Viết tiếp trang sử vẻ vang
Hòa chung không khí giao, nhận quân trên cả nước, những ngày đầu xuân mới, các thanh niên ưu tú tỉnh Bình Phước hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong số đó, có thanh niên là người đầu tiên trong gia đình nhưng cũng có thanh niên là thế hệ thứ 2, thứ 3 trong gia đình tiếp bước cha anh lên đường tòng quân, viết tiếp trang sử vẻ vang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lớp cha trước, lớp con sau
Khi nghe tin em Vi Thanh Hiếu (xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) viết đơn tình nguyện nhập ngũ, những người thân trong gia đình em đều vui mừng khôn xiết. Bởi ba và anh trai của Hiếu đều đang công tác tại Đồn biên phòng Lộc An và Đồn biên phòng Lộc Thiện. Nhận được tin cháu trai tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), ông Vi Văn Trát (ông nội của Hiếu) từ tỉnh Bắc Giang vào để động viên, dặn dò cháu trước khi lên đường nhập ngũ. Ông Trát tự hào: Tôi rất vui khi các con, cháu đều ngoan và trở thành những quân nhân. Từ xưa đến nay, thanh niên đến tuổi thì phải đi NVQS, đây là nghĩa vụ rất thiêng liêng, cao quý, đem sức trẻ cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![Nghe tin cháu trai là Vi Thanh Hiếu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ông Vi Văn Trát đã không ngại đường sá xa xôi vào động viên cháu trước ngày nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_415_51462966/e299ea0ada44331a6a55.jpg)
Nghe tin cháu trai là Vi Thanh Hiếu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ông Vi Văn Trát đã không ngại đường sá xa xôi vào động viên cháu trước ngày nhập ngũ
Vi Thanh Hiếu năm nay vừa tròn 18 tuổi. Có ba làm bộ đội biên phòng, nên ngay từ nhỏ Hiếu đã thấu hiểu công việc của một người lính, đó là sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để bám đơn vị, bám địa bàn, ngày đêm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là lý do lớn nhất để em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hiếu chia sẻ: Khi vào môi trường quân ngũ, em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, trước để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một thanh niên, sau đó nếu có cơ hội em tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội.
![Cả gia đình cùng trò chuyện và dặn dò thanh niên Lâm Đa Vít trước ngày lên đường nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_415_51462966/c7b8ce2bfe65173b4e74.jpg)
Cả gia đình cùng trò chuyện và dặn dò thanh niên Lâm Đa Vít trước ngày lên đường nhập ngũ
Những ngày này, gia đình tân binh Lâm Đa Vít ở xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh cũng rộn ràng tiếng cười, xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Thấy con trai phấn khởi lên đường nhập ngũ, trong lòng chị Thị Đa trào dâng nhiều cảm xúc. Bởi trước đây, chị Thị Đa từng là nhân viên quân y của Huyện đội Lộc Ninh. Vì nhiều lý do nên chị không thể tiếp tục phục vụ trong quân đội. Nay con trai đến tuổi đi NVQS, chị động viên con đăng ký nhập ngũ, bởi đó là trách nhiệm của thanh niên và môi trường quân đội sẽ giúp con trưởng thành hơn. Thấu hiểu những cảm xúc của mẹ, thanh niên Lâm Đa Vít xúc động: Khi nhập ngũ, em sẽ rèn luyện thật tốt và nếu có cơ hội sẽ ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Vì em nghĩ đây là môi trường tốt để em trưởng thành và phần nào viết tiếp ước mơ của mẹ mình.
3 anh em lần lượt nhập ngũ
Gia đình ông Điểu Ôm ở xã Phước Tân, huyện Phú Riềng có 4 con trai và 1 con gái. Đặc biệt, 3 người con trai của ông đều lần lượt thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Khi anh trai Điểu Quang vừa hoàn thành NVQS và trở về vào tháng 1-2025, thì tháng 2-2025, Điểu Nhật là em trai út chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Điểu Nhật chia sẻ: Em nghe anh Quang kể, khi vào môi trường quân đội, ngoài được học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự, mỗi người còn được rèn tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, mỗi người sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy, khi nhận được giấy báo đi NVQS, em rất vui và mong chờ ngày lên đường.
![Ðại diện Ban CHQS huyện Phú Riềng và hội đoàn thể xã Phước Tân đến thăm, động viên thanh niên Ðiểu Nhật trước ngày lên đường nhập ngũ](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_13_415_51462966/29812312135cfa02a34d.jpg)
Ðại diện Ban CHQS huyện Phú Riềng và hội đoàn thể xã Phước Tân đến thăm, động viên thanh niên Ðiểu Nhật trước ngày lên đường nhập ngũ
Phấn khởi, tự hào khi các con nối tiếp nhau lên đường thực hiện NVQS, ông Điểu Ôm hạnh phúc chia sẻ: Tôi thấy môi trường quân ngũ thực sự là nơi rèn giũa và giúp các thanh niên trưởng thành. Sau ra quân, các con của tôi được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Đứa nào giờ cũng có việc làm ổn định, trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, tôi động viên con, cháu tới tuổi là phải thực hiện NVQS. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thanh niên.
Để động viên tinh thần công dân, ngay từ trước tết Nguyên đán Ất Tỵ, hội đồng NVQS các cấp, các hội, đoàn thể, địa phương đã thành lập nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Mỗi món quà chính là niềm động viên, khích lệ để các thanh niên an tâm lên đường, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước.
Một mùa xuân mới đã về, phát huy truyền thống tự hào của cha anh, những thanh niên Bình Phước mang theo nhiều ý chí, hoài bão sẵn sàng lên đường nhập ngũ, viết tiếp trang sử vẻ vang của ông cha, ra sức cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.