Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an và quân đội đã cơ động từ miền Bắc vào thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ngày tới họ sẽ tiếp tục hợp luyện và sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào sáng 30-4 tại thành phố mang tên Bác.

Người dân Biên Hòa vui mừng chào đón những đoàn quân vào Ga Biên Hòa. Ảnh:C.Nghĩa

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, được tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành là vinh dự lớn trong cuộc đời. Vì vậy, thời tiết phương Nam những ngày cao điểm mùa khô, nắng cháy không làm họ chùn bước, nản lòng.

Xúc động và tự hào

Thiếu úy Đỗ Thị Hòa thuộc khối diễu binh Quân y chia sẻ, khi được tuyển chọn tập luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cả gia đình chị ai nấy đều rất tự hào, đặc biệt là ông nội từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào giải phóng Sài Gòn tròn nửa thế kỷ trước. Niềm tự hào của bản thân, sự khích lệ của gia đình đã giúp chị có thêm động lực quyết tâm vượt nắng, thắng mưa hăng say luyện tập suốt 2 tháng qua tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 tại Thủ đô Hà Nội.

Nói về cảm xúc được hội quân tại thành phố Biên Hòa, thiếu úy Đỗ Thị Hòa cho hay: “Chúng tôi ai cũng háo hức cho ngày bước lên tàu vào thành phố Biên Hòa và đặc biệt là điểm đến mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, bởi trong số chúng tôi nhiều người lần đầu tiên hành quân xa đến vậy. Khi vừa bước xuống Ga Biên Hòa, chúng tôi được “chào đón” bằng cái nắng cháy da, mồ hôi ướt áo, tuy nhiên tình cảm của người dân thành phố đón chúng tôi ở ga đã khiến chúng tôi cảm thấy như được “tắm mát”.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh DƯƠNG MINH DŨNG:

Đồng Nai tự hào vì được chọn là nơi hội quân của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ

Tỉnh Đồng Nai rất tự hào vì được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước chọn là nơi tập kết lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mỗi người dân đều cảm thấy tự hào khi trên bầu trời là những máy bay chiến đấu miệt mài tập luyện cho lễ kỷ niệm, còn dưới mặt đất là hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng hội quân về hợp luyện, sẵn sàng cho ngày xuất quân đến Thành phố Hồ Chí Minh tham gia diễu binh, diễu hành.

Còn thiếu úy Lê Quốc Hùng thuộc khối diễu hành Thông tin liên lạc cho hay: “Lần đầu tiên tôi được đi dọc đất nước từ Thủ đô Hà Nội vào tới thành phố Biên Hòa. Trên hành trình dài đó, mỗi khi người dân nhận ra, đó là đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ vào Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành lại đứng vẫy tay chào. Cảm giác đó khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng xác động và tự hào, đồng thời khiến cho quãng đường cả ngàn cây số từ Bắc vào Nam như gần hơn bao giờ hết”.

Trong khi đó, thiếu tá Lê Ngọc Nam đến từ Binh chủng Công binh cho hay, trong chuyến công tác vào Nam này anh không trực tiếp tham gia diễu binh, mà có nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật hậu cần. Trước khi lên tàu, anh đã cùng với các đồng đội của mình chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho những ngày hợp luyện tại thành phố Biên Hòa sắp tới, đặc biệt là ngày diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào sáng 30-4 trước Dinh Độc Lập.

Thiếu tá Lê Ngọc Nam chia sẻ: “Lần đầu tiên vào thành phố Biên Hòa, đặc biệt là sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng như các đồng đội ai nấy đều háo hức muốn được đi tham quan, khám phá thành phố. Nhưng những ngày này, chúng tôi chỉ có một sự tập trung duy nhất là chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp sức cho buổi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra thành công. Sau ngày 30-4, được đơn vị cho phép, chúng tôi sẽ cùng nhau đi tham quan thành phố mang tên Bác, chụp thật nhiều hình ảnh để làm kỷ niệm cho chuyến đi đầy ý nghĩa này”.

Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Thiếu úy Hà Thị Yến Vy, thuộc khối diễu binh Nghi lễ quân đội xúc động bày tỏ khi lần đầu đặt chân đến Ga Biên Hòa: “Trước khi lên đường vào Nam làm nhiệm vụ, tôi đã hình dung về những ngày đầy ý nghĩa tại đây. Tuy nhiên khi đến nơi, mọi thứ đã ngoài sức tưởng tượng khi có rất đông người dân không quản ngại trời nắng nóng đứng chờ từ trong ga ra tới ngoài đường. Tình cảm của người dân Biên Hòa khiến cho chúng tôi cảm giác ngày kỷ niệm 50 năm hòa bình thống nhất như đến rất gần”.

Chia sẻ niềm vui và tự hào khi được đặt chân đến thành phố Biên Hòa vào những ngày tháng 4 lịch sử, thượng úy Lê Thị Yến, khối nữ sĩ quan Thông tin cho biết, chị và chồng đều công tác trong quân đội. Khi vào Nam làm nhiệm vụ đặc biệt, cả gia đình chị đều rất tự hào. Ngày chị vào Nam được cả chồng và con gái ra tận Ga Hà Nội tiễn chân và gửi gắm rất nhiều tình cảm.

“Chồng và con gái ở nhà rất vui khi tôi gửi về những hình ảnh được người dân chào đón. Con tôi còn dặn: “Mẹ phải cố gắng đi thật đều, bước chân thật khỏe” - thượng úy Lê Thị Yến vui vẻ nói.

Dù lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào sáng 30-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng không khí tại Đồng Nai, đặc biệt là tại thành phố Biên Hòa hân hoan không kém. Bà Đỗ Thị Hảo, người dân sống ở gần Ga Biên Hòa, chia sẻ: “50 năm trước tôi đã được tận mắt chứng kiến những đoàn quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn, nay lại được chứng kiến hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào miền Nam nhưng là để kỷ niệm nửa thế kỷ đất nước được hòa bình, thống nhất. Tôi rất mừng, rất xúc động vì các chiến sĩ của quân đội ta bây giờ ai cũng cao, gương mặt rạng rỡ và tràn đầy năng lượng”.

Khác với khối tham gia diễu binh của lực lượng quân đội, phần lớn khối diễu binh của lực lượng công an nhân dân đều tập trung tập luyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (đóng quân tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa). Các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân đến từ rất nhiều đơn vị khác nhau, trong đó có các sinh viên của Trường đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân…

Không ít nữ sinh viên của các trường, học viên thuộc khối công an khi mới từ miền Bắc vào làn da còn trắng mịn, sau thời gian “thử thách” dưới cái nắng gắt của thao trường phương Nam đã đen nhẻm nhưng vẫn giữ được sự nhiệt huyết vốn có của tuổi trẻ. Chị Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân, cho hay: “Khi mới vào tập luyện tôi chưa quen với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của Đồng Nai nhưng đã nhanh chóng vượt qua. Chính không khí hào hùng hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã mang lại những “liều thuốc” tinh thần giúp tôi vượt qua được mọi nắng gió”.

Công Nghĩa

Ông VŨ VĂN SƠN, cựu chiến binh, ngụ phường Trung Dũng (thành phố Biên Hòa):

Thế hệ trẻ ngày nay đang viết tiếp lịch sử đất nước

Thế hệ chúng tôi đã phải xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước với biết bao hy sinh, gian khổ để có ngày hòa bình, thống nhất. Tôi tự hào thế hệ trẻ ngày nay đang viết tiếp lịch sử đất nước với một khí thế hào hùng và nhiệt huyết không kém gì chúng tôi của 50 năm trước.

Em ĐỖ THANH HÙNG, học sinh Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (thành phố Biên Hòa):

Tự hào khi được đón cán bộ, chiến sĩ

Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được đứng ở Ga Biên Hòa chào đón các cán bộ, chiến sĩ mang màu xanh áo lính từ miền Bắc vào miền Nam chuẩn bị cho đại lễ mừng 50 năm đất nước thống nhất. Các cán bộ, chiến sĩ đã tiếp thêm ý chí để em có thể học tập và làm theo, quyết tâm phấn đấu trở thành người lính Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202504/viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-21b53e7/
Zalo