Ủ nồng ký ức

Hong vàng sợi nắng tháng ba

Dang tay níu vị quê nhà nhớ mong

Thấy hương bưởi đã ủ nồng

Hoa gạo thắp lửa bến sông cuối làng

Nhớ con chão chuộc inh oang

Mặt bèo ngái ngủ in tàn bóng đêm

Ánh trăng loang loáng trước thềm

Cánh xoan rụng rối tóc mềm em tôi

Vẳng lời từ thuở xa xôi

Nàng Bân còn rét cho trời nhớ đông?

Sấm xuân thức lúa trổ đòng

Cơm khoai mẹ độn ấm lòng ngày qua

Bao nhiêu vời vợi tháng ba

Ủ nồng ký ức cùng ta trở về.

Thơ TRUNG PHONG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202503/u-nong-ky-uc-7a065d3/
Zalo