Tư lệnh quân đội Sudan nói 'Khartoum đã được giải phóng' sau khi chiếm sân bay
Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF), tuyên bố vào thứ Tư rằng 'Khartoum đã được giải phóng', chỉ vài giờ sau khi quân đội chính quyền Sudan tái chiếm sân bay Khartoum từ Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Tuyên bố này được đưa ra từ dinh tổng thống, nơi mà lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát vào thứ Sáu tuần trước. Đây cũng là lần đầu tiên Tướng Al-Burhan quay lại Dinh Tổng thống Sudan sau gần hai năm.
Trước đó cùng ngày, quân đội Sudan cũng bao vây các khu vực xung quanh sân bay Khartoum, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột đã kéo dài hai năm giữa SAF và RSF. Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng RSF đã rút lui khỏi sân bay, chạy qua một cây cầu để rời khỏi khu vực trung tâm thủ đô.

Các thành viên quân đội Sudan tự quay phim bên trong Dinh Tổng thống sau khi tuyên bố kiểm soát Dinh Tổng thống ở Khartoum vào ngày 21/3. Ảnh chụp màn hình
Một nguồn tin quân sự giấu tên tiết lộ rằng quân đội đã bao vây khu vực chiến lược Jebel Awliya, phía nam trung tâm Khartoum – một trong những thành trì cuối cùng của RSF trong khu vực. SAF cũng đã giành quyền kiểm soát cả hai đầu cầu Manshiya, bắc qua sông Blue Nile ở Khartoum, khiến cầu Jebel Awliya trở thành lối thoát duy nhất của RSF khỏi khu vực này.
Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 4/2023, RSF đã kiểm soát sân bay Khartoum, chỉ cách khu vực hành chính và thương mại trung tâm một khoảng ngắn về phía đông.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, RSF đã dần rút khỏi các khu vực trước đây do họ kiểm soát, chủ yếu di chuyển về phía nam Khartoum và tập trung tại Jebel Awliya, nơi được coi là tuyến đường rút lui chính của lực lượng này qua các cây cầu nối với thành phố Omdurman lân cận.
Xung đột giữa quân đội Sudan (SAF) và lực lượng bán quân sự RSF bùng phát từ tháng 4/2023, sau khi các cuộc đàm phán chuyển đổi chính trị thất bại. RSF, do tướng Mohamed Hamdan Dagalo (còn gọi là Hemedti) lãnh đạo, đã nhanh chóng kiểm soát nhiều khu vực trọng yếu tại Khartoum và một số vùng khác, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Sau gần hai năm giao tranh, hơn 9 triệu người Sudan phải rời bỏ nhà cửa, biến đây thành cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới. Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền liên tục cảnh báo về tình trạng thảm sát dân thường, tội ác chiến tranh và nguy cơ nạn đói lan rộng tại Sudan.