Vì 3 triệu đồng, thanh niên trẻ 'vùi' tuổi thanh xuân trong tù

Mồ côi mẹ, lại nghỉ học Vi Minh Hiếu sớm ra đời. Ham chơi, lại thiếu bản lĩnh thanh niên này đã dính vào lao lý khi vừa tròn 18 tuổi. Hiếu đã phải trả giá cho sai lầm của mình bằng bản án 15 năm tù.

Hôm qua (13/8), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Minh Hiếu (18 tuổi), trú xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vi Minh Hiếu là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Sớm mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 10 thì Hiếu nghỉ. Sau đó, thanh niên này theo các bạn trong làng làm thuê nhiều nghề. Ra đời sớm lại ham chơi, thiếu bản lĩnh nên Hiếu đã dính vào lao lý khi tuổi đời vừa tròn 18 tuổi.

 Bị cáo Vi Minh Hiếu tại phiên tòa (ảnh Thảo Nguyên)

Bị cáo Vi Minh Hiếu tại phiên tòa (ảnh Thảo Nguyên)

Theo cáo trạng, thông qua các mối quan hệ xã hội Hiếu quen biết người đàn ông tên Nam (không rõ lai lịch, địa chỉ), ngày 20/3, Nam gọi điện cho Hiếu đặt mua 3 gói ma túy hồng phiến, giá 7,5 triệu đồng. Vị khách này còn hướng dẫn Hiếu lên khu vực biên giới thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) để mua ma túy.

Trưa hôm sau, Hiếu đón xe lên xã Tri Lễ rồi đi bộ lên đồi. Tại đây, Hiếu đã mua 3 gói hồng phiến của người đàn ông dân tộc Mông với giá 4,5 triệu đồng. Cùng lúc này, Hiếu nhận được điện thoại của Nam hỏi đã mua ma túy chưa và hẹn thời gian, địa điểm thực hiện giao dịch.

Khoảng 21h cùng ngày, theo lịch mà Nam hẹn trước, Hiếu đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp để giao ma túy. Khi hai bên đang thực hiện giao dịch mua bán ma túy thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật là hơn 64 gam ma túy. Lợi dụng sơ hở, khách mua ma túy bỏ chạy thoát.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai đã lấy tiền mình tích góp để buôn ma túy về bán. Bị cáo nhẩm tính nếu bán trót lọt sẽ lãi 3 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau gần 5 tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo trình bày rất ân hận, hối lỗi với ba mẹ, với những người thương yêu mình. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất, là người đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật hạn chế để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong lời nói sau cùng, Hiếu đã biết mình sai. Bị cáo ân hận, vì nếu không “dính” vào ma túy thì không phải vướng lao lý, không phải đứng ở nơi đây.

Tuy nhiên, sự ân hận của bị cáo trẻ trở nên muộn màng khi Vi Minh Hiếu phải nhận bản án 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Giờ đây, Hiếu mới thấy được giá trị của cuộc sống tự do…

Thảo Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vi-3-trieu-dong-thanh-nien-tre-vui-tuoi-thanh-xuan-trong-tu-post307560.html
Zalo