Từ Hồ Bắc đến Lhasa: Hành trình 3.300 km khiến người đàn ông Trung Quốc 'lão hóa' nhanh chóng

Một người đàn ông 31 tuổi người Trung Quốc, sau gần một năm đi bộ 3.300 km từ quê hương ở tỉnh Hồ Bắc đến Lhasa, Tây Tạng, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi kết thúc hành trình với ngoại hình già nua, trông như thể anh đã ngoài 50 tuổi. Chuyến đi dài đầy thử thách đã thay đổi anh cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến anh không chỉ trải qua những khó khăn mà còn nhận ra giới hạn của bản thân.

Chuyến hành trình đầy thử thách

Liqi, người đàn ông sử dụng biệt danh này trên mạng xã hội, bắt đầu hành trình vào ngày 6 tháng 4 năm 2024 từ thành phố Jingzhou, tỉnh Hồ Bắc. Sau gần một năm băng qua nhiều dãy núi hiểm trở, Liqi cuối cùng cũng đến được Lhasa vào ngày 11 tháng 3 năm 2025.

Trong suốt chuyến đi, Liqi mang theo một chiếc xe đẩy nhỏ chứa các vật dụng sinh hoạt thiết yếu và đi bộ suốt chặng đường, đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt. Anh phải chịu đựng các cơn bão tuyết, bão nhiệt đới và thậm chí là những cuộc gặp gỡ với sói hoang dã. Một lần, chiếc xe đẩy của anh bị rơi vào rãnh và hư hỏng bánh xe, buộc anh phải mất thời gian sửa chữa.

Hành trình 3.300 km khiến người đàn ông Trung Quốc "lão hóa" nhanh chóng. (Ảnh: SCMP/Douyin)

Hành trình 3.300 km khiến người đàn ông Trung Quốc "lão hóa" nhanh chóng. (Ảnh: SCMP/Douyin)

Một trong những thử thách đáng nhớ nhất là khi Liqi bị mắc kẹt trong một cơn bão tuyết suốt cả ngày mà không thể ăn uống gì. Trong một video chia sẻ vào ngày 8 tháng 3, Liqi kể lại: "Một cơn bão tuyết đã khiến tôi không thể tiếp tục di chuyển, và tôi phải ở lại trên núi suốt cả ngày mà không có thức ăn."

Ngoài thời tiết khắc nghiệt, Liqi cũng bị thương nặng ở đầu gối phải trong những tháng cuối cùng của hành trình, khiến anh phải đi khập khiễng khi tiếp tục hoàn thành chặng đường còn lại.

Sự thay đổi về ngoại hình và sức khỏe

Sau gần một năm băng qua vùng núi và đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, Liqi thừa nhận rằng ngoại hình của anh đã thay đổi rất nhiều. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình già đi 20 tuổi so với khi bắt đầu chuyến đi." Ngoại hình của anh giờ đây trông như một người đàn ông ngoài 50 tuổi, với làn da rám nắng và nhiều dấu hiệu của sự mệt mỏi. Liqi cũng cho biết rằng trong suốt hành trình, anh không tắm rửa hay thay quần áo trong suốt sáu tháng qua.

Liqi đã phải ngủ ở dọc đường và thậm chí còn bị sói tấn công. (Ảnh: 163.com)

Liqi đã phải ngủ ở dọc đường và thậm chí còn bị sói tấn công. (Ảnh: 163.com)

Chàng trai này phải sống tự túc với chi phí chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 140 USD) mỗi tháng, chủ yếu để mua thực phẩm và nấu ăn đơn giản. Anh ngủ ngoài trời hoặc nghỉ tại các trạm xăng và văn phòng bảo vệ rừng trong suốt chuyến đi dài.

Khi Liqi đến Lhasa, anh cho biết sẽ tắm rửa, cắt tóc và thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp để chia sẻ những trải nghiệm của mình với cộng đồng mạng. Mặc dù anh đã nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng cũng không thiếu những nghi ngờ từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng câu chuyện của anh có thể là sự phóng đại, rằng anh đang cố gắng tạo dựng hình ảnh một cách thái quá.

Để phản ứng lại những nghi ngờ này, Liqi khẳng định: "Tôi chỉ sống theo cách của mình. Đó không phải là tự hành hạ bản thân mà là một thử thách khác." Anh cũng chia sẻ rằng hành trình này không phải là để gây khó khăn cho bản thân, mà là cách anh vượt qua giới hạn của chính mình.

Tuy nhiên, do gặp phải vấn đề với chân và tình hình tài chính không cho phép, Liqi sẽ quay lại nhà bằng tàu thay vì tiếp tục hành trình từ Lhasa.

Thời tiết khắc nghiệt và ánh nắng gay gắt đã khiến Liqi trông già hơn tuổi thật của mình. (Ảnh: 163.com)

Thời tiết khắc nghiệt và ánh nắng gay gắt đã khiến Liqi trông già hơn tuổi thật của mình. (Ảnh: 163.com)

Chuyến đi của Liqi không phải là trường hợp duy nhất gây chú ý. Vào năm ngoái, một người đàn ông sinh năm 2000 đã khiến cộng đồng mạng phải sửng sốt khi anh xuất hiện với vẻ ngoài già dặn hơn rất nhiều sau nhiều tháng đi bộ qua các khu vực cao nguyên ở miền Bắc và Tây Trung Quốc. Những khu vực này có đặc điểm là khí hậu khắc nghiệt và tia cực tím mạnh, khiến ngoại hình của anh thay đổi rõ rệt.

Cũng trong năm qua, một cô gái 28 tuổi đã tham gia chuyến đi bộ dài trên quốc lộ và khi hoàn thành hành trình, cô trông già hơn rất nhiều so với độ tuổi thực tế của mình. Vẻ ngoài của cô khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô trông như 30 tuổi thay vì 28 tuổi.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/tu-ho-bac-den-lhasa-hanh-trinh-3300-km-khien-nguoi-dan-ong-trung-quoc-lao-hoa-nhanh-chong-12824.html
Zalo