Sudan: Thủ lĩnh RSF thừa nhận rút quân khỏi thủ đô

Thủ lĩnh RSF Mohamed Hamdan Daglo thừa nhận nhóm đã rút khỏi Khartoum của Sudan sau cuộc chiến kéo dài hai năm.

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/3, Thủ lĩnh Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự Mohamed Hamdan Daglo thừa nhận nhóm này đã rút khỏi thủ đô Khartoum của Sudan.

Ông Daglo cho biết trên kênh Telegram: "Tôi xác nhận với các bạn rằng chúng tôi thực sự đã rời Khartoum, nhưng... chúng tôi sẽ trở lại với quyết tâm mạnh mẽ hơn."

Đây là lần đầu tiên ông Daglo lên tiếng kể từ khi RSF bị quân đội Sudan đẩy lui khỏi hầu hết các khu vực ở Khartoum trong cuộc chiến tàn khốc kéo dài hai năm qua.

Lời thừa nhận này được đưa ra 3 ngày sau khi RSF tuyên bố sẽ "không rút lui" sau khi lực lượng quân đội Sudan tái chiếm gần như toàn bộ trung tâm Khartoum.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng tư lệnh quân đội Sudan (SAF) Abdel Fattah al-Burhan đã đến Phủ Tổng thống ở Khartoum và chính thức tuyên bố thủ đô đã "được giải phóng" khỏi Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/sudan-thu-linh-rsf-thua-nhan-rut-quan-khoi-thu-do-post1023649.vnp
Zalo