VĐV dễ thương nhất Olympic Paris khi về nước vẫn chăm chỉ làm ở quán mỳ

Nữ vận động viên Trung Quốc được nhiều cư dân mạng chọn là 'VĐV dễ thương nhất Olympics Paris' vừa đem Huy chương Bạc về nước đã chăm chỉ bưng bê ở quán mỳ vào buổi tối. Cả thực khách tới quán mỳ lẫn netizen xứ Trung đều rất thích thú trước hình ảnh này.

Nhiều người theo dõi kỳ Olympics Paris vừa rồi đã biết đến Zhou Yaqin (Châu Nhã Cầm), VĐV thể dục dụng cụ 18 tuổi người Trung Quốc. Yaqin giành Huy chương Bạc, nhưng điều khiến cô trở nên nổi tiếng hơn cả là khoảnh khắc cô bất ngờ khi thấy các VĐV khác cắn huy chương, và cô… bắt chước.

Cụ thể, khi đứng trên bục nhận huy chương cùng 2 VĐV người Ý, Yaqin thấy họ đưa huy chương lên miệng cắn để chụp ảnh. Cô tròn mắt ngạc nhiên, rồi vội đưa huy chương của mình lên miệng, nhưng lại đưa lên như thể cầm cái bánh để ăn. Khoảnh khắc này khiến Yaqin được cư dân mạng ở nhiều nước bình chọn là “VĐV dễ thương nhất Olympics 2024”.

Khoảnh khắc Yaqin bắt chước cắn huy chương ở Olympics Paris. Ảnh: CNA.

Khoảnh khắc Yaqin bắt chước cắn huy chương ở Olympics Paris. Ảnh: CNA.

Giờ thì nhiều người còn thấy Yaqin dễ thương hơn nữa khi nhận ra cô bạn cặm cụi bưng bê mỳ ở quán ăn vào buổi tối.

Đây không phải là công việc làm thêm của Yaqin, vì thực ra quán mỳ đó là của gia đình cô, và sau khi thi đấu ở Olympics về thì Yaqin lại như các cô con gái khác, chăm chỉ bưng bê ở quán để phụ bố mẹ.

Đây là video:

Nguồn: Lsjricna.

Thực khách ở quán ăn vừa thích thú vừa ngưỡng mộ khi thấy Yaqin - mặc bộ đồ thể thao - bê các bát mỳ ra bàn cho họ. Còn bố mẹ của Yaqin thì vô cùng tự hào, họ treo lên tường quán ăn nhiều hình ảnh con gái nhận giải thưởng.

Ảnh và các giấy khen của Yaqin được bố mẹ cô treo trên tường. Ảnh: Weibo.

Ảnh và các giấy khen của Yaqin được bố mẹ cô treo trên tường. Ảnh: Weibo.

Dù là một VĐV giỏi nhưng Yaqin rất khiêm tốn, không bao giờ ngại bưng bê ở quán để giúp bố mẹ. Trước đây, cô gái này còn từng đăng bài rất lễ phép trên mạng Weibo: “Xin mời tất cả các bạn tới dùng bữa ở quán mỳ của gia đình tôi, tôi chỉ xin phép giới thiệu chút thôi ạ”.

Vậy là dù ở Olympics hay tại quán mỳ ở nhà, Yaqin đúng là vẫn dễ thương cực độ.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vdv-de-thuong-nhat-olympic-paris-khi-ve-nuoc-van-cham-chi-lam-o-quan-my-post1664271.tpo
Zalo