Chúng tôi tưởng Italy chơi bài 'khổ nhục kế'

Italy chỉ thắng một lần ở Euro 2024 và chiến thắng đó là trước Albania. Người Italy tụt lại phía sau trong cả 4 trận đấu đã qua.

Các tiền đạo Gianluca Scamacca, Mateo Retegui và Giacomo Raspadori không ghi được bàn nào. Việc phòng thủ không hiệu quả. Ý tưởng tấn công cũng không. Ở giữa sân, cũng không có người cầm trịch trận đấu.

Khi tôi xem Italy đá với Thụy Sĩ, tôi tưởng người Italy cao thủ, vào cuộc chơi khổ nhục kế. Những phóng viên quốc tế đang tác nghiệp bên cạnh tôi cũng vậy. Cho đến khi Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước 1-0, thì những đám sương mù đã tan trước mặt chúng tôi. Hóa ra, chả có khổ nhục kế nào ở đây cả. Đội tuyển Italy yếm thế thực sự. Chúng tôi cùng có chung suy nghĩ, Italy đúng là quân xanh chất lượng để Thụy Sĩ tập dượt trên đường tiến vào tứ kết Euro 2024.

Thầy trò HLV Spalletti và đội tuyển Italy đã có hành trình đáng quên ở Euro 2024.

Thầy trò HLV Spalletti và đội tuyển Italy đã có hành trình đáng quên ở Euro 2024.

Italy chắc chắn đã trải qua những kết quả tồi tệ hơn nhiều so với trận thua 0-2 trước Thụy Sĩ hôm thứ Bảy. Nhưng màn trình diễn rụt rè và nhạt nhẽo ở Olympiastadion thật tệ. Nhưng nó có tệ như trận gặp Tây Ban Nha ở Gelsenkirchen không? HLV Spalletti nói trong buổi họp báo sau trận thua Thụy Sĩ: “Nếu chúng tôi thất bại, chúng tôi đã thất bại và chúng tôi thất bại vì sự lựa chọn đội hình của tôi. Nó không bao giờ phụ thuộc vào người chơi”. Ở đây, ý của Spalletti là tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về thất bại của đội nhà.

Người đàn ông 65 tuổi này đã tự trách mình vì đã bắt các cầu thủ làm việc quá sức ở các trận đấu với Albania và Tây Ban Nha. Kể từ đó, ông đã ưu tiên sự tươi mới. Ông đã thực hiện 6 sự thay đổi trong trận đấu với Thụy Sĩ. Ông đã cho Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy và Nicolo Fagioli… ra sân lần đầu tiên tại Euro 2024, trong trận đấu lớn nhất của Italy tại giải.

Euro 2024 hóa ra là cuộc chơi quá sức với người Italy.

Euro 2024 hóa ra là cuộc chơi quá sức với người Italy.

Kết quả là, đội bóng của Spalletti trông chậm chạp như khi họ đấu với Tây Ban Nha. Tốc độ của đối thủ quá cao. Các cầu thủ Italy không thể tự thiết lập hoặc duy trì tốc độ đó. Họ không thể gây áp lực cao như HLV trưởng mong muốn vì thiếu tốc độ, sự gắn kết ở hàng thủ. Tất cả đều được chứng minh bằng dữ liệu GPS mà Spalletti xem lại sau mỗi trận đấu, mỗi buổi tập.

Thể lực chắc chắn là một vấn đề đối với Azzurri. Nhưng còn chiến lược, thế mạnh của HLV trưởng thì sao? Spalletti đã nổi giận khi có những ý kiến cho rằng đội hình của ông là tùy hứng. Các hệ thống mà nhà vô địch Euro 2020 triển khai ở Đức đã được áp dụng trong vòng loại, cũng như các trận giao hữu ở Mỹ và giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ và Bosnia. Nhưng không bao giờ với cùng một đội hình. Mỗi lần đội tuyển Italy đọ sức trước một đối thủ, trông giống như lần đầu tiên thầy trò Spalletti ra trận. Có rất ít sự ăn ý, ý đồ chiến thuật rõ ràng và điều quan trọng nhất, bàn thắng là của hiếm.

Roberto Mancini, người đưa Italy đến với chức vô địch Euro 2020 biết đâu là đội bóng tốt nhất của mình. Spalletti thì không: “Chúng tôi không thấy một đội bóng được định hình rõ ràng”, ông thừa nhận. “Tôi cần phải hiểu rõ hơn về các cầu thủ”.

Nhưng liệu Spalletti có được thêm thời gian để hiểu các học trò?

Tương lai của Spalletti sẽ được định hình vào chiều tối 30-6, khi ông có cuộc gặp gỡ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy Gabriele Gravina, tại một cuộc họp báo đặc biệt tại cơ sở huấn luyện của họ ở Iserlohn.

Bài, ảnh: NGUYỄN DŨNG (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/chung-toi-tuong-italy-choi-bai-kho-nhuc-ke-783398
Zalo