Viết nên những trang sử mới

Phát huy tinh thần bất khuất, anh dũng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Sơn luôn đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thử thách để viết nên những trang sử mới cho quê hương.

Những năm tháng hào hùng

Là cửa ngõ phía bắc của tỉnh, huyện Bình Sơn có vị trí chiến lược quan trọng. Trong kháng chiến, Đảng bộ, nhân dân huyện Bình Sơn đã anh dũng, kiên cường, lập nhiều chiến công vang dội. Bình Sơn là một trong những địa phương diễn ra nhiều sự kiện có tính bước ngoặt, mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cách mạng, góp phần làm thất bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai.

Ngày 25/11/1954, lần đầu tiên quần chúng có trang bị vũ khí thô sơ nổi dậy đánh bọn tề, ngụy ở xã Bình Dương. Ngày 3/2/1959, Đội vũ trang tuyên truyền huyện Bình Sơn được thành lập, do đồng chí Trịnh Phú Nhị làm đội trưởng. Đây là đơn vị vũ trang được thành lập sớm nhất ở các huyện đồng bằng trong tỉnh. Đặc biệt, tháng 8/1965, chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào “dám đánh Mỹ và quyết thắng Mỹ”. Bình Sơn cũng là nơi quân và dân ta có sáng kiến lập “vành đai diệt Mỹ”. Nhiều chiến sĩ thi đua giết giặc lập công, được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ".

Chiến hào thép Lộc Tự, ở thôn 3, xã Bình Hòa (Bình Sơn) đang lưu giữ, trưng bày xác 2 chiếc xe tăng sau chiến thắng Vạn Tường.

Chiến hào thép Lộc Tự, ở thôn 3, xã Bình Hòa (Bình Sơn) đang lưu giữ, trưng bày xác 2 chiếc xe tăng sau chiến thắng Vạn Tường.

Rạng sáng ngày 25/3/1975 đã đi vào lịch sử huyện Bình Sơn như một mốc son chói lọi. Đại đội 95, huyện Bình Sơn tấn công chi khu quận lỵ, bắn cháy một xe tăng. Toàn bộ ngụy quyền ra đầu hàng. Cờ của Mặt trận giải phóng tung bay trên nóc nhà quận lỵ. Huyện Bình Sơn hoàn toàn giải phóng. Nhân dân khắp nơi trong huyện treo cờ của Mặt trận giải phóng, treo ảnh Bác Hồ, dựng cổng chào, căng khẩu hiệu chào mừng chiến thắng.

Chiến tranh đã trôi qua 50 năm nhưng những năm tháng kháng chiến hào hùng vẫn luôn trong ký ức của bà Hồ Thị Phụ (89 tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng), ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh. Chồng bà Phụ là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Bản thân bà là thương binh hạng 3, bị địch bắt tù đày. “Năm 1956, khi ấy mới 20 tuổi, tôi xung phong làm giao liên. Dù nhiều lần bị địch bắt, tra tấn nhưng tôi nhất quyết không khai. Hơn 1 năm sau, tôi tham gia đội công tác, xây dựng cơ sở cách mạng và làm công tác binh vận đến khi giải phóng. Dù là phụ nữ nhưng trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tôi chưa một lần nao núng, run sợ trước quân địch. Cha tôi, chồng tôi cũng tham gia kháng chiến, mẹ tôi thì nuôi cán bộ, bộ đội, cả gia đình tôi ai cũng một lòng theo cách mạng, nên luôn tin tưởng vào một ngày đất nước độc lập, thống nhất”, bà Phụ chia sẻ.

Xã Bình Dương (Bình Sơn) là xã đầu tiên của Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Bình Dương (Bình Sơn) là xã đầu tiên của Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới và cũng là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đồng lòng xây dựng quê hương

Những ngày đầu giải phóng, vùng đất Bình Sơn gánh chịu hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Đảng bộ, quân và dân Bình Sơn đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gầy dựng lại cuộc sống mới trên mảnh đất quê hương. Sau 50 năm giải phóng, Bình Sơn hôm nay có vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đặc biệt trên địa bàn huyện có KKT Dung Quất phát triển vượt bậc. Năm 2024, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 26,1 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 1.331 tỷ đồng, bằng 218,65% dự toán tỉnh giao. Đến nay, huyện Bình Sơn đã đạt 55/63 tiêu chí của đô thị loại IV. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Có 21/21 xã về đích nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,06%.

Bà Hồ Thị Phụ, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (Bình Sơn), kể lại những năm tháng tham gia kháng chiến.

Bà Hồ Thị Phụ, ở thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (Bình Sơn), kể lại những năm tháng tham gia kháng chiến.

Cùng với việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, huyện Bình Sơn còn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp có nhiều đổi mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; kỷ cương được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng được huyện quan tâm. Các thiết chế văn hóa, TD - TT ở cơ sở từng bước được đầu tư xây dựng. Các di tích lịch sử, văn hóa, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình được triển khai đồng bộ. Các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh ven đường, nhất là ở các địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Tưởng Duy cho biết, nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, với không ít khó khăn, thử thách, song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Bình Sơn đã đồng lòng, nỗ lực đưa huyện phát triển về mọi mặt, viết nên những trang sử mới cho quê hương. Huyện sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng quê hương Bình Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với những công lao, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Bài, ảnh: KHẢI NAM

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/trang-dia-phuong/huyen-binh-son/202503/viet-nen-nhung-trang-su-moi-4ba5bf6/
Zalo