Tự hào với giải chạy trên quê hương
Hơn 200 VĐV làm việc trong ngành giáo dục ở huyện Bình Chánh háo hức chờ tham dự Giải Half-marathon 'Tự hào Tổ quốc tôi' năm 2025
Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 dự kiến thu hút khoảng 2.500 vận động viên (VĐV) phong trào cũng như chuyên nghiệp của TP HCM và các tỉnh, thành cả nước tham dự. Cổng bán vé của giải mở trực tiếp trên hai kênh chính thức Acti Up và iRace.vn vẫn đang tiếp tục chào đón những người yêu thích hoạt động chạy bộ cộng đồng.
Chủ nhà tận tâm
Từ nhiều tháng qua, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bình Chánh và chính quyền 2 xã Tân Nhựt, Lê Minh Xuân đã luôn đồng hành với Ban Tổ chức giải. Họ cùng bắt tay giải quyết một lượng công việc rất lớn xoay quanh sự kiện thể thao quy mô và tầm cỡ lần thứ hai được tổ chức tại địa phương.
Không chỉ sớm lên kế hoạch bảo đảm an toàn, trật tự cho cả VĐV lẫn người dân trong phạm vi 2 xã, UBND huyện Bình Chánh còn chủ động đề nghị các ban, ngành và 16 xã, thị trấn trên toàn huyện cử đại diện tham dự giải chạy như một hoạt động ngoại khóa có tính giáo dục truyền thống và lịch sử của vùng đất ven đô này.

Thầy giáo Nguyễn Lâm trên đường chạy “Tự hào Tổ quốc tôi” năm 2024. (Ảnh: NGỌC LINH)
Điểm nhanh danh sách 250 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp lớp đăng ký chạy cùng sự kiện "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2, khá thú vị khi "phát hiện" gần 100 runner từng dự giải lần 1 - năm 2024, trong đó có rất nhiều giáo viên mầm non. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo trẻ Nguyễn Cẩm Tiên (Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) tự hào cho biết cô đặt mục tiêu khiêm tốn là về đích ở cự ly 6 km. Cô tin chắc kết quả thi đấu của mình sẽ tốt hơn khi chạy 5 km hồi năm ngoái.
Cô Tiên là đại diện duy nhất của Trường Mầm non Hoa Thiên Lý 2 và là một trong 32 nữ giáo viên mầm non trên toàn huyện sẽ dự giải đấu năm nay. Quê tận Sóc Trăng nhưng với 7 năm học tập và trở thành giáo viên tại Bình Chánh, cô yêu nơi đây như quê hương thứ hai của mình.
"Lớn lên khi nước nhà đã hoàn toàn thống nhất, Tiên và bạn bè càng hiểu rõ giá trị của hòa bình, luôn tìm hiểu truyền thống lịch sử của Bình Chánh để vun đắp tình yêu quê hương. Tham dự giải chạy "Tự hào Tổ quốc tôi" trong không khí rộn ràng chào đón kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay trên quê hương mình, Tiên cảm thấy rất đỗi tự hào" - cô bộc bạch.
Sẵn sàng góp mặt
Chung suy nghĩ với cô giáo mầm non Nguyễn Cẩm Tiên, thầy giáo dạy môn thể chất Nguyễn Lâm (Trường THCS Tân Quý Tây, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), cho biết đây mới là lần thứ hai anh tham dự các sự kiện chạy bộ. Cả hai lần đều là giải chạy "Tự hào Tổ quốc tôi" do Báo Người Lao Động tổ chức.
Nếu như lần trước, thầy Lâm hoàn thành cự ly 5 km thì sau một năm, anh quyết định góp mặt ở đường chạy chính thức 21 km. Để theo đuổi mục tiêu này, nhóm chạy của anh và các đồng nghiệp thường xuyên tham gia các sự kiện chạy bộ, đi bộ phong trào tại địa phương cũng như của thành phố. Thầy Lâm cũng tích cực tập luyện với giáo án riêng bởi thử thách mới, theo anh, chính là để rèn bản lĩnh và khám phá khả năng của bản thân.

Thầy giáo Đoàn Thanh Chiến trên đường chạy “Tự hào Tổ quốc tôi” năm 2024. Ảnh: NGỌC LINH
"Tôi là người con của Quảng Trị nhưng từ lâu đã gắn bó với vùng đất Bình Chánh. Chứng kiến quê hương mới phát triển, cơ sở hạ tầng ngày một tốt hơn, đời sống người dân ổn định thì ai cũng mừng. Giải chạy bộ "Tự hào Tổ quốc tôi" năm nay diễn ra nhằm chào mừng các sự kiện lịch sử của TP HCM và đất nước, người Bình Chánh chúng tôi tự hào và sẵn sàng góp mặt để mang lại thành công cho giải" - thầy Lâm bày tỏ.
Không giấu được sự háo hức nhưng khá chừng mực, thầy giáo Đoàn Thanh Chiến (Trường THPT Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B) nhận xét: "Chạy là một cách rèn luyện sức khỏe và ai cũng có thể chạy. Tôi và bạn bè tham dự nhiều sự kiện chạy bộ, phong trào thôi, nhưng cảm nhận được lợi ích rất lớn từ hoạt động này".
Năm ngoái chạy 10 km, lần này thầy Chiến phấn đấu rút ngắn thời gian khi thi đấu ở cự ly 11 km. Anh cho biết: "Nhà trường luôn động viên chúng tôi dự giải. Chúng tôi cũng ý thức được rằng việc tham dự giải chạy "Tự hào Tổ quốc tôi" quy mô và tầm cỡ ngay tại "sân nhà" có ý nghĩa thế nào".
Chuyên nghiệp, nhân văn
Chạy qua những địa danh lịch sử, các cung đường đẹp như tranh, đậm đà nét mộc mạc thôn dã là điểm nhấn của Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi".
Dù mới được tổ chức lần hai song với cách thức vận hành bài bản, chuyên nghiệp cùng mục tiêu, ý nghĩa nhân văn, giải half-marathon này hứa hẹn vẫn sẽ là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích hoạt động chạy bộ mang tính khám phá.
Nhiều người nổi tiếng, bao gồm những cựu tuyển thủ quốc gia môn điền kinh như Nguyễn Thị Thanh Phúc, Khuất Phương Anh hay các tên tuổi hàng đầu ở các bộ môn khác như: Phạm Văn Mách, Tôn Hoàng Khánh Lan, Lữ Gia Nam (thể hình), Trần Thị Đoan Trang (thể thao mùa đông)… sẽ tham dự, mang lại sắc màu mới cho Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" năm nay.
Ngoài ra, những VĐV đạt thành tích tốt tại giải lần 1 - năm 2024 như Lê Thị Hà, Đoàn Thị Hiền, Lê Hữu Lộc hay Nguyễn Thị Thương cũng khẳng định sẽ trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình.
Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.
• Ngày chạy: 12 và 13-4-2025
• Địa điểm: Xã Tân Nhựt và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM
• Website: nld.com.vn/the-thao/marathon.htm
• Fanpage: giaihalfmarathontuhaotoquoctoi
Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" lần 2 - năm 2025 mở cổng bán vé từ ngày 3-2 với giá cụ thể: 290.000 đồng (đường chạy kids run 1,5 km), 300.000 đồng (6 km), 500.000 đồng (11 km) và 800.000 đồng (21 km), qua 2 cổng phân phối chính thức Acti Up và iRace.vn.
Ban Tổ chức đã điều chỉnh giá vé năm nay theo hướng giảm nhẹ, tạo điều kiện để đông đảo runner đến với giải. Ngoài ra, chính sách khuyến mãi 10% (khi mua 10-50 vé), 15% (từ vé 51 đến 100) và 20% (từ vé thứ 101 trở đi) được áp dụng cho đến ngày đóng cổng bán vé 15-3.
Ban tổ chức chỉ mở bán vé qua hai cổng chính thức Irace.vn (https://ticket.irace.vn/half-marathon-tu-hao-to-quoc-toi-2025) và ActiUp (https://actiup.net/vi/event/giai-half-marathon-tu-hao-to-quoc-toi-2025-lan2).
