U-17 Thái Lan thể hiện đi chứ, Việt Nam và Indonesia quá ấn tượng rồi

U-17 Thái Lan đánh bại được chủ nhà Saudi Arabia mới sáng lại hy vọng đi World Cup U-17.

U-17 Thái Lan là đội duy nhất Đông Nam Á ra quân trận ở giải U-17 châu Á trắng tay khi chạm trán với đội mạnh. U-17 Thái Lan thua thảm Uzbekistan 1-4, trong khi đó U-17 Việt Nam có điểm với Úc qua trận hòa 1-1, còn U-17 Indonesia đánh bại Hàn Quốc 1-0.

Đêm 6-4 rạng ngày 7-4, bảng A diễn ra lượt trận thứ 2: Trung Quốc - Uzbekistan (22 giờ) và U-17 Thái Lan - gặp chủ nhà Saudi Arabia (0 giờ 15).

U-17 Thái Lan đã không thể khuất phục được ngọn lớn núi lớn thứ nhất khi thua Uzbekistan 1-4, rạng ngày 7-4 tại đối đầu với ngọn núi lớn khác, lần này còn thách thức hơn khi đối thủ nhà chủ nhà Saudi Arabia.

 Mexes ngôi sao cô đơn của U-17 Thái Lan. Ảnh: AFC

Mexes ngôi sao cô đơn của U-17 Thái Lan. Ảnh: AFC

Ở lượt trận đầu, Saudi Arabia đánh bại Trung Quốc 2-1, nay đội muốn tìm chiến thắng thứ hai để chắc suất vào tứ kết cũng là có vé đi World Cup U-17.

Uzbekistan không chỉ là đội mạnh của bảng đấu mà còn ứng viên vô địch giải. Khả năng cao nhất là sau vòng bảng, U-17 Thái Lan và Trung Quốc sẽ chia tay giải, còn Saudi Arabia sẽ tranh ngôi nhất bảng A với Uzbekistan.

Lứa U-17 Thái Lan lần này dự giải châu Á không hay, họ chẳng có một ngôi sao nào, ngoài một Mexes, tác giả bàn danh dự cho U-17 Thái Lan trong trận đầu thua 1-4.

Mexes như một mình vùng vẫy nhờ gốc châu Âu có chiều cao, sức mạnh cơ bắp tương đối ấn tượng, còn lại đồng đội của Mexes thì yếu quá.

U-17 Thái Lan sau khi thua Uzbekistan 1-4, bây giờ họ như ở vào thế lưng dựa tường, “thắng hay là chết”, thua trận thứ hai coi như cơ hội đi World Cup U-17 tan biến, không hoàn thành mục tiêu Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan madam Pang đề ra. Mà đánh bại được chủ nhà Saudi Arabia quả là điều quá thách thức đại diện Đông Nam Á này.

Trong khi đó, U-17 Việt Nam ra quân trận đầu có được 1 điểm với đại diện mạnh của bảng B là Úc qua trận hòa 1-1.

 Sau khi thắng Trung Quốc, Saudi Arabia sẽ tìm chiến thắng thứ hai trước U-17 Thái Lan. Ảnh: AFC

Sau khi thắng Trung Quốc, Saudi Arabia sẽ tìm chiến thắng thứ hai trước U-17 Thái Lan. Ảnh: AFC

Ở bảng C, U-17 Indonesia còn làm được hơn những gì mong đợi khi đánh bại ứng viên vô địch Hàn Quốc 1-0. Chiến thắng mang tính “địa chấn châu Á” này, làm cánh cửa đi World Cup U-17 mở toang cho thầy trò HLV Nova Arianto khi hai đối thủ còn lại bảng A là Yemen và Afghanistan.

Tám đội vào tứ kết cũng là tám đội châu Á dự World Cup U-17 cuối năm nay tại Qatar.

+ Kết quả lượt trận đầu bảng D tối 5 và rạng sáng ngày 6-4: Iran - Triều Tiên 1-1, Tajikistan - Oman 2-1.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-17-thai-lan-the-hien-di-chu-viet-nam-va-indonesia-qua-an-tuong-roi-post842849.html
Zalo