Truy tố nhóm đối tượng lập mưu 'bẫy tình' người đồng tính để cướp tài sản

Nhóm đối tượng sống lang thang trên địa bàn Hà Nội phát hiện khu vực vắng vẻ, nơi người đồng tính nam thường tụ tập 'tìm bạn' nên lập mưu 'bẫy tình' để cướp tài sản của nạn nhân.

VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thuận (SN 1998, quê Thanh Hóa), Lường Văn Vĩnh (SN 2000, quê Hòa Bình) và Đặng Tôn Khách (SN 1997, quê Yên Bái) về tội Giết người, Cướp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Các bị can Hà Văn Thuận và Lường Văn Vĩnh nhắm vào người đồng tính nam để cướp tài sản.

Các bị can Hà Văn Thuận và Lường Văn Vĩnh nhắm vào người đồng tính nam để cướp tài sản.

Theo cáo trạng, cả ba bị can đều sống lang thang tại địa bàn TP.Hà Nội và có quan hệ quen biết nhau. Thường đi bẫy chim tại khu bãi đất trống, vắng người trên đường Lê Quang Đạo, đối diện sân vận động Mỹ Đình, Thuận phát hiện khu vực này thường xuyên tụ tập những người đồng tính nam đến đây "tìm bạn tình". Những người này thường đứng một mình ở chỗ vắng vẻ, tối tăm, không ai chú ý nên Thuận nảy sinh ý định cướp tài sản, theo Sức khỏe đời sống.

Theo đó, tối 24/4/2024, Thuận rủ Khách đến khu vực trên để tìm người nhằm cướp tài sản và Khách đã đồng ý. Khi đi, Thuận mang một túi đựng đồ nghề xây dựng rồi điều khiển xe máy đến khu đất trống ở tổ dân phố số 14, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Tại đây, Thuận và Khách thấy anh V.V.H. (SN 1998, quê Lâm Đồng) đang đi một mình nên tiến lại làm quen, sau đó ngồi xuống nói chuyện và ôm anh H. tâm sự, gạ quan hệ tình dục. Trong khi đó, Khách ngồi xuống bên trái Thuận.

Lợi dụng lúc không có người qua lại, Thuận quay lại xe máy lục lấy búa cao su đi đến chỗ anh H. ngồi và đe dọa anh H. phải đưa mấy trăm nghìn không sẽ đánh. Anh H. sợ hãi nói không có tiền thì Thuận đòi phải đưa điện thoại. Do sợ bị đánh, anh H. đưa cho Thuận điện thoại di động iPhone 13 Promax.

Theo kết luận định giá tài sản, điện thoại của anh H. trị giá 8 triệu đồng.

Đến tối 14/5/2024, Thuận tiếp tục rủ Vĩnh đi cướp tài sản của những người đồng tính nam. Cả hai đi sâu vào khu bãi đất trống ở phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) thì nhìn thấy anh L.H.H. (SN 1988) ngồi một mình trên xe máy và đang sử dụng điện thoại. Khi cả hai đi đến, Thuận tát liên tiếp 2 cái vào mặt anh H. và đòi nạn nhân đưa tài sản. Anh H. sợ bị đánh nên nói: “Cho anh xin lại kính đã rồi anh mở cốp xe lấy đồ cho”.

Sau khi đeo kính, anh H. xông vào vật nhau với Vĩnh để chống trả. Thấy vậy, Thuận bảo Vĩnh "cố chịu" rồi chạy đi nhặt khúc gỗ, lao đến vụt anh H. khiến nạn nhân bị đau, phải buông Vĩnh ra.

Sau đó, Thuận đưa đoạn gỗ trên cho Vĩnh đánh anh H., khiến anh này ngã gục đầu xuống đất. Thuận giật túi đeo chéo trên người nạn nhân, rồi cả hai bỏ đi. Nạn nhân được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong, nhưng bị tổn hại 72% sức khỏe.

Cáo trạng cho rằng, Thuận và Vĩnh đã chiếm đoạt của anh H., trong chiếc túi có tổng số tài sản trị giá gần 12 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, 2 bị can còn đập vỡ xe của anh H., gây thiệt hại trị giá 3,8 triệu đồng, theo VietNamNet.

Sau khi nhận thông tin, cùng ngày công an đã truy tìm, bắt giữ Thuận và Vĩnh vào ngày 16/5/2024.

Khánh Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-to-nhom-doi-tuong-lap-muu-bay-tinh-nguoi-dong-tinh-de-cuop-tai-san-204250219153951152.htm
Zalo