Ngày Cá tháng Tư (1/4): Trò đùa vui nhộn ở San Francisco

Ngày Thánh Stupid (St. Stupid's Day) là một sự kiện khá độc đáo được tổ chức tại San Francisco (bang California, Mỹ) vào Ngày Cá tháng Tư hàng năm (1/4). Đây là một lễ hội vui nhộn và hài hước. Người tham gia thường mặc những bộ đồ kỳ quặc và tham gia các hoạt động vui nhộn trong thành phố.

 Ban nhạc vui nhộn trên đường phố

Ban nhạc vui nhộn trên đường phố

Một truyền thống thể hiện tinh thần của San Francisco là cuộc diễu hành ngày Cá tháng Tư, một sự kiện bắt đầu từ năm 1979, do ông Ed Holmes, còn được gọi là Giám mục Joey của Nhà thờ "First Church of the Last Laugh" khởi xướng.

Cuộc diễu hành này nhanh chóng trở thành một phần trong văn hóa của San Francisco. Chỉ có khoảng 10-20 người tham gia cuộc diễu hành đầu tiên nhưng bây giờ đã có hàng nghìn người. Đây là dịp để người tham gia lễ hội thể hiện sự sáng tạo, làm việc gì đó ngớ ngẩn, vui vẻ mà không cần phải lo lắng bị đánh giá.

Vào ngày này, mọi người có thể thỏa thích bày ra những trò đùa không gây hại để mang lại tiếng cười cho mọi người. Những người tham gia được khuyến khích mặc quần áo độc đáo, hô những khẩu hiệu ngu ngốc mà không cần lo lắng rằng ai đó sẽ phán xét mình.

Cuộc diễu hành Ngày Cá tháng Tư ở San Francisco, Mỹ

Cuộc diễu hành Ngày Cá tháng Tư ở San Francisco, Mỹ

Vào ngày Cá tháng Tư, hàng nghìn người diễu hành qua trung tâm thành phố San Francisco. Nhóm diễu hành bắt đầu tập trung tại Embarcadero Plaza. Sau đó, họ đi ngang qua thành phố trong trang phục hóa trang sặc sỡ để thực hiện một loạt nghi lễ kỳ quái.

Người tham gia diễu hành đội mũ chóp cao màu trắng và để ria mép theo phong cách Salvador Dali. Còn người tham gia cuộc diễu hành Denise Goodman khoe chiếc mũ tiara màu tím và đỏ viền lông của mình.

Những người tham gia diễu hành sẽ hóa trang, mặc trang phục sặc sỡ, vui nhộn

Ellen Eagan diễu hành xuống Phố Market với chiếc mũi hề và một chiếc kéo. Cô đội chiếc mũ sặc sỡ có dòng chữ "Đừng lo lắng, hãy ngốc nghếch!". Cuộc diễu hành Ngày Thánh Stupid dựa trên ý tưởng rằng, sự ngu ngốc là sợi dây gắn kết mọi người.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa và đi qua khu tài chính của San Francisco, trung tâm thương mại của thành phố. Cuộc diễu hành có sự tham gia của những người đánh trống, thổi kèn và ca hát. Một ban nhạc đường phố sôi động với trang phục pha trộn nhiều phong cách. Có người đeo mặt nạ bướm rực rỡ và trang phục đầy màu sắc đang chơi kèn clarinet trong cuộc diễu hành trên phố.

Cô Salane Schultz chơi đàn accordion và đeo bộ bài quanh cổ. Andrew Long đội mũ "vòng trái cây" và mặc áo khoác in hình cờ Mỹ đến lễ diễu hành ngày Cá tháng Tư. Một người đội mũ đỏ và mặc trang phục chấm bi đang chơi trống trên một chiếc xe diễu hành đầy màu sắc với những bức tượng gà cao chót vót phía sau. Còn Janet Koike chơi trống giữa hai đầu chó dachshund khổng lồ theo phong cách của chuỗi nhà hàng Doggie Diner từng mang tính biểu tượng của Bay Area.

Có người mặc trang phục đầy màu sắc đang thổi bong bóng; một người ở phía trước đeo kính râm và đội mũ nhiều màu.

Điểm nổi bật của sự kiện vui nhộn này bao gồm trò chơi mất vé số tại trụ sở Cục Dự trữ Liên bang; ném đồng xu vào tác phẩm điêu khắc "Trái tim của Ngân hàng" như một sự tôn vinh đối với các trung tâm thương mại; trao đổi tất tại Sở giao dịch chứng khoán Thái Bình Dương.

Nguồn: sfstandard.com

Nhu Thụy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-ca-thang-tu-1-4-tro-dua-vui-nhon-o-san-francisco-20250401095730343.htm
Zalo