Tự hào trở thành Bộ đội Cụ Hồ

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, chúng tôi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi tràn ngập ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và trong từng gia đình có con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đợt này; Nhìn các chàng trai trẻ với gương mặt rạng ngời, tự hào được khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải, bịn rịn chia tay người thân, chúng tôi tin rằng họ sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện Cô Tô đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị huyện Cô Tô đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Cùng với không khí rộn ràng của mùa xuân đang về trên khắp bản làng của huyện miền núi Ba Chẽ cũng là lúc những công dân ưu tú của địa phương đang háo hức, mong chờ lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên gương mặt mỗi thanh niên, ai nấy đều rạng ngời niềm tự hào và phấn khởi, thể hiện ý chí quyết tâm, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với suy nghĩ được tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và truyền thống quê hương cách mạng Ba Chẽ anh hùng, hòa theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tân binh Đặng Văn Liên ở thôn Làng Han, xã Đồn Đạc tâm sự: “Tôi đang mong đợi từng ngày được cùng với các bạn lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân ngũ sẽ là điều kiện tốt để tôi phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện và điều này giúp cho bản thân tôi tích lũy hành trang cho tương lai sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương”.

Cùng trong tâm thế háo hức mong đến ngày được nhập ngũ, tân binh Voòng Thanh Nghiệp, thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn, phấn khởi cho biết: “Với ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển. Tôi sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và tôi mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Chẽ thăm hỏi, nắm bắt tình, động viên gia đình tân binh Voòng Thanh Nghiệp, thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Chẽ thăm hỏi, nắm bắt tình, động viên gia đình tân binh Voòng Thanh Nghiệp, thôn Nam Hả Trong, xã Nam Sơn.

Tân binh Nguyễn Văn Nam ở thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện đảo Cô Tô tâm sự với chúng tôi, hoàn cảnh gia đình bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 chị em khôn lớn, trưởng thành. Mẹ của Nam làm công nhân vệ sinh môi trường, công việc hằng ngày nặng nhọc và vất vả. Ngay từ nhỏ, Nam đã có ước muốn sau này trở thành Bộ đội Cụ Hồ để bảo vệ Tổ quốc và Nam đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Nguyễn Văn Nam chia sẻ: “Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, là thanh niên tôi cũng muốn đóng góp sức trẻ để làm tròn trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng được mẹ động viên nên tôi rất yên tâm lên đường nhập ngũ và nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình đã dành cho mình”.

Biết con trai mình viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, Bà Nguyễn Thị Báu, mẹ của tân binh Nguyễn Văn Nam không giấu nổi niềm xúc động, tự hào trước sự lựa chọn của con trai. Bà Báu tâm sự: “Con gái lấy chồng xa, con trai lớn cũng làm việc xa nhà, nhà neo người, chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau. Cháu đi bộ đội, tôi ở nhà một mình cũng buồn và vất vả hơn. Hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn khắc phục được. Tôi tin tưởng ở cháu và luôn động viên để cháu yên tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tân binh Phạm Đức Tân ở khu 4, thị trấn Cô Tô rất hào hứng khi được trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Với bầu nhiệt huyết, cùng những hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ, Phạm Đức Tân đã lựa chọn lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tân phấn khởi chia sẻ: “Tôi quyết tâm gác lại những dự định về học tập để viết ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Và tôi tin tưởng rằng, được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành hơn và tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Văn Luông, bố của tân binh Nguyễn Văn Tân, cho biết: “Tôi thấy quân đội là môi trường rất tốt, vợ chồng tôi rất tin tưởng gửi gắm cháu vào đó để học tập, rèn luyện. Môi trường quân đội sẽ giúp cháu được rèn giữa nếp sống kỷ luật, ngày càng trưởng thành hơn, có ý chí và niềm tin trong cuộc sống sau này”.

Trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, gia đình chị Trần Thị Thu Hường, ở tổ 5, khu 7, phường Hà Tu luôn đông vui bởi nhiều người đến chúc mừng, động viên khi gia đình có tân binh xung phong lên đường nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Tiến Hùng đã tìm cho mình một công việc ổn định với thu nhập khá. Nhưng khi có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hùng đã tình nguyện viết đơn và đã trúng tuyển. Nguyễn Tiến Hùng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đứng trong hàng ngũ quân đội. Trong quá trình tham gia nghĩa vụ quân sự tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nội quy cũng như trách nhiệm của một quân nhân”.

Chính quyền địa phương và bà con nhân dân khu phố đến thăm hỏi, động viên tân binh Nguyễn Tiến Hùng.

Chính quyền địa phương và bà con nhân dân khu phố đến thăm hỏi, động viên tân binh Nguyễn Tiến Hùng.

Cũng như Nguyễn Tiến Hùng, tân binh Lê Anh Tú, tổ 8, khu 2, phường Hồng Hà chia sẻ: “Mặc dù đang theo học ở Trường đại học Hạ Long, nhưng tôi đã bảo lưu kết quả, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Bởi theo tôi thì bảo vệ đất nước là một niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Là thanh niên trẻ, tôi thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước và tôi đã quyết định tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ, trở thành Bộ đội Cụ Hồ”.

Còn có rất nhiều các chàng trai trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc với nhiệt huyết, niềm tin, niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, của đất nước, họ đã sẵn sàng gác lại những ước mơ, hoài bão của mình để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Với họ khát khao trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được cống hiến, được sống, học tập, rèn luyện và chiến đấu trong môi trường quân ngũ sẽ là động lực, là hành trang để họ vươn tới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tu-hao-tro-thanh-bo-doi-cu-ho-post859646.html
Zalo