Tự hào được đồng hành cùng Báo Hà Giang
BHG - Là một cộng tác viên ở cơ sở, huyện Đồng Văn – địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Tôi may mắn được cộng tác và ghi nhận là cộng tác viên tiêu biểu của Báo Hà Giang. Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt, sự tin tưởng và niềm tự hào sâu sắc đối với Báo Hà Giang.

Cộng tác viên Dương Ngọc Đức (thứ 2 từ trái sang) tác nghiệp tại xã Sảng Tủng (Đồng Văn).
Trải qua 61 năm, Báo Hà Giang luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng với Nhân dân các dân tộc, chuyển tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, đặc biệt là đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số. Đội ngũ những người làm báo Hà Giang và các cộng tác viên đã không ngại khó khăn để đến tận thôn, bản xa xôi, ghi lại từng hơi thở cuộc sống, những niềm vui, mong mỏi của người dân vùng cao; hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần “tâm sáng – lòng trong – bút sắc”.

Cộng tác viên Dương Ngọc Đức tác nghiệp tại xã Lũng Cú
Báo Hà Giang không chỉ phản ánh kịp thời tình hình KT-XH, QP-AN mà còn là tấm gương phản chiếu chân thực đời sống của người dân. Những bài báo ấy chính là “cánh tay nối dài” giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Báo Hà Giang luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản sắc báo chí cách mạng, là tiếng nói chính thống, chuẩn mực và đáng tin cậy. Bước vào thời kỳ chuyển đổi số, Báo Hà Giang đã chủ động thích ứng, đổi mới cách làm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng tương tác trên các nền tảng số, từ đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của độc giả.
Tới đây, tên Báo Hà Giang khép lại hành trình và chuyển sang giai đoạn mới, nhưng tôi tin tưởng, với thành tựu 61 năm qua, dù với tên gọi nào những người làm báo Hà Giang cũng sẽ tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến độc giả.