Man City đã 'chết' vì điều gì ở Bernabeu?

Chỉ 21 tháng sau khi giành được cú ăn ba, đội bóng của Pep Guardiola phải trải qua một cú sốc tại Bernabeu, với một thất bại thảm hại trước Real Madrid.

 Chỉ 21 tháng sau khi giành được cú ăn ba, đội bóng của Pep Guardiola phải trải qua một cú sốc tại Bernabeu, với một thất bại thảm hại trước Real Madrid.

Chỉ 21 tháng sau khi giành được cú ăn ba, đội bóng của Pep Guardiola phải trải qua một cú sốc tại Bernabeu, với một thất bại thảm hại trước Real Madrid.

Đó là một đêm không thể quên tại Santiago Bernabeu, nơi Pep Guardiola, người từng được ca ngợi là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất, phải chứng kiến đội bóng của mình bị đánh bại một cách thảm hại bởi Kylian Mbappe và các đồng đội. Sau hai lượt trận, Man City thua Real Madrid 1-3 ở lượt về vòng play-off Champions League, biến tổng tỷ số sau hai lượt là 3-6.

Thất bại toàn diện của Man City và Pep

Trước trận đấu, nhiều người kỳ vọng rằng Manchester City, đương kim vô địch Premier League, sẽ tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình tại châu Âu. Nhưng thay vào đó, họ đã bị hạ gục trong một màn trình diễn tệ hại, đầy nỗi thất vọng.

Các cổ động viên Real Madrid không chỉ vui mừng trước chiến thắng mà còn mở lời chế giễu Guardiola, với khẩu hiệu "Guardiola ở lại đi!" vang lên khắp khán đài. Đây là một sự nhắc nhở cay đắng cho Pep, người từng có những chiến thắng vĩ đại tại Bernabeu nhưng lần này lại chứng kiến đội bóng của mình không thể hiện được sự thách thức nào trước đối thủ.

Những phút đầu tiên của trận đấu cho thấy sự khác biệt giữa hai đội. Kylian Mbappe, với phong độ xuất sắc, ghi ba bàn thắng vào lưới Man City, trong đó có pha làm bàn thứ ba khiến tất cả khán giả phải đứng dậy vỗ tay.

Cả sân vận động reo hò tên anh, và trong khi Mbappe tỏa sáng, Guardiola đứng bên ngoài sân, lặng lẽ và trầm tư. Dường như mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông.

Trong khi Guardiola là bậc thầy về chiến thuật và sự tinh tế, đội bóng của ông lại không thể tìm ra giải pháp để đối phó với những đợt tấn công sắc bén của Mbappe. Những sai lầm liên tiếp của các cầu thủ Man City, đặc biệt là Josko Gvardiol khi bị Mbappe loại bỏ một cách dễ dàng trong bàn thắng đầu tiên, khiến đội khách phải chịu đựng sự nhục nhã.

Để làm tăng thêm nỗi đau, các cầu thủ của Real Madrid dường như không hề gặp khó khăn trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự của Man City.

 Man City sụp đổ tại Santiago Bernabeu.

Man City sụp đổ tại Santiago Bernabeu.

Thất bại trước Real Madrid không phải là điều duy nhất làm Guardiola đau đớn. Đội bóng của ông đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn, với nhiều dấu hiệu của sự suy yếu trong các trận đấu quan trọng. Sau khi giành cú ăn ba vào mùa 2022/23, những nền tảng vững chắc mà Guardiola xây dựng tại Man City dường như đang dần tan rã.

Gundogan, một trong những trụ cột của đội bóng, không thể hiện được phong độ như trước. Anh bị Real Madrid đánh bại một cách dễ dàng, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về khả năng của những cầu thủ kỳ cựu trong đội hình. Bernardo Silva, dù vẫn là một cầu thủ tài năng, cũng không thể nào chống lại được sức ép từ hàng tiền vệ mạnh mẽ của Real Madrid.

Mặc dù Guardiola chi tới 180 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để cải tổ đội hình, việc thiếu đi những bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt là trong vai trò trung phong, khiến Man City không thể tạo ra mối đe dọa đủ lớn trước các đối thủ mạnh. Sự vắng mặt của Erling Haaland chỉ làm lộ rõ sự thiếu hụt trong khả năng tấn công của Man City.

Sụp đổ hoàn toàn

Với thất bại này, Guardiola phải đối mặt với một thực tế tồi tệ: lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông không thể đưa đội bóng vào vòng 16 đội Champions League. Một đội bóng mạnh mẽ như Manchester City lại phải rời cuộc chơi chỉ sau vòng bảng, điều mà không ai có thể tưởng tượng trước đó.

Đối với một chiến lược gia như Guardiola, đây là cú sốc lớn. Dù ông là người mang về những danh hiệu vĩ đại cho Barcelona và Man City, nhưng có lẽ chưa bao giờ bản thân cảm nhận được nỗi đau như lần này, khi các cầu thủ không thể hiện được phẩm chất và bản lĩnh cần có.

 Các cổ động viên Real Madrid không chỉ vui mừng trước chiến thắng mà còn mở lời chế giễu Guardiola, với khẩu hiệu "Guardiola ở lại đi!" vang lên khắp khán đài.

Các cổ động viên Real Madrid không chỉ vui mừng trước chiến thắng mà còn mở lời chế giễu Guardiola, với khẩu hiệu "Guardiola ở lại đi!" vang lên khắp khán đài.

Thất bại trước Real Madrid không chỉ là đòn đau với Guardiola mà còn là dấu hiệu của sự thay đổi cần thiết. Liệu Guardiola có tiếp tục dẫn dắt Man City hay sẽ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để tìm lại chính mình như cách ông đã làm vào năm 2012 khi tạm nghỉ ở New York (Mỹ)? Câu hỏi này giờ đây đang được đặt ra nhiều hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Real Madrid tiếp tục chứng tỏ sự hùng mạnh, với sự tỏa sáng của Mbappe, và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang mở ra một kỷ nguyên mới. Trái lại, Man City dường như vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng đắn để thay thế những ngôi sao đã luống tuổi. Đối với Guardiola, đây có thể là một thời khắc quan trọng trong sự nghiệp, và kết quả này sẽ ám ảnh ông trong suốt thời gian tới.

Kết thúc trận đấu, các cổ động viên Real Madrid đã không quên hát vang khẩu hiệu "Guardiola ở lại đi!" - một sự chế giễu khắc nghiệt, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng Real Madrid đã tìm ra chìa khóa để đánh bại ông. Liệu Guardiola có thể vực dậy Man City và tiếp tục duy trì danh tiếng của mình hay không? Thời gian sẽ trả lời.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-da-chet-vi-dieu-gi-o-bernabeu-post1532975.html
Zalo