Váy tái chế dài 2 mét, té nước, buộc chỉ tay... tại ngày hội Tết Bunpimay
Chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng nhiều hoạt động sôi nổi và thú vị đã được tổ chức thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên đến từ nhiều quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình “Giao lưu sinh viên quốc tế và chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào”, chiều ngày 10/4, lễ hội truyền thống đầy sắc màu của nước bạn Lào đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm sinh viên. Từ khoảng 13h, nhiều người đã đến sớm để tranh thủ chụp hình, tham gia các trò chơi dân gian và hòa mình vào không khí náo nhiệt của ngày hội. Ảnh: Hữu Tùng

Sinh viên Lào duyên dáng với những điệu múa truyền thống. Ảnh: Hữu Tùng

Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú như gian hàng ẩm thực, các trò chơi dân gian, trình diễn thời trang truyền thống của các quốc gia… Các bạn sinh viên chụp ảnh, quay video chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ tại ngày hội. Ảnh: Minh Hiền

“Đây là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà. Ở quê em, Tết Bunpimay có thể nói là Tết lớn, giống như Tết Nguyên đán của Việt Nam vậy. Em rất vui khi được trải nghiệm cái Tết không khác ở quê em là bao, chỉ có điều là em rất nhớ ba mẹ”, Mục Đa sinh viên Lào chia sẻ. Ảnh: Minh Hiền

Theo chia sẻ của Mục Đa, những hoạt động như té nước, buộc chỉ tay là nét truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết Bunpimay. Với họ, đó không chỉ là phong tục mà còn là cách để cầu chúc may mắn và bình an trong năm mới. Ảnh: Minh Hiền

Pu (bên phải, du học sinh Lào) cho biết bạn rất vui khi vẫn được ăn Tết của quê nhà dù đang ở Việt Nam. “Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với bản thân mình, mình vô cùng biết ơn tình cảm của nhà trường dành cho du học sinh chúng mình”, Pu bộc bạch. Ảnh: Minh Hiền




Phần trình diễn thời trang các quốc gia với trang phục làm từ vật liệu tái chế như bao nilon, báo cũ, vải thừa… là một trong những hoạt động được các bạn sinh viên mong chờ nhất. Những tiếng reo hò, cổ vũ sôi nổi đã khiến không khí buổi trình diễn trở nên náo nhiệt và ấn tượng. Ảnh: Minh Hiền

Không ít bộ trang phục tái chế cầu kỳ, dài tới 2 – 3 mét được chính tay các bạn sinh viên thiết kế và sáng tạo, thể hiện sự đầu tư công phu và tinh thần bảo vệ môi trường. Ảnh: Minh Hiền




Lễ hội không chỉ mang đến niềm vui cho du học sinh Lào xa quê, mà còn tạo cơ hội để sinh viên các nước cùng giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong môi trường giáo dục. Trong ảnh: Mỗi bộ trang phục đều đại diện cho một dân tộc, một quốc gia khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và rực rỡ sắc màu văn hóa. Ảnh: Hữu Tùng