Về Quảng Trị ca khúc khải hoàn
Cuối tháng 3, hòa cùng dòng người về tri ân trên vùng đất Quảng Trị anh hùng, có hơn 7.000 vận động viên (VĐV) tham dự Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66-năm 2025 (Tiền Phong marathon 2025). Tham dự giải chạy lần này đối với các VĐV không chỉ là thêm một lần thử thách bản thân mà còn là dịp để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình, tự do cho dân tộc.
Những bước chạy tri ân
Trong tiết trời Quảng Trị mưa lạnh, đôi chân VĐV Dương Văn Huê (60 tuổi, quê ở Gia Lai) vẫn duy trì nhịp độ đều đặn. Khoác trên mình bộ quân phục cùng lá cờ Tổ quốc trên tay, ông gây chú ý với nhiều người. Trong suốt hành trình tranh tài ở cự ly 42,195km, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đường trơn và gặp những trở ngại về thể lực nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi người cựu chiến binh.
Bất chấp rào cản về tuổi tác và việc lựa chọn trang phục thi đấu không thuận tiện cho chạy bộ, VĐV Dương Văn Huê vẫn cán đích an toàn trong niềm vui chiến thắng. Ông chia sẻ: “Tại Quảng Trị, mỗi bước chạy đều là một sự tri ân đối với biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì nền hòa bình, thống nhất mà chúng ta đang được tận hưởng hôm nay. Những người lính năm xưa còn chẳng tiếc máu xương, đôi chút trở ngại chúng ta gặp phải hôm nay nào có là gì”.

Các vận động viên mang quân phục tại Tiền Phong marathon 2025.
Tại Tiền Phong marathon 2025, nhiều VĐV cũng cùng chung suy nghĩ với cựu chiến binh Dương Văn Huê khi lựa chọn trang phục của một quân nhân với mũ tai bèo và lá cờ Tổ quốc, tham gia một cách đầy hứng khởi suốt hành trình tranh tài.
Trở về từ Tiền Phong marathon 2025, đôi chân của VĐV Phạm Quốc Lương (73 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) vẫn cần thêm thời gian để hồi phục. Tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, ông đã có màn tranh tài đầy phấn khích ở cự ly 42,195km, mà theo như ông nói, đây là “những bước chạy của tự do”.

Cựu chiến binh Dương Văn Huê hứng khởi tranh tài ở cự ly 42,195km tại Tiền Phong marathon 2025.
Với chủ đề “Khúc khải hoàn”, Tiền Phong marathon 2025 là giải đấu đặc biệt khi nhiều VĐV mong muốn được có mặt tại mảnh đất anh hùng để tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Như nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải, nhấn mạnh, đây không chỉ là một giải đấu thể thao thuần túy mà còn là giải đấu của đam mê, của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Đến với miền đất thiêng Quảng Trị, Tiền Phong marathon 2025 còn là hành trình về nguồn, hành trình của sự tri ân.
Với những ý nghĩa đó, ngay sau khi lịch trình tổ chức Tiền Phong marathon 2025 công bố, các suất chạy nhanh chóng được đăng ký. Ban tổ chức đã ấn định số lượng VĐV tham dự là hơn 7.000 người để phù hợp với điều kiện thực tế về công tác tổ chức, nơi lưu trú của địa phương, trong khi nhu cầu tham dự trong nhân dân là rất lớn.
Giây phút thiêng liêng
Hành trình tham dự Tiền Phong marathon 2025 của chúng tôi thêm ý nghĩa với nhiều hoạt động thiêng liêng, lắng đọng. Đó là lễ tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn; Lễ thượng cờ Tổ quốc bên đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...
Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam từ từ được kéo lên tại cột cờ giới tuyến trong Lễ thượng cờ Tổ quốc bên đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, đã có bao đôi mắt long lanh xúc động.
Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải cũng là minh chứng bất diệt cho khát vọng thống nhất non sông mà nhiều người con đất Việt đã hy sinh xương máu để viết nên bài ca chiến thắng. Giờ đây, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải trở thành nơi hội tụ của niềm tin vào một đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên mà khát vọng hòa bình dân tộc mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Ban tổ chức Tiền Phong marathon 2025 tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Có mặt tại tượng đài ở bờ Bắc sông Thạch Hãn trong nghi thức thả hoa đăng, chúng tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ về những thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xanh trong "mùa hè đỏ lửa" năm 1972. "Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”, 4 câu thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt Nam... Và khi tham dự Tiền Phong marathon 2025, hơn 7.000 VĐV muốn truyền tải đi thông điệp về giá trị của hòa bình, về sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông để đổi lấy non sông thống nhất, Bắc-Nam sum họp một nhà.
Mảnh đất kiên trung Quảng Trị đã chứng kiến những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ anh hùng liệt sĩ. Hôm nay, Quảng Trị đã hồi sinh, vươn mình phát triển mạnh mẽ. Việc tổ chức giải chạy nói riêng hay các sự kiện văn hóa, thể thao nói chung là cơ hội để tỉnh Quảng Trị quảng bá hình ảnh, con người, truyền thống, văn hóa cũng như tiềm năng kinh tế, du lịch. Tiền Phong marathon 2025 là một sự kiện đặc biệt vượt ra ngoài giá trị của một giải thể thao, đóng góp vào sự phát triển chung về văn hóa, du lịch của mảnh đất Quảng Trị. “Tại Tiền Phong marathon 2025, tôi tin nhiều VĐV đã có trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời cảm nhận được lòng hiếu khách của người dân Quảng Trị. Họ đã có những bước chạy để tưởng nhớ, để tự hào và để tri ân trên miền đất thiêng Quảng Trị anh hùng”, đồng chí Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ.