Vẫn chưa xác định nhà vô địch V.League lượt đi
Cùng với trận đấu sớm Nam Định - Hà Nội FC, tất cả 14 câu lạc bộ (CLB) đã hoàn tất vòng 13, vòng cuối cùng của giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, do có 4 đội mới đá 12 trận nên sau 2 trận đấu bù của vòng 11 vào ngày mai 19-2, ngôi đầu V.League mới được xác định.
Thái độ như thế này mà SHB.Đà Nẵng cho rằng ông Lê Đức Tuấn “không xúc phạm trọng tài”.
Dù vậy, bức tranh ở nửa sau bảng xếp hạng với nhóm đua trụ hạng đã phần nào sáng rõ sau nửa hành trình.
SHB.Đà Nẵng, SLNA cật lực vùng vẫy
Sau chiến thắng đầu tay trước CLB Bình Định, SHB.Đà Nẵng tưởng như đã làm nên bất ngờ trong trận đầu tiên trên “sân nhà” Tam Kỳ khi dẫn Thể Công-Vietel đến tận phút bù giờ cuối cùng. Nhưng phút 90+5, khi trung vệ Duy Cương của SHB.Đà Nẵng nằm sân, Nhâm Mạnh Dũng đã kịp san hòa cho đội khách. Chia điểm với đối thủ đang bay cao ở tốp 3 cũng là thành công, nhưng SHB.Đà Nẵng vẫn chưa thoát khỏi vị trí đáy bảng, bởi SLNA còn làm được tốt hơn.
Dẫn trước CLB Hải Phòng với pha vẫy bóng kỹ thuật qua người thủ môn Đình Triệu của Xuân Tiến, nhưng phút 85, SLNA lại bị thủng lưới sau cú xoay người dứt điểm của Lucao. Tuy nhiên, SLNA may mắn hơn SHB.Đà Nẵng, bàn gỡ hòa của Hải Phòng đã bị VAR từ chối, vì người tạt bóng Viết Tú đã việt vị. Với chiến thắng thứ 2, SLNA vươn lên hạng 12, đẩy chính Hải Phòng xuống vị trí áp chót.
SLNA hồi sinh nhưng vẫn chưa thoát nguy, cuộc đua trụ hạng giờ không chỉ là tam mã giữa họ (12 điểm) với SHB.Đà Nẵng (8 điểm) và Hải Phòng (11 điểm), mà còn có thêm 3 đội cùng hòa ở vòng 13: Quảng Nam (12 điểm), Bình Định (13 điểm) và cả CLB TP.HCM (15 điểm).
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất bại lượt đi
Khi Tiến Linh có bàn thắng thứ 9 ở V.League từ chấm 11m đưa đội chủ nhà B.Bình Dương dẫn 2-0 ở hiệp 1 (Vĩ Hào mở tỷ số), ai cũng cho rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) chấm dứt chuỗi bất bại ở đây. Chỉ có thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thành Công là không nghĩ như vậy. Hiệp 2, dù không còn tiền đạo mục tiêu Mbo vì chấn thương nhưng HLHT vùng lên mãnh liệt. Và sau trận hòa “điên rồ” 4-4 của CAHN trước Quảng Nam, người ta lại chứng kiến một đội chủ nhà nữa bị ngược dòng mất điểm khó tin. Geovane, rồi Quang Nam (phút 87) đã san bằng tỷ số 2-2 cho HLHT. Đây mới là trận thứ 2 HLHT ghi nhiều hơn 1 bàn thắng, nhưng với 9 bàn thua là đội thủng lưới ít nhất. Đội bóng suýt rớt hạng mùa trước trở thành CLB duy nhất bất khả chiến bại trong cả 13 trận đấu của giai đoạn lượt đi, nếu tiếp tục không thua trước Hải Phòng ở vòng 14 mở màn lượt về, HLHT sẽ phá kỷ lục của nhà vô địch V.League 2018 Hà Nội FC.
2 huấn luyện viên, 1 trợ lý nhận thẻ đỏ
Do tính chất quyết định của vòng đấu khép lại nửa chặng đường, các trận đấu diễn ra quyết liệt với rất nhiều pha phạm lỗi (5/7 trận bất phân thắng bại). Không chỉ trong sân, mà ngoài đường pitch cũng cực nóng.
HLV Lê Đức Tuấn của SHB.Đà Nẵng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau phản ứng hung hãn với trọng tài thứ 4. Lần thứ n, HLV Velizar Popov của CLB Thanh Hóa phải lên khán đài làm khán giả sau 2 chiếc thẻ vàng. Cùng với ông, cả trợ lý Hoàng Thanh Tùng cũng theo chân với tấm thẻ đỏ trực tiếp, còn trợ lý Mai Xuân Hợp và bác sĩ của CLB Thanh Hóa nhận thẻ vàng. Nếu trận đấu không đúng lúc kết thúc, phản ứng giận dữ của HLV Văn Sĩ Sơn sau khi Quảng Nam bị CAHN gỡ hòa 4-4 ở phút bù giờ cuối cùng có thể cũng phải nhận thẻ.
Tất nhiên, có lý do các HLV mới bức xúc, nhưng sự phản ứng thái quá để lại hình ảnh xấu xí cho V.League. Không chỉ không làm gương cho cầu thủ, thái độ của các HLV còn vô tình kích động các học trò và khiến đội bóng của mình nhận hậu quả. Điển hình, chỉ 15 phút sau khi HLV Lê Đức Tuấn nhận thẻ đỏ, SHB.Đà Nẵng bị gỡ hòa; còn không có HLV Popov trên đường pitch, ở hiệp 2, đội Thanh Hóa để CLB TP.HCM ghi 2 bàn liền dẫn lại và suýt thua ngược nếu không có siêu phẩm của Doãn Ngọc Tân ở phút 81.