Về làng…

Về làng lắng giọt mưa êm/Dấu rêu xanh những bậc thềm hoa cau.

Những người đi xa mỗi khi được về làng luôn trào dâng cảm xúc

Những người đi xa mỗi khi được về làng luôn trào dâng cảm xúc

Về làng nâng giấc phù sa
Mưa nguồn chớp bể đi qua cánh đồng
Nhành lau vẽ sợi khói vòng
Ánh trăng tưới ngọn cải ngồng đẫm đêm

Về làng lắng giọt mưa êm
Dấu rêu xanh những bậc thềm hoa cau
Hương theo áo lụa qua cầu
Trăng cài dải yếm về đâu xuân thì

Về làng chạm bóng chim di
Rạ rơm nối gót mùa đi miệt mài
Đường trần gió bụi đầy vai
Giếng quê ngan ngát hoa nhài đợi ta

Về làng gặt gió đồng xa
Bù nhìn dõi mắt bao la cuối trời
Thủy chung áo bạc nón cời
Cả đời lòng mẹ không rời ngõ quê

Về làng lạc bước triền đê
Tiếng người vọng giữa bốn bề ca dao
Ai mơ phố thị sang giàu
Lời ru xứ sở ngày sau có còn…?

TRẦN THANH THOA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ve-lang-393279.html
Zalo