Từ bình nước uống miễn phí

Ngày 7-9, đang ngồi trong quán bán hàng, thấy có nhóm người lao động tự do đi qua, nhìn vào bình nước uống miễn phí đặt trước cửa nhà mình, chị Thành ở phố Nghĩa Dũng (quận Ba Đình) liền bảo chồng:

- Anh ra xem bình nước còn nhiều không để còn mang thêm. Em thấy mấy bác kia có vẻ cần nước uống đấy.

- Ừ, để anh lấy thêm nước và vài cái cốc cho các bác ấy uống - chồng chị Thành đáp.

Mấy người đàn ông thấy chồng chị Thành mang cốc tới rót nước mời thì rối rít cảm ơn:

- Chúng em vừa bê xong xe hàng ở chợ Long Biên thì có người gọi vào dọn nhà đang xây dựng trong khu này nên chưa kịp mua nước uống. Đang lúc khát có bác cho uống nước miễn phí thế này, chúng em xin cảm ơn ạ - một người trong nhóm nói.

- Có gì đâu, việc nhỏ mà, tiện nhà bán hàng, chúng tôi để sẵn bình nước miễn phí mời mọi người. Mấy anh em nếu làm gần đây cứ qua uống nhé - chồng chị Thành đáp.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy thật ấm lòng. Hành động của vợ chồng chị Thanh tuy giản dị nhưng giàu tính nhân văn, thể hiện được tình người với tinh thần sẻ chia, giúp lan tỏa những hành động nhân ái, khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-binh-nuoc-uong-mien-phi-678112.html
Zalo