Việc làm đẹp của Cảnh sát giao thông
Mặc dù chuyện xảy ra đã bốn hôm, nhưng người dân huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vẫn nhắc mãi về việc làm của CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.
Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 ngày 21-3, Tổ công tác số 4, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện làm nhiệm vụ giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 7C (đoạn qua đị xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì xuất hiện 1 người phụ nữ bước xuống xe bán tải, xe dừng cách Tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ cách đó không xa và chạy bộ tới. Tại đây, người phụ nữ trình bày với lực lượng đang làm nhiện vụ là quê ở huyện Tân Kỳ cùng chồng đang trên đường xuống TP Vinh, nhưng không hiểu sao chồng bị đột quỵ, miệng bị méo, không nói được nên dừng xe nhờ sự giúp đỡ của CSGT. Tổ công tác số 4 nhanh chóng dùng xe đặc chủng đưa người bị đột quỵ và người phụ nữ xuống bệnh viện.
Trong quá trình di chuyển trên đường, Tổ CSGT gặp không ít khó khăn do khoảng cách hơn 25 km và vượt qua nhiều đoạn đường ùn tắc trong khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện đi lại rất đông. Song nhờ kinh nghiệm và thông thuộc đường sá, Tổ CSGT vẫn đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và vượt qua cơn nguy kịch.
Được biết, hai vợ chồng nhờ CSGT giúp đỡ là chị Nguyễn Thị Hương (1979) và anh Nguyễn Cảnh Hoàng (1975, trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ).
Cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng CSGT, gia đình chị Hương gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nói riêng và lực lượng Công an tỉnh Nghệ An nói chung.