Việc gì khó, có ông Lâm
Nhắc đến ông Lê Văn Lâm (sinh năm 1962) ở thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, hẳn nhiều người không còn xa lạ. Từ tay trắng ông đã gầy dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ. Khi đã có của ăn của để, ông trả ơn đời bằng cách bỏ tiền túi giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; đóng góp, hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới... Người dân thôn Thâm Khê truyền tai nhau rằng: 'Nơi nào có khó khăn thì nơi đó sẽ có ông Lâm xuất hiện'.
Làm giàu từ nghề mộc
Ngôi nhà của ông Lâm nằm ở cuối thôn Thâm Khê, nơi chỉ đi thêm vài bước chân là giáp với đất của xã Điền Hương, huyện Phong Điền, TP. Huế. Nhìn ngắm ngôi nhà 2 tầng khang trang, bề thế tọa lạc trên thửa đất rộng rãi, thoáng đãng, ai đi qua cũng phải trầm trồ. Bên trong phòng khách của ngôi nhà, cơ man là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương... của ông Lâm và các thành viên trong gia đình.
Ông Lâm (bên trái) giới thiệu với khách về cơ sở mộc của gia đình - Ảnh: Trần Tuyền
Ông Lâm kể, năm 1984 ông lên đường nhập ngũ, được phiên chế vào Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên. Trong một lần làm việc ở xưởng cưa của đơn vị, ông bị máy cưa cắt đứt hai ngón tay của bàn tay trái, phải nằm viện hơn một tháng. Ra viện, ông được đơn vị cho xuất ngũ.
Trở về quê nhà, ông lập gia đình và bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp. Với những kiến thức, kỹ năng nghề mộc đã được học trong quân ngũ, ông nhận đóng thuyền nan nhỏ cho ngư dân bãi ngang. Vài năm sau, trong vùng có nhiều xưởng mộc hành nghề đóng thuyền nan nên ông quyết định chuyển hướng làm ăn.
Năm 1992, khi đã tích cóp được một số vốn kha khá, ông mở xưởng mộc dân dụng. Các sản phẩm mộc dân dụng do ông làm ra như: giường, tủ, bàn, ghế... có kiểu dáng đẹp, mẫu mã đa dạng nên được khách hàng trong và ngoài xã ưa chuộng, tin dùng. Hiện nay, sản phẩm của ông đã có mặt hầu khắp trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Quảng Bình, Quảng Trị, TP. Huế.
Năm 2000, ông mở rộng sản xuất, thành lập cơ sở mộc dân dụng Lê Lâm. Cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 7-8 lao động địa phương. Nhận thấy trong thôn, xã có nhiều con em cựu chiến binh không có nghề nghiệp ổn định, ông đã nhận các con em cựu chiến binh làm học trò để truyền dạy nghề mộc miễn phí.
Trong khoảng thời gian từ năm 2015-2020, ông nhận nuôi, dạy nghề miễn phí cho 10 con em cựu chiến binh. Nhiều người trong số đó đã có việc làm ổn định và thành công với nghề, tạo dựng được cuộc sống khấm khá. Hiện nay, cơ sở mộc dân dụng của ông Lâm tạo việc làm thường xuyên cho 12-15 lao động, với mức thu nhập 10-15 triệu đồng/người/tháng. Ngoài sản xuất các sản phẩm mộc gia dụng, ông còn nhận thầu các công trình lớn ở trong và ngoài tỉnh.
Trước sức ảnh hưởng sâu rộng của cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, từ năm 2020 đến nay, ông Lâm đầu tư thêm mảng kinh doanh trực tuyến trên facebook, chuyên bán các mặt hàng như: ví, thắt lưng, giày dép... Để việc kinh doanh được thuận lợi, ông thuê thêm 5 lao động với mức thu nhập từ 7-12 triệu đồng/người/tháng.
“Mỗi năm, tôi có thu nhập khoảng 10 tỉ đồng từ cơ sở mộc dân dụng và kinh doanh trực tuyến. Sau khi trừ đi các chi phí, tôi thu lãi khoảng 3 tỉ đồng. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tôi có vợ và các con luôn đồng hành, hỗ trợ nên công việc diễn ra thuận lợi. Hiện nay, con trai thứ 3 và con gái út ở nhà phụ tôi, còn 2 người con trai lớn thì lập nghiệp tại miền Nam”, ông Lâm chia sẻ.
Ba thế hệ làm thiện nguyện
Trong mạch nguồn câu chuyện về quãng đời của ông Lâm, tôi được biết thêm nhiều chi tiết thú vị. Đó là không phải ngẫu nhiên mà ông Lâm đi vào con đường thiện nguyện giúp đời. Tinh thần làm thiện nguyện vì cộng đồng được truyền nối từ đời cha của ông.
Ông Lâm trao quà tết cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật - Ảnh: Trần Tuyền
“Thuở trước lúc ba tôi đang còn sống, ông thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lớn lên, tôi vẫn còn ghi nhớ hình ảnh đó của ba. Anh trai của tôi là Lê Lam, em gái của tôi là Lê Thị Cam hơn 20 năm qua kiên trì, bền bỉ với con đường làm thiện nguyện giúp đỡ người dân khắp trong và ngoài nước.
Về phần tôi từ nhiều năm nay cũng đóng góp chút công sức nhỏ của mình để giúp người dân khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và lan tỏa tinh thần đó đến người thân, con cái trong gia đình. Riêng từ năm 2020 đến nay, số tiền tôi bỏ ra để làm từ thiện khoảng 1,3 tỉ đồng”, ông Lâm kể.
Nhân duyên làm thiện nguyện của ông bắt đầu từ năm 1995. Lúc bấy giờ, thôn Thâm Khê chưa có đường từ thôn ra biển nên mỗi khi ngư dân đánh cá trở về, các bà, các mẹ phải oằn lưng gồng gánh hàng tạ cá từ bãi biển về nhà. Để người dân vơi bớt nhọc nhằn, ông Lâm bỏ tiền mua đất đỏ về làm con đường dài khoảng 400 m và xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước dọc con đường này để tiêu thoát nước về mùa mưa lũ.
Vùng quê bãi ngang Hải Khê những năm 1990 còn thiếu thốn về phương tiện thông tin, nghe nhìn. Mỗi khi có thông tin cần truyền đạt, trong thôn phải cử một người đi rao bằng... miệng. Ông Lâm đã đầu tư lắp đặt 2 cái loa phóng thanh cho thôn. Nhờ vậy, mỗi khi có nội dung cần lan tỏa, truyền đạt, ban cán sự thôn chỉ cần ngồi ở nhà đọc trên micro.
Chưa hết, ông còn bỏ tiền túi để hỗ trợ xã Hải Khê xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc các tuyến đường chính trong xã. “Từ năm 2015 đến nay, đều đặn hằng năm tôi đều trích 5-7% lợi nhuận để làm từ thiện. Từ trước đến nay, tôi chỉ dùng tiền của mình để giúp đỡ người khác, không kêu gọi, vận động ai cả. Việc làm xuất phát từ cái tâm nên tôi thấy rất hạnh phúc và thoải mái”, ông Lâm nói.
Trong giai đoạn cả nước chung tay phòng, chống COVID-19, gia đình ông Lâm cũng không đứng ngoài cuộc. Ông Lâm đã kịp thời hỗ trợ 1.000 suất quà gồm cơm, bánh, sữa... cho khu cách ly trên địa bàn xã; hỗ trợ nơi ăn ở cho lực lượng phòng, chống dịch khoảng 7-10 người tại nhà của mình.
Ông Lâm trao quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi - Ảnh: Trần Tuyền
Năm 2020, mưa lũ làm nhiều địa phương trên huyện Hải Lăng nói riêng, cả tỉnh nói chung bị ngập lụt, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất. Trước, trong và sau lũ, ông Lâm cùng gia đình kịp thời hỗ trợ 1.000 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho người dân bị ảnh hưởng tại huyện Hải Lăng và TP. Huế.
Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm ông đều tổ chức từ 8-10 chuyến thiện nguyện, trao tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó tại các huyện: Hướng Hóa, Cam Lộ, TP. Đông Hà, kinh phí tổ chức cho mỗi chuyến thiện nguyện khoảng 20 triệu đồng. Mỗi năm, gia đình ông tổ chức nấu khoảng 800 suất cơm (mỗi suất cơm trị giá 30 nghìn đồng) và phát miễn phí cho bệnh nhân cùng người nhà tại các trung tâm y tế: Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Hải.
Năm 2024, mưa bão gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh phía Bắc. Mặc dù cách trở về mặt địa lý nhưng nhìn thấy cảnh đồng bào mình “màn trời chiếu đất”, ông Lâm cầm lòng không đặng. Ông nhanh chóng hỗ trợ 150 thùng mì ăn liền, 50 suất quà và nhu yếu phẩm rồi thuê xe vận chuyển ra tận nơi trao cho người dân. Ngay sau chuyến thiện nguyện này, ông thuê 5 xe hàng chở theo nhiều áo quần, nhu yếu phẩm, bánh kẹo... để trao quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, với kinh phí khoảng 40 triệu đồng.
Ngoài ra, hằng năm gia đình ông còn tích cực đóng góp kinh phí, hỗ trợ địa phương chăm lo, phát triển đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, an sinh xã hội. “Vài năm gần đây, không chỉ vợ chồng tôi mà các con của tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.
Tôi rất vui vì các con ngoài công việc kinh doanh đã biết nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn. Qua hoạt động thiện nguyện, các con của tôi trân trọng hơn giá trị của cuộc sống và những điều tốt đẹp mà cuộc đời đã ban tặng, từ đó tiếp tục nỗ lực, sống tốt hơn, tử tế hơn”, ông Lâm trải lòng.