại công viên Lê Văn Tám. Bà cho biết di chuyển từ An Giang đến TP.HCM vào 21h ngày 26/4, đến điểm tập kết vào 2h sáng hôm sau. Bà Hường hy vọng có thể gặp mặt con gái, chiến sĩ Lê Phạm Hoàng Tiến, khối nữ Cảnh sát giao thông, trước khi cô trở về doanh trại sau buổi tổng duyệt. Khoảng 10h, nhận ra con gái trong chiếc xe của đoàn, người mẹ chạy đến gọi con, trao vội vài lời động viên, cổ vũ, giúp con lau những giọt nước mắt vì xúc động. Bản thân người mẹ cũng rưng rưng.

Trước đó, vào buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4, bà Cẩm Hường là một trong những người có mặt đầu tiên tại công viên Lê Văn Tám. Bà cho biết di chuyển từ An Giang đến TP.HCM vào 21h ngày 26/4, đến điểm tập kết vào 2h sáng hôm sau. Bà Hường hy vọng có thể gặp mặt con gái, chiến sĩ Lê Phạm Hoàng Tiến, khối nữ Cảnh sát giao thông, trước khi cô trở về doanh trại sau buổi tổng duyệt. Khoảng 10h, nhận ra con gái trong chiếc xe của đoàn, người mẹ chạy đến gọi con, trao vội vài lời động viên, cổ vũ, giúp con lau những giọt nước mắt vì xúc động. Bản thân người mẹ cũng rưng rưng.

 “Mấy tháng qua, tôi đã vài lần đi thăm con ở doanh trại nhưng lần nào hai mẹ con cũng khóc như thế. Tôi yên tâm vì điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ của con đều tốt cả, chỉ thương con và các đồng đội phải tập luyện vất vả”, bà nói với Tri Thức - Znews. Chia sẻ thêm về con gái, bà Hường bày tỏ niềm hãnh diện khi con được đứng trong hàng ngũ diễu binh ở sự kiện lần này. Dù mỗi lần đến thăm thấy nước da con sạm đi, bà tự hào khi con cũng ngày càng rắn rỏi, trưởng thành.

“Mấy tháng qua, tôi đã vài lần đi thăm con ở doanh trại nhưng lần nào hai mẹ con cũng khóc như thế. Tôi yên tâm vì điều kiện ăn uống, ngủ nghỉ của con đều tốt cả, chỉ thương con và các đồng đội phải tập luyện vất vả”, bà nói với Tri Thức - Znews. Chia sẻ thêm về con gái, bà Hường bày tỏ niềm hãnh diện khi con được đứng trong hàng ngũ diễu binh ở sự kiện lần này. Dù mỗi lần đến thăm thấy nước da con sạm đi, bà tự hào khi con cũng ngày càng rắn rỏi, trưởng thành.

Linh Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khoanh-khac-nu-chien-si-bat-khoc-tai-le-dieu-binh-304-post1550359.html
Zalo