Vợ chồng Việt bán hết tài sản, đưa con chu du khắp nước Mỹ trên 'nhà di động'

Năm 2022, vợ chồng chị Ngọc (30 tuổi), anh Vũ (34 tuổi) quyết định bán hết tài sản gồm nhà đất, ô tô, đồ đạc… để thực hiện hành trình khám phá thế giới. Họ đi du lịch bằng 'nhà di động'.

Lời tòa soạn

Nhiều gia đình trẻ có xu hướng mua hoặc biến ô tô cá nhân thành "ngôi nhà di động" để đi du lịch, tự do khám phá. Họ xem đây là phương án du lịch đảm bảo tính riêng tư, có nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt là có nhiều cơ hội gắn kết gia đình.

Báo VietNamNet giới thiệu cùng bạn đọc tuyến bài 'Vi vu khắp nơi bằng nhà di động' .

Mỗi sáng thức dậy, thay vì tất bật chuẩn bị tới trường, cô bé Zoey (9 tuổi) và Evee (6 tuổi) vui vẻ đón bình minh, cùng bố mẹ và em út ăn sáng. 9-12h, bố mẹ sẽ dạy Zoey và Evee học bài tại nhà. Buổi chiều, gia đình 5 thành viên tham gia hoạt động ngoài trời, chơi thể thao, tắm biển, tìm hiểu văn hóa địa phương…

Hai cô bé hào hứng với cuộc sống trên ngôi nhà di động, chu du khắp các tiểu bang nước Mỹ.

 Gia đình Zoey và Evee đã đi du lịch khắp nơi trong 3 năm qua

Gia đình Zoey và Evee đã đi du lịch khắp nơi trong 3 năm qua

Bán hết tài sản, đưa con đi khám phá thế giới

Năm 2022, vợ chồng chị Ngọc (30 tuổi), anh Vũ (34 tuổi, cùng là người Mỹ gốc Việt) quyết định bán hết tài sản để thực hiện hành trình khám phá thế giới.

"Trước đây, tôi làm việc trong ngành xe hơi 13 năm. Mỗi ngày, tôi mất khoảng 2h lái xe đi làm, đối mặt với tắc đường, cùng áp lực công việc. Điều đó khiến tôi không có nhiều thời gian cho vợ và hai con gái”, anh Vũ kể. "Sau Covid-19, tôi nhận ra cuộc đời rất ngắn. Tôi phải trân trọng thời gian ở bên gia đình”.

Sau khi "chia tay" cuộc sống ổn định mà nhiều người mơ ước, toàn bộ đồ dùng của gia đình được gói gọn trong 4 chiếc vali. Họ bắt đầu bằng chuyến đi Việt Nam.

"Chúng tôi về Việt Nam thăm họ hàng, sau đó đi xuyên Việt trong 6 tháng, khám phá cảnh đẹp từ Nam ra Bắc. Tôi sang Mỹ từ năm 4 tuổi, Ngọc qua năm 10 tuổi nên chúng tôi rất háo hức được đi du lịch Việt Nam”, anh Vũ kể.

Gia đình nhỏ di chuyển các địa điểm khác nhau bằng xe khách giường nằm, xe buýt và cả xe máy. Nơi họ dừng chân lâu nhất là Đà Lạt (Lâm Đồng) bởi khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, rất nhiều hoa và con người thân thiện. Hai cô bé được kết nối nhiều hơn với họ hàng, nói tiếng Việt, trải nghiệm ẩm thực, văn hóa đất nước.

Gia đình anh Vũ, chị Ngọc trong hành trình xuyên Việt

Gia đình anh Vũ, chị Ngọc trong hành trình xuyên Việt

Sau đó, vợ chồng anh Vũ đưa con trở lại Mỹ, thực hiện hành trình khám phá 50 bang.

Chi 2,5 tỷ đồng mua nhà di động

Khi trở về Mỹ, vợ chồng anh Vũ quyết định mua một ngôi nhà di động RV dạng toa kéo. Ban đầu, họ mua một toa kéo dài 6m, sau đó đổi qua chiếc dài 10m và mới đây nhất là dài gần 13m. Chi phí mua toa kéo này khoảng 100.000 USD (2,5 tỷ đồng).

"Nhà đất ở Mỹ có giá từ 300.000-350.000 USD, chưa kể thuế. So với ngôi nhà cố định, những ngôi nhà di động rẻ hơn rất nhiều. Điều quan trọng, chúng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu, không phải lo đặt máy bay hay thuê khách sạn”, anh Vũ cho hay.

'Ngôi nhà di động' của gia đình anh Vũ, chị Ngọc

'Ngôi nhà di động' của gia đình anh Vũ, chị Ngọc

Trên xe có phòng bếp liền kề phòng khách, 2 phòng ngủ khép kín, 1 gác xép. Phòng bếp có đầy đủ bếp ga, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng,… Họ còn có lò sưởi, điều hòa, máy giặt, máy sấy. Mọi sinh hoạt đều có thể diễn ra thuận lợi trên xe.

“Không gian sẽ nhỏ hơn nhà đất nhưng khi biết cách sắp xếp khoa học, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi vẫn có thể mang theo chú chó cưng của gia đình”, chị Ngọc chia sẻ.

Cặp đôi giới thiệu về không gian "ngôi nhà di động"

3 năm nay, anh Vũ chuyển sang công việc đầu tư tài chính còn chị Ngọc làm dịch vụ tư vấn du lịch. Công việc của họ đều có thể làm online và linh động thời gian.

Zoey và Evee học theo hình thức từ xa với thời gian linh hoạt. Bố mẹ có thể dễ dàng theo dõi tiến trình học và đồng hành cùng con.

Gia đình anh Vũ thực hiện hành trình đi 50 bang cùng hai gia đình khác. Họ đều chung đam mê xê dịch và có những đứa trẻ ngang tuổi nhau.

“Việc học từ xa cho các con cơ hội học tới đâu trải nghiệm thực tế tới đó. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng các con không được gặp gỡ, giao tiếp bạn bè. Đó là lí do chúng tôi chọn đồng hành với các gia đình khác”, anh Vũ cho hay.

Zoey và Evee vui vẻ bên các bạn - những đứa trẻ đều sống trên 'nhà di động'

Zoey và Evee vui vẻ bên các bạn - những đứa trẻ đều sống trên 'nhà di động'

“Các con vui vẻ, cởi mở với hành trình. Chúng tôi luôn hỏi ý kiến con. Khi các con muốn cuộc sống ổn định, chúng tôi sẽ dừng di chuyển”, họ nói thêm.

Anh Vũ, chị Ngọc ưu tiên đưa con tới các điểm văn hóa, lịch sử để con dễ dàng so sánh, liên hệ với kiến thức học trong sách vở.

"Giữa năm 2024, vợ tôi sinh bé thứ 3. Chúng tôi chăm sóc con hoàn toàn trên ngôi nhà di động, mọi thứ diễn ra thuận lợi. Tôi có 24/24 giờ bên con, giúp đỡ vợ. Em bé mạnh dạn, thích nghi rất tốt với các vùng khí hậu khác nhau", anh Vũ nói.

Anh Vũ dành nhiều thời gian để cùng vợ chăm sóc, dạy dỗ các con

Anh Vũ dành nhiều thời gian để cùng vợ chăm sóc, dạy dỗ các con

Tại Mỹ có các khu công viên dành cho "nhà xe di động". Anh Vũ đóng 8.000 USD (hơn 200 triệu đồng) để tham gia mạng lưới này suốt đời. Tới các địa phương, họ sẽ đỗ xe tại khu công viên, có bảo vệ, có chỗ vui chơi và hệ thống sạc điện, nước.

Các gia đình có thể gặp gỡ, vui chơi bóng chày, bóng đá, cắm trại…

Tới mỗi bang, gia đình anh Vũ dừng lại 1-2 tháng. “Tôi thích những nơi mát mẻ, khí hậu trong lành”, chị Ngọc nói

Tới mỗi bang, gia đình anh Vũ dừng lại 1-2 tháng. “Tôi thích những nơi mát mẻ, khí hậu trong lành”, chị Ngọc nói

Họ từng gặp một sự cố khi tới thăm Alaska. Khi cách điểm dừng chân khoảng 1h di chuyển, xe hết xăng. Tại khu vực này, 200km mới có một trạm xăng. Vợ chồng anh Vũ khá lo lắng. Việc ở qua đêm tại khu vực hoang vắng sẽ không an toàn.

May mắn có hai vợ chồng lớn tuổi dừng xe giúp đỡ. Họ hỗ trợ anh Vũ đổ xăng để đi tiếp 1 đoạn đường. Đi khoảng 100km, chiếc xe lại hết xăng. Lúc này, xe dừng ở một xưởng gỗ. Nhân viên tại đây tiếp xăng giúp hai vợ chồng, đủ để tới trạm gần nhất.

"Trên hành trình chúng tôi gặp rất nhiều người tốt bụng. Họ có thể là người qua đường, chung đam mê du lịch. Ở công viên RV, chúng tôi giúp nhau sửa xe, chăm sóc lũ trẻ. Cuộc sống của chúng tôi trở nên đa dạng và nhiều màu sắc", anh Vũ kể.

Anh Vũ và chị Ngọc rất thích cùng các con diện áo dài dịp lễ, Tết hay nấu các món ăn Việt Nam để mời "hàng xóm" trong khu công viên "nhà di động"

Anh Vũ và chị Ngọc rất thích cùng các con diện áo dài dịp lễ, Tết hay nấu các món ăn Việt Nam để mời "hàng xóm" trong khu công viên "nhà di động"

Hiện, vợ chồng anh Vũ thực hiện một kênh YouTube ghi lại cuộc sống trên 'nhà di động' và hành trình khám phá 50 bang nước Mỹ để chia sẻ với mọi người.

Ảnh/Video: Cuộc sống di động - RV Life

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vo-chong-viet-ban-het-tai-san-dua-con-chu-du-khap-nuoc-my-tren-nha-di-dong-2377321.html
Zalo