Việc làm ý nghĩa
Sáng 5-2, thấy chồng mặc bộ đồ bảo hộ lao động, chị Yến ở xã Văn Hoàng (huyện Phú Xuyên) ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay anh đi làm việc gì mà mặc như thế?
- À, anh chuẩn bị sang nhà bác Đương ở thôn An Mỹ giúp phá bỏ bức tường nhà bác em ạ - chồng chị Yến đáp.
- Sao lại đập bỏ vậy anh. Mà bác ấy đồng ý chưa? - chị Yến băn khoăn hỏi chồng.
- Tất nhiên là bác đồng ý mới làm được chứ em. Bác Đương thấy ngõ hẹp nên tình nguyện hiến đất để mở rộng ngõ đi chung, giúp cho mọi người đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn - chồng chị Yến trả lời.
- Thế thì bác ấy thật có tấm lòng tốt, biết sống vì cộng đồng. Có cần em đi cùng để giúp một tay không anh? - chị Yến hỏi.
- Thế thì hay quá, em đi cùng anh sang giúp gia đình bác dọn dẹp vì sau khi đập bức tường chắc cũng bừa bộn - chồng chị Yến đồng tình.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Yến rất cảm kích tấm lòng đáng quý của bác Đương ở thôn An Mỹ, xã Văn Hoàng. Việc làm này đã giúp đường sá được mở rộng, người dân nhờ đó được đi lại thuận tiện hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của làng quê.