Cậu bé 7 tuổi nói gì khiến Tần Thủy Hoàng thán phục?

Tần Thủy Hoàng từng đưa ra một mệnh lệnh là yêu cầu các quan lại phải tìm ra trứng gà trống và dâng lên nếu không tất cả thiệt mạng. Cuối cùng, một cậu bé 7 tuổi đã giải quyết được 'nhiệm vụ bất khả thi' này.

Theo sử sách, Tần Thủy Hoàng là một trong những hoàng đế lỗi lạc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Thành tựu nổi bật nhất của ông là thống nhất 6 nước chư hầu và cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

Theo sử sách, Tần Thủy Hoàng là một trong những hoàng đế lỗi lạc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Thành tựu nổi bật nhất của ông là thống nhất 6 nước chư hầu và cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành.

Liên quan đến cuộc đời Tần Thủy Hoàng, các nhà nghiên cứu tìm được ghi chép thú vị về một mệnh lệnh được xem là "nhiệm vụ bất khả thi" khiến văn võ bá quan "mất ăn mất ngủ". Cuối cùng, sự việc này do một cậu bé 7 tuổi giải quyết.

Liên quan đến cuộc đời Tần Thủy Hoàng, các nhà nghiên cứu tìm được ghi chép thú vị về một mệnh lệnh được xem là "nhiệm vụ bất khả thi" khiến văn võ bá quan "mất ăn mất ngủ". Cuối cùng, sự việc này do một cậu bé 7 tuổi giải quyết.

Cụ thể, Tần Thủy Hoàng đưa ra một mệnh lệnh là yêu cầu văn võ bá quan phải tìm ra trứng gà trống rồi dâng lên nhà vua. Thời hạn là 3 ngày và nếu không ai tìm được trứng gà trống thì tất cả quan lại sẽ phải chết.

Cụ thể, Tần Thủy Hoàng đưa ra một mệnh lệnh là yêu cầu văn võ bá quan phải tìm ra trứng gà trống rồi dâng lên nhà vua. Thời hạn là 3 ngày và nếu không ai tìm được trứng gà trống thì tất cả quan lại sẽ phải chết.

Sau khi nghe xong mệnh lệnh từ Tần Thủy Hoàng, văn võ bá quan hoang mang, không biết nên đi đâu để tìm trứng gà trống. Bởi lẽ, từ xưa đến nay chỉ có gà mái đẻ trứng. Thừa tướng Cam Mậu là đại thần của nhà Tần trăn trở rất lâu và gần như suy sụp khi mãi không thể tìm ra cách thực hiện "nhiệm vụ bất khả thi" mà Tần Thủy Hoàng yêu cầu.

Sau khi nghe xong mệnh lệnh từ Tần Thủy Hoàng, văn võ bá quan hoang mang, không biết nên đi đâu để tìm trứng gà trống. Bởi lẽ, từ xưa đến nay chỉ có gà mái đẻ trứng. Thừa tướng Cam Mậu là đại thần của nhà Tần trăn trở rất lâu và gần như suy sụp khi mãi không thể tìm ra cách thực hiện "nhiệm vụ bất khả thi" mà Tần Thủy Hoàng yêu cầu.

Thấy ông nội trầm tư, lo lắng, cháu trai mới 7 tuổi của Thừa tướng Cam Mậu tên là Cam La liền đến hỏi chuyện. Sau khi nghe xong, cậu bé liền nghĩ ra một đối sách. Cậu bé đề nghị ông nội để mình vào cung khi đến thời hạn 3 ngày mà Tần Thủy Hoàng đã giao hẹn.

Thấy ông nội trầm tư, lo lắng, cháu trai mới 7 tuổi của Thừa tướng Cam Mậu tên là Cam La liền đến hỏi chuyện. Sau khi nghe xong, cậu bé liền nghĩ ra một đối sách. Cậu bé đề nghị ông nội để mình vào cung khi đến thời hạn 3 ngày mà Tần Thủy Hoàng đã giao hẹn.

Khi vào triều diện kiến Tần Thủy Hoàng, Cam La hết sức bình tĩnh, tuân thủ các lễ nghi. Khi được nhà vua hỏi vì sao Thừa tướng Cam Mậu không lên triều, Cam La liền trả lời là ông nội ở nhà vì… mới sinh con.

Khi vào triều diện kiến Tần Thủy Hoàng, Cam La hết sức bình tĩnh, tuân thủ các lễ nghi. Khi được nhà vua hỏi vì sao Thừa tướng Cam Mậu không lên triều, Cam La liền trả lời là ông nội ở nhà vì… mới sinh con.

Câu trả lời của Cam La khiến tất cả quan lại có mặt tại đó bật cười. Tần Thủy Hoàng cũng không nhịn được cười lớn và nói với Cam La: "Nam nhân sao có thể sinh con được? Nếu ngươi không có lời giải thích hợp lý, ta sẽ lấy đầu ngươi ngay lập tức!".

Câu trả lời của Cam La khiến tất cả quan lại có mặt tại đó bật cười. Tần Thủy Hoàng cũng không nhịn được cười lớn và nói với Cam La: "Nam nhân sao có thể sinh con được? Nếu ngươi không có lời giải thích hợp lý, ta sẽ lấy đầu ngươi ngay lập tức!".

Nghe xong, Cam La thản nhiên đáp rằng Tần Thủy Hoàng đã biết rõ đàn ông không thể sinh con nên chẳng phải ông hoàng này cũng biết rằng gà trống không thể đẻ trứng.

Nghe xong, Cam La thản nhiên đáp rằng Tần Thủy Hoàng đã biết rõ đàn ông không thể sinh con nên chẳng phải ông hoàng này cũng biết rằng gà trống không thể đẻ trứng.

Khi Cam La nói dứt lời, toàn bộ bá quan đều im lặng. Tần Thủy Hoàng ngỡ ngàng trước trí tuệ của cậu bé 7 tuổi. Ông hoàng này tán thưởng sự thông minh và dũng cảm của Cam La nên ban thưởng hậu hĩnh cho cậu bé.

Khi Cam La nói dứt lời, toàn bộ bá quan đều im lặng. Tần Thủy Hoàng ngỡ ngàng trước trí tuệ của cậu bé 7 tuổi. Ông hoàng này tán thưởng sự thông minh và dũng cảm của Cam La nên ban thưởng hậu hĩnh cho cậu bé.

Là thần đồng nổi danh thiên hạ, Cam La khi mới 12 tuổi đã được cử đi sứ sang nước Triệu. Nhờ tài trí hơn người, cậu đã giúp nước Tần giành được hơn 10 thành trì và trở thành một đại thần được hoàng đế tin tưởng, trọng dụng. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).

Là thần đồng nổi danh thiên hạ, Cam La khi mới 12 tuổi đã được cử đi sứ sang nước Triệu. Nhờ tài trí hơn người, cậu đã giúp nước Tần giành được hơn 10 thành trì và trở thành một đại thần được hoàng đế tin tưởng, trọng dụng. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa).

Mời độc giả xem video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cau-be-7-tuoi-noi-gi-khien-tan-thuy-hoang-than-phuc-2091393.html
Zalo