Tuyển Anh bị la ó sau khi thua sốc đội xếp dưới UAE, Iraq trên BXH FIFA

Đội tuyển Anh đã bị một số người hâm mộ của họ la ó sau khi thua Iceland 0-1 tại Wembley, trong trận giao hữu cuối cùng trước EURO 2024.

Ứng viên nặng ký cho chức vô địch EURO 2024, ĐT Anh, được kỳ vọng sẽ “ăn tươi nuốt sống” Iceland trên sân nhà. Họ có mọi lợi thế ở cuộc đối đầu này. Bước vào trận đấu, Gareth Southgate tung ra đội hình mạnh nhất có thể, với những siêu sao trị giá hàng trăm triệu euro như Kane, Foden, Rice, Palmer…

Gặp đối thủ chỉ xếp thứ 72 thế giới, kém nhiều đối thủ mà Việt Nam thường xuyên gặp gỡ tại châu Á, Anh hạ quyết tâm giành thắng lợi trước thềm EURO. Nhưng đêm thi đấu của đội tuyển này đã khởi đầu một cách tồi tệ.

Phút 12, Dagur Thorsteinsson đưa Iceland vượt lên dẫn trước. Tận dụng hàng phòng ngự đang mơ ngủ của đội tuyển Anh, Thorsteinsson đã khéo léo đánh bại Aaron Ramsdale ghi bàn mở tỷ số.

Anh không thể ghi bàn dù tung ra một đội hình giàu sức tấn công

Anh không thể ghi bàn dù tung ra một đội hình giàu sức tấn công

Phản ứng của Anh rất quyết liệt. Họ liên tiếp tạo ra những pha bắn phá khung thành đối thủ. Nhưng tất cả đều không thành công. Đội trưởng Harry Kane sở hữu cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà trong hiệp đấu. Phút 28, Cole Palmer thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Kane. Nhưng cú dứt điểm của Kane lại đi vọt xà ngang.

Anh chấp nhận bị dẫn 0-1 và vào hiệp 2, họ tăng cường cường độ. Anh suýt tìm được bàn gỡ hòa, khi Phil Foden tạo ra khoảng trống cho chính mình ở một phần ba cuối trận. Tiếc rằng, nỗ lực sút bóng của anh đi chệch mục tiêu.

Phút 63, Iceland phản đòn mạnh mẽ. Thorsteinsson xuất hiện trong vòng cấm. Trong tình huống thủ môn ĐT Anh đã bị đánh bại, tiền đạo này chỉ cần chạm nhẹ vào bóng là ghi bàn. Nhưng anh lại trượt ngã trước khoảnh khắc dứt điểm.

Muốn kết thúc trận đấu với kết quả khả quan, Southgate quay sang băng ghế dự bị, đặt niềm tin vào Trent Alexander-Arnold và Eberechi Eze. Cả hai được giao nhiệm vụ thay đổi trận đấu. Tuy nhiên, hai cầu thủ này không tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào.

Iceland đã giữ vững phong độ xuất sắc để giành chiến thắng, trong khi Anh nhận trận thua choáng váng trước đội bóng không có vé dự EURO 2024, đội tuyển xếp thứ 72 thế giới, đứng dưới cả những cái tên trung bình khá của châu Á như Iraq (58’), Jordan (71’) hay Uzbekistan (64’)…

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-anh-bi-la-o-sau-khi-thua-soc-doi-xep-duoi-uae-iraq-tren-bxh-fifa-post1644463.tpo
Zalo