Về Tây Giang nghe chuyện Công an vì nhân dân phục vụ

Bên cạnh đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, lực lượng Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) còn bám sát địa bàn cơ sở, triển khai các mặt công tác Công an, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Nhờ đó mà tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận...

Cứu người trong lũ dữ

Những ngày đầu tháng 7/2024, hầu như ngày nào tại huyện biên giới Tây Giang cũng có mưa vừa, mưa to, có hôm mưa rất to. Trên quãng đường gần 200 cây số từ TP Tam Kỳ, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam, PV Báo CAND vượt qua những cơn mưa rừng bất chợt để đến Tây Giang.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ và Binh nhì Alăng Phúc kể với PV Báo CAND quá trình nhảy xuống dòng lũ dữ cứu người bị cuốn trôi.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ và Binh nhì Alăng Phúc kể với PV Báo CAND quá trình nhảy xuống dòng lũ dữ cứu người bị cuốn trôi.

Niềm nở đón chúng tôi, Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tây Giang rót chén trà nóng mời khách và mở đầu câu chuyện với thông tin: “Thời tiết trên vùng biên giới này mấy hôm nay mưa suốt, có hôm mưa lớn gây ra lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, chúng tôi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và lực lượng Công an xã bám sát địa bàn cơ sở, tổ chức ứng trực để sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai”.

Thực tế tại vùng biên viễn này, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là trong thiên tai, mưa lũ, lực lượng Công an luôn là một trong những lực lượng tuyến đầu, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Đơn cử, vào tối 16/7 vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn xã biên giới Gari, huyện Tây Giang xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở ở một số đoạn đường gây cản trở hoạt động lưu thông trên địa bàn xã.

Đến sáng hôm sau, Công an xã Gari đã huy động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Gari, Ban Chỉ huy Quân sự xã và bà con nhân dân tiến hành dọn dẹp cành cây bị gãy đổ, đất đá bị sạt lở tại một số điểm trên tuyến đường ĐH4 thuộc địa phận thôn Da’ding và thôn Arooi, xã Gari, phục vụ việc đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân địa phương.

Đặc biệt trước đó, vào chiều 3/7, Công an huyện Tây Giang đã tổ chức cứu vớt thành công người đàn ông bị lũ dữ cuốn trôi trên sông A Vương. Nhớ lại khoảnh khắc cứu người này, Trung tá Lương Quốc Nghĩa kể, khoảng 16h45 ngày 3/7, trực ban Công an huyện Tây Giang nhận được tin báo của người dân về việc anh Đ.C.P (SN 1990, quê huyện Núi Thành, Quảng Nam) là công nhân làm việc tại công trình kè sông A Vương, khi đang di chuyển qua sông A Vương, đoạn chảy qua xã A Tiêng thì lũ quét bất ngờ đổ về, anh P bị mắc kẹt tại một gò đất nhỏ giữa sông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Tây Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ và Công an xã A Tiêng khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác triển khai các biện pháp ứng cứu. Khi gò đất anh P đứng giữa dòng A Vương dần bị lũ cuốn trôi, anh P đã lao mình xuống dòng nước chảy xiết. Lúc này, bất chấp hiểm nguy, Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ và Binh nhì Alăng Phúc thuộc Công an huyện Tây Giang đã nhảy xuống dòng nước lũ, kịp thời cứu người bị nước cuốn trôi đưa vào bờ an toàn.

Công an huyện Tây Giang đẩy mạnh chương trình “Trao sinh kế, đổi vũ khí”.

Công an huyện Tây Giang đẩy mạnh chương trình “Trao sinh kế, đổi vũ khí”.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ kể thêm, lúc đó, gò đất nạn nhân đang đứng bị nước lũ xói mòn rất nhanh, nếu không kịp thời giải cứu, nạn nhân sẽ bị cuốn trôi, gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, dòng nước sâu và chảy rất xiết nên việc tiếp cận, cứu nạn hết sức nguy hiểm và khó khăn.

“Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trưởng Công an huyện, bằng mọi cách cứu được người bị nạn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu nạn nên tôi cùng các đồng chí khác men dọc bờ sông tìm vị trí thuận lợi để tiếp cận, cứu nạn. Khi phát hiện nạn nhân hoảng loạn nhảy xuống nước, cố gắng bơi vào bờ nhưng bơi được một đoạn đã đuối sức và bị cuốn trôi xuôi dòng chảy, tôi cùng đồng chí Alăng Phúc lao mình xuống dòng nước. Phúc bơi ra trước, tôi quăng phao và dây về hướng nạn nhân rồi bơi ra sau, xuôi dòng và hướng về phía nạn nhân. Sau đó, tôi và Phúc tiếp cận, giữ chặt nạn nhân, bám vào phao để các đồng đội trên bờ hỗ trợ kéo vào an toàn”, Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ nhớ lại.

Công an huyện Tây Giang tổ chức tuyên truyền “nói không với ma túy” trên địa bàn huyện. Ngọc Thi

Công an huyện Tây Giang tổ chức tuyên truyền “nói không với ma túy” trên địa bàn huyện. Ngọc Thi

Với thành tích xuất sắc trên của tập thể Công an huyện Tây Giang và cá nhân Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ, Binh nhì Alăng Phúc, ngày 4/7/2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng (nay là Ủy viên Bộ Chính trị), Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen. Trong thư, Bộ trưởng nêu rõ: “Hành động trên thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xả thân để thực hiện nhiệm vụ khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết tâm, sẵn sàng phục vụ nhân dân của Công an huyện Tây Giang, Công an xã A Tiêng và cá nhân 2 đồng chí Nguyễn Ngọc Sỹ, Alăng Phúc. Bộ trưởng đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm ANTT, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Vì bình yên cuộc sống

Tây Giang được tái lập từ tháng 8/2003 trên cơ sở chia tách từ huyện Hiên cũ thành 2 huyện Đông Giang và Tây Giang. Từ khi tái lập đến nay, trên địa bàn huyện Tây Giang không xảy ra tội phạm liên quan đến sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; trên địa bàn huyện không có tình trạng trồng các loại cây có chứa chất ma túy.

Theo Trung tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng Công an huyện Tây Giang, có được những thành tích trên, Công an huyện đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, các đối tượng từ nơi khác đến có dấu hiệu phạm tội về ma túy để ngăn chặn hiệu quả. Bên cạnh đó, Công an Tây Giang còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tác hại và công tác phòng, chống ma túy cho các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo lực lượng Công an các xã tăng cường bám sát địa bàn cơ sở, triển khai hiệu quả các mặt công tác Công an, trong đó có công tác phòng, chống ma túy.

“Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mà từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Tây Giang không xảy ra: Tệ nạn mại dâm, tai nạn giao thông, các vụ việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, công cụ hỗ trợ gây án và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội…”, Trưởng Công an huyện Tây Giang thông tin thêm.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2024, Công an huyện Tây Giang đã tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức phát động phong trào “Trao sinh kế, đổi vũ khí” tại các xã trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Từ khi triển khai đến nay, người dân đã tự nguyện giao nộp 86 khẩu súng các loại và được hỗ trợ 86 phần sinh kế.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ve-tay-giang-nghe-chuyen-cong-an-vi-nhan-dan-phuc-vu-i740951/
Zalo