Tuổi thanh xuân một thời bám đảo
Hơn hai mươi năm em là lính hải quân. Gửi tuổi thanh xuân một thời bám đảo...

Em và thư viện mỗi ngày chắp cánh những ước mơ... (ảnh minh họa)
Tặng T
Tôi đã nghe câu chuyện kể về em
Cô thư viện ở huyện đảo Trường Sa thuở ấy
Tuổi thanh xuân, hồn nhiên như bông bưởi
Giọng nói, nụ cười em dịu nắng gió thao trường
Giờ gặp em đây nơi miền thùy dương
Vai áo đầy sao, mặn mà đến thế
Màu áo hải quân dịu mềm, mạnh mẽ
Ngoài tứ tuần càng đằm thắm chiều xuân
Hơn hai mươi năm em là lính hải quân
Gửi tuổi thanh xuân một thời bám đảo
Thư viện ấm tiếng cười bởi có em ân cần, thơm thảo
Người lính đỡ nhớ nhà, lật trang sách có em
Ký ức ùa về... say câu chuyện hàn huyên
Em bỗng rưng rưng dõi về phía đảo
Nhớ đêm ấy sương ướt đầm vai áo
Chờ chồng ngoài Trường Sa trở về
Tàu anh rất gần mà gió, sóng cứ lê thê
Em nhớ những ngày tháng đam mê
Trang sách, giảng đường và làm người lính thủy
Lấp lánh ngôi sao thiêng liêng, dung dị
Em và thư viện mỗi ngày chắp cánh những ước mơ...