V-League: Lượt về sẽ cứu lượt đi?

Hôm nay (21.2), V-League 2024 - 2025 sẽ khởi tranh lượt về với trận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp đón Hà Nội. Đây là trận đấu được đánh giá tâm điểm của vòng đấu 14.

Trước khi nhận định về trận đấu nhiều duyên nợ này, chúng ta cùng nhìn lại lượt đi, một mùa giải tuy mới qua nửa chặng đường nhưng đã để lại nhiều điều buồn hơn vui.

Kỷ lục V-League khi kết thúc lượt đi có đến 7 HLV và lãnh đạo các đội nhận thẻ vàng, thẻ đỏ từ trọng tài

Kỷ lục V-League khi kết thúc lượt đi có đến 7 HLV và lãnh đạo các đội nhận thẻ vàng, thẻ đỏ từ trọng tài

Tất cả số liệu đều kém xa những mùa trước

Lượt đi V-League 2024 - 2025 bị đánh giá là nửa mùa giải kém hấp dẫn nhất so với 5 mùa giải gần đây. Với 203 bàn sau 91 trận, số bàn trung bình các CLB ghi được là 2,23 bàn/trận, thấp hơn 2 mùa gần nhất (2,3 bàn/trận và 2,7 bàn/trận).

Ngay như đội vô địch lượt đi Thể Công Viettel cũng chỉ ghi được 19 bàn qua 13 trận, thấp hơn cả đội Nam Định thứ nhì với 22 bàn và chỉ bằng với Đông Á Thanh Hóa (hạng 3), Công an Hà Nội (hạng 7).

Nếu so với hai đội Công an Hà Nội và Nam Định cũng vô địch lượt đi sau 13 trận trong mùa giải V-League 2023, 2024, rõ ràng hiệu quả tấn công của Thể Công Viettel kém xa. Tuy nhiên, Thể Công Viettel chỉ để lọt lưới 10 bàn, bằng với đội thứ nhì Nam Định.

Từ đây, có thể thấy Thể Công Viettel đang dẫn đầu nhờ khả năng phòng ngự tốt kết hợp với khả năng chớp thời cơ phản công để ghi bàn.

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lập kỷ lục mới ở V-League khi trở thành đội bất bại sau lượt đi. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đến 10/13 trận hòa và chỉ ghi được 13 bàn thắng, để lọt lưới 9 bàn và xếp hạng 5.

Những con số của nhóm dẫn đầu V-League sau lượt đi đã phản ánh xu hướng về lối chơi phòng ngự đang áp đảo tấn công. Trong khi đó, Hà Nội, Công an Hà Nội và Nam Định, ba đội tiêu biểu cho lối chơi tấn công, đã phải tạm lùi lại phía sau.

Tuy nhiên, cần nhớ lại rằng, cả hai đội Công an Hà Nội và Nam Định sau khi dẫn đầu lượt đi ở mùa giải 2023, 2024 đã vô địch khi mùa giải kết thúc. Vậy liệu Thể Công Viettel với lối chơi phòng ngự chuyển đổi nhanh qua tấn công có giữ được vị trí đầu bảng xếp hạng cho đến cuối mùa 2025?

HAGL thắng Hà Nội 1-0 ở lượt 11

HAGL thắng Hà Nội 1-0 ở lượt 11

Không chỉ ít bàn thắng, số lượng khán giả sau lượt đi cũng thấp hơn cùng kỳ khi so với các mùa giải tính từ 2019 (không tính mùa giải 2021 phải hủy do đại dịch COVID-19). Theo số liệu của ban tổ chức giải, chỉ có 417.400 khán giả đến sân theo dõi 91 trận đấu (bình quân 4.586 khán giải/trận). Trong khi từ 2019 đến nay, không mùa giải nào dưới 500.000 khán giả đến sân sau lượt đi. Thậm chí, mùa giải V-League 2023 tuy chỉ có 13 đội (hiện nay 14 đội) và số trận đấu ít hơn, nhưng số lượng khán giả đến sân cổ vũ các đội cũng cao hơn.

Điều đáng buồn hơn là những con số cần tăng thì lại không tăng. Đó là số thẻ phạt tăng cao với 362 thẻ vàng dành cho cầu thủ, HLV cùng lãnh đạo các đội bóng. Trong đó, có đến 7 HLV và quan chức đội bóng bị phạt thẻ vàng và thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài. Trận đấu giữa Quảng Nam - Đông Á Thanh Hóa là trận đầu tiên trong lịch sử hơn 20 năm của V-League mà hai đội ra sân mà không có HLV chỉ đạo trực tiếp. Nguyên nhân là do HLV Sỹ Sơn (Quảng Nam) và Popov (Đông Á Thanh Hóa) bị án phạt cấm chỉ đạo do nhận thẻ đỏ hoặc bị phạt nguội từ lỗi phản ứng trọng tài.

Đây là lý do ở vòng 14, vòng đấu đầu tiên của lượt về, ba HLV Văn Sỹ Sơn, Lê Đức Tuấn (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel) và tiền đạo Phạm Tuấn Hải (Hà Nội) bị cấm làm nhiệm vụ và thi đấu do đang thụ án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Thật đáng buồn khi đội tuyển Việt Nam vừa vô địch ASEAN Cup 2024 vẫn chưa đủ sức hút kéo người hâm mộ đến sân cổ vũ V-League.

Hấp dẫn trận đấu HAGL - Hà Nội

Hy vọng những tín hiệu không vui của lượt đi sẽ dần mất đi ở lượt về. Trận đấu sớm lượt về giữa đội chủ nhà HAGL với đội khách Hà Nội diễn ra lúc 17 giờ chiều nay (21.2), đã được chờ đợi như là trận hấp dẫn nhất, quyết liệt nhất về nhiều mặt ở vòng đấu này.

Trên lý thuyết, lực lượng Hà Nội được đánh giá mạnh hơn, thế nhưng HAGL đã tạo nên bất ngờ khi có chiến thắng trên sân Hà Nội 1-0 ở vòng 11, kết thúc 13 năm chưa từng thắng đội chủ nhà Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy.

Trong cuộc tái đấu trên sân Pleiku, đội Hà Nội tiếp tục được đánh giá cao hơn nhưng HAGL từ đầu giải chưa thua trên sân nhà với thành tích 4 trận thắng, 2 trận hòa. Xét thành tích đối đầu, HAGL cũng nhỉnh hơn khi họ thắng 3 thua 2 trong 5 lần gặp gần nhất; đồng thời Hà Nội cũng đã thua 2 trận gần nhất khi thi đấu ở đấu trường Pleiku.

Mặc dù vậy, Hà Nội đang rất khao khát đòi lại "món nợ" của mình. Đặc biệt, họ vừa mới có huấn luyện viên người Nhật Bản - ông Makoto Teguramori, người từng dẫn dắt đội U23 Nhật Bản vô địch châu Á năm 2016. Trong buổi họp báo ngay sau khi nhậm chức, ông Makoto đã tự tin tuyên bố sẽ dẫn dắt Hà Nội vô địch mùa giải này.

Vậy ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này? Huấn luyện viên Lê Quang Trãi (HAGL) hay Makoto Teguramori (Hà Nội) sẽ nở nụ cười chiến thắng sau trận đấu?

Trên bảng xếp hạng hiện tại, HAGL đang đứng thứ 8/14 với 17 điểm, trong khi Hà Nội xếp ở vị trí thứ 4 với 20 điểm. Nếu giành trọn 3 điểm trước Hà Nội, HAGL sẽ cải thiện đáng kể vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Hà Nội cũng rất cần 3 điểm để trở lại cuộc đua vô địch.

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hy vọng rằng, việc khởi đầu lượt về bằng trận cầu này sẽ giúp V-League 2024 - 2025 có một cái kết thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra ở lượt đi đáng buồn...

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/v-league-luot-ve-se-cuu-luot-di-229560.html
Zalo