Từ cậu bé nghèo thành KOL mê làm việc thiện
Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình, Lê Thanh Trung đến nay vẫn chưa dành thời gian cho chuyện hẹn hò mà tập trung làm việc thiện. Chàng trai này là ân nhân của nhiều mảnh đời bất hạnh và nhiều ngày qua vẫn miệt mài bốc dỡ hàng hóa cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ ở các tỉnh phía Bắc.
Từ cậu bé nghèo thành KOL nổi tiếng
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nắng gió Bình Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa), trong một gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn, anh Lê Thanh Trung (sinh năm 1993) phải dừng việc học giữa chừng, sau đó đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xuất ngũ, anh tìm đến thủ phủ công nghiệp Bình Dương (nay là TPHCM) để mưu sinh và phụ giúp cha mẹ.

Anh Lê Thanh Trung (áo đen) cùng các tình nguyện viên thức đêm xếp hàng hóa cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Đầu năm 2015, khi mạng xã hội trở nên phổ biến, anh Trung nhanh chóng nắm bắt và lập Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi Bình Dương 24h. Chỉ sau thời gian ngắn, trang này được nhiều người quan tâm theo dõi với các nội dung chia sẻ về đời sống xã hội, dân sinh hàng ngày. Nhờ cung cấp thông tin chính xác, không câu like nên Fanpage tạo được niềm tin trong cộng đồng với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi.
Mới đây, chủ kênh Bình Dương 24h Lê Thanh Trung vinh dự là một trong những gương mặt được mời tham dự hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL Summit 2025) tại Hà Nội, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 (Bộ Công an) tổ chức, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu, đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.
"Mê" làm việc thiện
Tận dụng lợi thế là kênh thông tin có nhiều người theo dõi, anh Trung đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn bằng cách chia sẻ thông tin, phối hợp Hội Chữ thập Đỏ, chính quyền địa phương cùng nhiều mạnh thường quân hỗ trợ những trường hợp thiếu may mắn trong cuộc sống. Đến nay, đã có hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa, bị tai nạn giao thông hoặc không may mắc bệnh hiểm nghèo… được anh giúp đỡ. Bình Dương 24h cũng làm cầu nối giúp nhiều trường hợp thất lạc người thân trở về với gia đình.
Là một trong những trường hợp được anh Trung giúp đỡ, em N.H.N. (sinh năm 2007, quê An Giang) sống với cha tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên, Bình Dương). Hai cha con nương tựa vào nhau nơi đất khách nhưng không may cha em N. mắc ung thư vòm họng.
Dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không có tiền lo cho cha, giữa tháng 5/2025, N. đã “cầu cứu” đến Fanpage Bình Dương 24h. Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Lê Thanh Trung lập tức chạy xe máy tới nơi trọ để xác minh và ghi nhận thực tế. Sau khi biết hoàn cảnh của N, anh Trung đã kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ.
Ngày 19/5, Hội chữ thập đỏ TP Tân Uyên (cũ) cùng anh Trung đã đến thăm và trao số tiền 550 triệu đồng của các mạnh thường quân để hỗ trợ cha em N. điều trị bệnh.

Anh Lê Thanh Trung (thứ 3 từ phải sang) cùng Hội Chữ thập Đỏ TP. Thủ Dầu Một (cũ) trao tiền hỗ trợ cho một trường hợp bị bệnh hiểm nghèo.
Một trường hợp khác cũng được hỗ trợ kịp thời là anh N.H.K. (sinh năm 1983, ngụ phường Phú Lợi). Cuối năm 2023, vợ anh K. trên đường đi làm không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Người phụ nữ ấy qua đời để lại 4 con thơ đang tuổi ăn, tuổi lớn và người chồng bị bệnh, mất sức lao động. Biết được câu chuyện, anh Lê Thanh Trung làm cầu nối cùng các mạnh thường quân, Hội Chữ thập Đỏ và chính quyền địa phương kêu gọi, vận động quyên góp hơn 130 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh K. sớm vượt qua khó khăn.
Những ngày qua, chứng kiến đồng bào nhiều tỉnh, thành phía Bắc hứng chịu nhiều mất mát về người và tài sản, Lê Thanh Trung cùng Hội Chữ thập Đỏ ra sức kêu gọi, tiếp nhận, phân bổ hàng hóa để cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Bình Dương 24h trở thành kênh thông tin truyền tải thông điệp kêu gọi cộng đồng phát huy truyền thống tương thân, tương ái. Khi số lượng hàng hóa cứu trợ được người dân mang tới điểm tiếp nhận, anh Trung đã kêu gọi gần 100 tình nguyện viên đến thay phiên nhau bốc xếp. Anh cũng vận động được số lượng lớn xe tải để vận chuyển hơn 205 tấn hàng hóa trị giá trên 5 tỉ đồng từ TPHCM ra các tỉnh miền Bắc.

Từ lời kêu gọi của anh Trung, nhiều sinh viên đã tới hỗ trợ xếp dỡ hàng hóa cứu trợ.
Nói về lý do kênh nhận được sự tin tưởng của cộng đồng, anh Lê Thanh Trung chia sẻ: “Ban đầu, tôi lập kênh chỉ để chơi. Khi có nhiều người theo dõi, tôi nghĩ mình nên tận dụng, làm điều gì đó có ích cho cộng đồng, xã hội. Để bản thân không bị sa lầy, tôi chỉ kêu gọi hỗ trợ với những trường hợp, hoàn cảnh khó khăn nhất. Đặc biệt, khi giúp đỡ bất kỳ trường hợp nào, tôi không tự phát mà phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương. Từ việc xác minh đến trao hỗ trợ, tất cả đều minh bạch”.
Anh Lê Thanh Trung hiện đang là giám đốc một công ty, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng/người. Ngoài ra, anh còn làm cầu nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên muốn có việc làm tại các công ty trên địa bàn TPHCM.