Từng là người Nhà nước, thành công ở khu vực tư: Bài 1 - Từ cô giáo làng đến chủ thương hiệu thời trang Karoll

Nhiều người từng là người Nhà nước đã thành công khi ra ngoài khởi nghiệp. Họ rời cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước vì nhiều lý do khác nhau. Từ ngày 10/2, báo Hải Dương điện tử khởi đăng loạt phóng sự - ghi chép về những tấm gương tiêu biểu 'Từng là người Nhà nước, thành công ở khu vực tư'.

Nghỉ việc nhà nước, chia tay nghề giáo và học sinh, đồng nghiệp là một quyết định rất khó khăn với chị Trang

Phóng sự đầu tiên giới thiệu về một cô giáo nghỉ việc sau 18 năm công tác và trở thành chủ thương hiệu thời trang Karoll.

Một quyết định khó khăn

Ngày 1/8/2004, cô sinh viên Đinh Thị Thúy Trang (sinh năm 1981, ở phường Trần Phú, TP Hải Dương) tốt nghiệp Khoa Sư phạm mỹ thuật Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương (Hà Nội) trở về quê hương và xin đi dạy ở Trường THCS Việt Hòa, khi đó còn là một xã ven đô TP Hải Dương.

Bắt đầu chặng đường với nghề giáo, vốn là người sinh ra và lớn lên ở trung tâm thành phố nên cô giáo trẻ có nhiều hẫng hụt, đi dạy mà như vỡ mộng vì làng quê còn nhiều khó khăn hơn tưởng tượng.

Chị Đinh Thị Thúy Trang, chủ thương hiệu thời trang Karoll chia sẻ về hành trình của mình sau khi nghỉ việc

Chị Đinh Thị Thúy Trang, chủ thương hiệu thời trang Karoll chia sẻ về hành trình của mình sau khi nghỉ việc

Sau thời gian đầu khó khăn ấy, với sự dìu dắt, nhiệt tình của các thế hệ giáo viên ở Trường THCS Việt Hòa, cô giáo Trang đã dần quen và gắn bó với nơi này.

Nghề giáo có nhiều tình cảm với học trò, đồng nghiệp. Với chị Trang, môi trường sư phạm ở Việt Hòa lại tuyệt vời khi có những đồng nghiệp luôn hết lòng giúp đỡ chị. Bởi thế, chị Trang chưa từng nghĩ có ngày sẽ quyết định nghỉ việc, rời xa ngôi nhà thứ hai thân yêu này.

Chị Trang (thứ năm hàng ngồi từ phải sang) cùng các đồng nghiệp khi còn là giáo viên Trường THCS Việt Hòa (TP Hải Dương)

Chị Trang (thứ năm hàng ngồi từ phải sang) cùng các đồng nghiệp khi còn là giáo viên Trường THCS Việt Hòa (TP Hải Dương)

"Sinh ra trong gia đình kinh doanh đồ gỗ ở phố Thống Nhất (TP Hải Dương), tôi được thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ bố mẹ nên rất thích buôn bán, vừa đi dạy vừa kinh doanh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghỉ việc trong môi trường nhà nước, nhưng đến năm 2022 thì đưa ra quyết định khó khăn này", chị Trang chia sẻ.

Có thời điểm chị được phân công dạy đồng thời 2 trường trong suốt 5 năm đầu đi làm, con còn nhỏ, chồng đi làm xa, chị Trang một mình xoay xở để vừa bảo đảm công việc dạy học, việc nhà, việc kinh doanh quần áo.

Ý định nghỉ việc nảy ra khi chị Trang được một người bạn phân tích và bản thân chị cũng nhận ra rằng nếu mình duy trì 2 công việc, có thể làm tốt nhưng không thể hiệu quả tối đa. Học sinh ở trường có thể sẽ thiệt thòi, nhân viên kinh doanh cũng khó có cơ hội phát triển.

Năm 2022, chị Trang nghỉ việc để tập trung công việc kinh doanh ngành thời trang

Năm 2022, chị Trang nghỉ việc để tập trung công việc kinh doanh ngành thời trang

Hơn nữa, nghỉ việc, thôi làm viên chức nhà nước sẽ nhường lại cơ hội cho những sinh viên trẻ mới ra trường đang rất mong chờ vào vị trí này, đặc biệt với giáo viên bộ môn mỹ thuật.

Cứ thế, chị Trang suy nghĩ rất nung trước khi đưa ra quyết định khó khăn này. Nhớ lại quãng thời gian đó, chị Trang kể trong suốt 2 tháng, cứ lên trường là nước mắt muốn trào ra, rất buồn mà đồng nghiệp thì băn khoăn không biết chị có chuyện gì.

Lúc nộp đơn xin nghỉ việc, chị nộp cùng lúc 3 đơn đến 3 cơ quan có thẩm quyền để dứt khoát. Nhiều đồng nghiệp khóc khi chị nghỉ việc và phải chia tay nghề giáo, chia tay Trường THCS Việt Hòa.

Chặng đường mới đầy gian nan

Đến nay, doanh nghiệp của chị Trang tạo việc làm cho 25 người, thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng

Đến nay, doanh nghiệp của chị Trang tạo việc làm cho 25 người, thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng

Đi qua những khó khăn, chị Trang bước vào chặng đường mới trong phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình với thương hiệu thời trang mặc nhà Karoll do chính chị sáng lập và phụ trách, phát triển.

Từ ngày nghỉ việc tại trường, không còn những buổi trưa mà chị Trang vừa dạy học xong lại mang cả cặp sách, đi ra quốc lộ 5 để bắt xe khách lên khu chợ ở phố cổ Hà Nội lấy hàng về bán. Có cả những bữa ăn vội trên xe khách khi vừa say xe, mỏi mệt. Thay vào đó, chị Trang dồn sức vào công việc kinh doanh, phát triển thương hiệu Karoll.

3 năm vừa qua, chị Trang tập trung việc quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy sản xuất, kinh doanh cho thương hiệu với các bộ phận bán hàng (sale), tiếp thị (marketing), truyền thông (media)...

Chị Trang có 2 cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm ở đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, 1 văn phòng làm việc ở tòa nhà HUDIC trên đường Nguyễn Văn Linh (TP Hải Dương), xưởng sản xuất ở Hà Nội...

Chủ thương hiệu Karoll xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với những bức ảnh bình dị từ cuộc sống thường ngày

Chủ thương hiệu Karoll xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội với những bức ảnh bình dị từ cuộc sống thường ngày

Không còn phải lo giáo án, đi dạy các ngày trong tuần, chị Trang dành trọn thời gian, tâm sức cho thương hiệu Karoll và công việc kinh doanh của mình.

Gần đây, chị Trang bắt đầu hoạt động như một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội TikTok, Facebook... Bằng những thước phim ngắn gọn, chân thực, bình dị từ những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày như chăm sóc gia đình, thể dục thể thao, công việc kinh doanh, đánh giá sản phẩm, các video của chị Trang thu hút nhiều người quan tâm.

Chính câu chuyện từ một cô giáo làng đến doanh nhân của chị Trang cũng được nhiều người chú ý. Nhiều đồng nghiệp, người quen cũ khi bắt gặp hình ảnh chị Trang trên mạng xã hội cảm thấy thân quen lại động viên chị.

Từ việc xây dựng hình ảnh cá nhân, chị Trang vừa quảng bá cho thương hiệu Karoll của mình, vừa nhận quảng cáo cho các nhãn hàng, thương hiệu tin cậy ở Hải Dương. Không chỉ kinh doanh quần áo mà chị Trang hiện có cả đội ngũ chuyên nghiệp cùng xây dựng hình ảnh, làm việc như nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Thu hái thành quả

Ngôi nhà "Karoll House" - cơ ngơi khang trang của gia đình chị Trang hiện nay ở khu biệt thự Đỉnh Long (TP Hải Dương)

Ngôi nhà "Karoll House" - cơ ngơi khang trang của gia đình chị Trang hiện nay ở khu biệt thự Đỉnh Long (TP Hải Dương)

Nhìn lại chặng đường 3 năm từ ngày rời cơ quan nhà nước để tập trung cho công việc kinh doanh, dù có những tiếc nuối, nhưng chị Trang chưa từng hối hận về quyết định của mình.

Từ một tiểu thương nhỏ chỉ lấy hàng may sẵn về bán, chị Trang đã trở thành doanh nhân, sáng lập và sở hữu thương hiệu Karoll sản xuất đồ mặc nhà cao cấp từ khâu thiết kế đến may thành phẩm và phân phối.

Doanh nghiệp và thương hiệu Karoll do chị Trang sở hữu và quản lý, đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từng là giáo viên mỹ thuật với gu thời trang tốt và kiến thức về màu sắc, mẫu mã giúp ích chị rất nhiều khi kinh doanh thời trang và làm thương hiệu này.

Những ngày đầu mới làm ra sản phẩm của Karoll, vợ chồng chị Trang cùng nhau lái xe bán tải chở hàng mẫu đi chào hàng ở khắp các cửa tiệm ở các tỉnh lân cận. Mỗi lần đi mấy ngày, cứ thấy có cửa hàng trên phố là anh chị vào, nhiều nơi từ chối nhưng không nản lòng, có đợt anh chị lái xe vào tận miền Trung.

Hiện nay, Karoll - thương hiệu thời trang của riêng chị Trang đã nổi tiếng là một thương hiệu thời trang mặc nhà cao cấp ở Hải Dương. Mọi người thường biết đến chị với tên "Trang Karoll".

Giờ đây, thương hiệu Karoll đã vững vàng hơn, ngoài bán lẻ trực tiếp và trên mạng xã hội hay các sàn thương mại điện tử, Karoll còn nhận được nhiều đơn hàng số lượng lớn từ các cơ quan, doanh nghiệp ở Hải Dương.

Đội ngũ nhân viên khoảng 25 người có thu nhập ổn định, từ 8 - 15 triệu đồng/tháng và chủ yếu là những người trẻ, năng động ở Hải Dương.

Trong ngôi nhà mang tên "Karoll House" rộng rãi, khang trang ở khu biệt thự Đỉnh Long (TP Hải Dương), chị Trang vừa làm người mẹ hiền, vợ đảm khi có thời gian chăm sóc gia đình, vừa là doanh nhân thành đạt điều hành công việc kinh doanh và cũng có thời gian thảnh thơi cho riêng mình.

Rời hẳn nhà nước tập trung cho công việc kinh doanh, chị Trang có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, con cái và bản thân

Rời hẳn nhà nước tập trung cho công việc kinh doanh, chị Trang có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, con cái và bản thân

"Những trái ngọt hôm nay có thể không lớn nhưng là thành quả ngọt ngào sau rất nhiều cố gắng cùng những quyết định khó khăn, mạo hiểm của tôi trong khi nhiều người từng lo lắng, can ngăn, hoài nghi rằng tôi không thể làm được", chị Trang tâm sự.

Thật vậy, những quyết định kinh doanh táo bạo, cả quyết định nghỉ công việc ở trường công sau 18 năm cống hiến, gắn bó của chị Trang từng bị nhiều người ngăn cản.

Chị Trang kể, vì bố làm nghề kinh doanh thấy vất vả quá nên mới cho con gái đi học làm giáo viên cho đỡ khổ. Vậy mà con gái lại đi kinh doanh rồi nghỉ việc nhà nước nên ông giận lắm. Bây giờ, thấy những thành quả của con gái, ông đã phần nào thông cảm.

Đến nay, dù đã nghỉ việc mấy năm nhưng chị Trang vẫn thường xuyên liên lạc với các anh chị em giáo viên ở Trường THCS Việt Hòa ngày trước.

Suốt chặng đường vừa dạy học, vừa kinh doanh đến khi rời cơ quan nhà nước, tập trung ở khu vực tư nhân và đạt thành quả như hôm nay, chị Trang luôn có sự động viên, hỗ trợ từ chồng, con, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè.

Chị cho rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì ở môi trường nào cũng có thể phát huy, phát triển. Con người phải biết hy sinh, dám nghĩ, dám làm và không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

PHONG TUYẾT - TUẤN ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tung-la-nguoi-nha-nuoc-thanh-cong-o-khu-vuc-tu-bai-1-tu-co-giao-lang-den-chu-thuong-hieu-thoi-trang-karoll-403812.html
Zalo